Tôi nghĩ, bạn bè nghĩ, xã hội nghĩ... Thực tế là...
Đăng 8 năm trướcTôi nghĩ, bạn bè nghĩ, gia đình nghĩ, xã hội nghĩ... Nhưng thực tế đời lại không hề như mơ.11 bức tranh sau đây sẽ cho bạn cái nhìn rõ hơn về điều này :P
Tôi nghĩ, bạn bè nghĩ, gia đình nghĩ, xã hội nghĩ... Nhưng thực tế đời lại không hề như mơ. 11 bức tranh sau đây sẽ cho bạn cái nhìn rõ hơn về điều này :P
Tự vẽ mắt
Sau nhiều lần chỉnh sửa để được một đôi mắt vẽ thật đẹp nhưng rốt cuộc thì kết quả lại không như mong muốn. Đến khi quyết định dừng lại để xem thì thực tế thật thảm họa phải không nảo? ^^
Học make up theo youtube
Nhìn các bước hướng dẫn rõ là dễ, kết quả của các cô người mẫu rõ là lung linh, Vậy sao khuôn mặt tôi khi make up xong lại xấu hơn chưa làm gì?
Nhờ chụp ảnh hộ
Lúc không thể tự chụp thì đành nhờ người khác chụp. Tạo dáng xong , nhận ảnh về thấy cái thì mất nửa mặt, cái mất 1 cánh tay @@
Chọn bikini
Xã hội luôn nghĩ con gái luôn diện những bộ bikini nóng bỏng nhất. Nhưng không phải đâu nhé. Nhiều lúc thoải mái mới là number one!
Vốn dĩ nó thế
Bạn bè nghĩ, xã hội nghĩ... bạn buồn, gặp chuyện không vui. Nhưng trời ạ! Vốn dĩ cái mặt của tôi đã vậy mà. Vui sao được!
Nếu 1 ngày không có internet
Khi say giấc nồng
Bạn luôn nghĩ khi ngủ mình sẽ vẫn xinh đẹp như kiểu các cô nàng trên phim ư? Không đâu, thực tế là...
Một chút bất cẩn
Khi thiên thần cũng không thoát khỏi cám dỗ
Cùng như việc con gái nhiều lúc rất muốn kiêng nhiều thứ . Thế nhưng cuối cùng lại không chống nổi cám dỗ... ^^
Không có quần áo đi chơi
Với con gái, quần áo , phụ kiện không bao giờ là đủ
Khi chụp ảnh tự sướng
Bạn nghĩ sẽ có 1 bức ảnh lung linh để up lên facebook ư? Thực tế là...
Là một nửa của thế giới, tuy nhiều lúc rất rắc rồi nhưng dù sao là con gái cũng thật tuyệt phải không các bạn ^^ . Các chàng trai hãy đọc bí kíp sau nếu không muốn chiến tranh với các nàng nhé! :)