Tôi muốn
Đăng 2 năm trướcCuộc đời mỗi người ai cũng có những suy tư, những nỗi muộn phiền, những ước vọng. Bài thơ mình viết từ 2017, trong một buồi chiều ở quê, buồn buồn, ngồi suy tư về cuộc đời. Hi vọng bạn đọc tìm thấy sự đồng điệu.
Tôi muốn,
muốn mình là cô bé của ngày xưa.
Sống vô tư, vô lo, mặc kệ đời.
Muốn mình có đôi cánh của loài chim
Bay lượn khắp nơi khung trời biển rộng.
Tôi muốn,
muốn ẩn mình ở một nơi nào đó
Chẳng quan tâm đến xã hội xô bồ
Muốn sống giữa đời hoang lộng gió
Nay đây mai đó khó mà tìm.
Tôi muốn,
Muốn một lần được người khác yêu thương
Được chở che khi mưa gió lạc đường
Đôi khi dừng chân lại tận hưởng
Một cuộc sống thơm ngát lưu hương.
Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng
Tôi nhận ra mình đã lạc đường
Sải chân mòn bước vô phương hướng
Dường như tôi là kẻ đáng thương.
#ngàybuồnchếbậy25/07/2017 📷:v
#Quảng Nam ngày trở lại