Quyên Nguyễn "Life is a choice" Trong cuộc sống này, tất cả những việc mình làm đều là do mình lựa chọn. Nó đồng nghĩa với việc chọn làm việc tốt hay chọn việc làm trái với lương tâm; chọn sống cho mình hay chọn sống cho người khác; chọn nhìn về hướng tích cực hay chọn đi về hướng tiêu cực.

Tổng hợp những vật dụng quen thuộc gắn bó với ký ức tuổi thơ 'dữ dội' của bạn

Đăng 6 năm trước

Có những vật dụng tuy nhỏ bé nhưng mang theo cả một miền ký ức không thể nào xóa nhòa trong mỗi người. Liệu bạn có còn nhớ những người bạn nhỏ đã từng gắn bó với mỗi chúng ta thời học sinh nghịch ngợm mà vui ơi là vui ấy không? Bài viết dưới đây tổng hợp những vật dụng nhỏ bé thân quen này. Nếu bạn vẫn còn nhớ chúng, chắc chắn là bạn đã có một tuổi thơ rất 'dữ dội' đấy! Mời bạn đọc Ohay TV cùng xem!

Đầu năm đi học được mẹ sắm cho bộ bút sáp màu mới, nhưng chẳng hiểu sao chỉ học được vài hôm là bị gãy, bị mất, màu nọ lắp vào màu kia.

Trò chơi "huyền thoại" của hội con gái. 

Những quan niệm đầu đời về thời trang đã bắt nguồn từ đây!

Bảng con mỗi lần cô hỏi gì viết lên đó để giơ lên. 

Nó còn dùng để thi rung chuông vàng cũng như để đánh cầu lông thay cho vợt nữa.

Bộ sưu tập truyện tranh đời đầu này là cả một gia tài “kếch xù” đối với đám học sinh thời đó.

Thế hệ 8x, 9x thời đó người nào cũng có khoảng vài... chục con thú thủy tinh bị sứt mẻ chứ không được lành lặn như vậy đâu!

Bút chì thay ngòi, cảm giác mỗi lần thay ngòi mới viết thật thích thú. 

Và cảm xúc đó cũng bị "dập tắt" ngay lập tức vì ngòi mới sẽ gãy sau 5 giây!

Sách Đạo đức lớp 1 là quyển sách được yêu thích nhất vì hình minh họa sinh động đầy màu sắc và những bài thơ "con cóc" dễ nhớ dễ thuộc.

Cục gôm chữ A quen thuộc, có mùi thơm chưa bao giờ được xài đến hết.

Vì một là chúng sẽ bể vụn ra, hai là quăng đi đâu mất.

Ai từng ngây thơ tin rằng phần xanh có thể tẩy được bút mực?

Chắc chắn chúng ta không thể quên được cây bút máy Hero, hộp mực Queen. 

Mỗi lần đi học mang bút máy là coi như hôm đó sách vở, quần áo, bàn ghế sẽ được nhuộm một màu tím huyền thoại mà giặt tẩy mấy ngày cũng không hết.

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật – ghép mẫu theo sách học thì ít mà sáng tạo ra mấy thứ quái dị thì nhiều!

Hí ha hí hửng mua về, tự nhủ với lòng sẽ làm nên những "tác phẩm" thật đẹp để đi khoe với chúng bạn. Hai ngày sau tất cả hoà lại thành một cục rối nùi màu xám! 

Ngày xưa đứa con gái nào đi học cũng đều phải có một cuốn sổ chép nhạc. 

Tua đi tua lại cả chục lần mới ghi xong một bài. 

Chép nháp xong rồi mới viết lại, vẽ vời vào sổ. Tổng một buổi ghi được 3 bài. 

Cả những cuốn sổ dán hình thần tượng thu thập được từ sách, báo. 

Quyên Nguyễn - Ohay TV

Tổng hợp

Chủ đề chính: #tuổi_thơ_dữ_dội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn