Khánh Lâm

TÔI LÀ AI?

Đăng 4 năm trước

Một câu chuyện vui nhỏ về thói quen hành xử của một số ít người dân luôn ra vẻ kênh kiệu trong văn hóa thường nhật.

Ở một sân bay nọ, người ta xếp hàng rất đông để check in. 

Có một ông béo không thể kiên nhẫn, ông tiến tới quầy check in với vẻ mặt hầm hầm. 

_ "Tôi không chờ được!", ông ta nói với nữ tiếp tân. 

_ "Hãy làm cho tôi trước."

_ "Xin mời ông xếp hàng cho!" nữ tiếp tân nói.

_ "Không, cô phải làm cho tôi ngay!" 

_ "Xin mời ông xếp hàng."  

_ "Cô này, cô có biết tôi là ai không hả?" ông ta quát lên. 

Nữ tiếp tân im lặng, rồi cô cầm micro và nói, 

_ "Có ai giúp tôi với, ở đây có người không biết mình là ai!".

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn