The Monster

Top 10 cái chết lãng xẹt đến không ngờ

Đăng 8 năm trước

Bạn có sợ chết không? Có những cái chết lãng xẹt đến không ngờ, Top 10 cái chết lãng xẹt nhất thế giới dưới đây sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên!

Sống - chết là quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Tuy nhiên hầu hết trong chúng ta ai cũng sợ chết, bởi "chết là hết". Điều đó khiến chúng ta biết nâng niu, quý trọng cuộc sống này hơn. Nhưng không phải là không có ngoại lệ, trên thế giới vẫn có những cái chết xảy ra một cách lãng xẹt mà "chủ nhân" của nó đến lúc tắt thở cũng không thể giải thích được. Top 10 cái chết lãng xẹt đến không ngờ sau đây sẽ khiến bạn phải ngạc nhiện

1. Chết vì đi làm sớm

chết vì đi làm sớm

Jack Daniel làm ở một xưởng sản xuất rượu Whiskey nổi tiếng. Một buổi sáng, ông đi làm sớm hơn thường lệ và cố gắng để mở chiếc cửa sắt ở xưởng vẫn đang bị khóa. Không mở được, Jack tức giận đá mạnh vào cửa. Kết quả là chân của ông bị thương rồi dần chuyển biến xấu phải cắt bỏ. Một thời gian ngắn sau đó ông bị nhiễm trùng máu nặng dẫn đến tử vong. Ngày nay,  mỗi khi nhắc đến Jack, người ta vẫn đùa nhau rằng: Muốn sống lâu, không nên… đi làm sớm.

2. Chết vì râu quá dài

Mô tả hình ảnh

Hans Steininger – người đàn ông không chỉ nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới (khoảng 1,4 mét) mà còn bởi ông đã chết vì bộ râu đó của mình. Năm 1567, thị trấn nơi ông sống xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Trong lúc vội vã sơ tán, ông đã quên không…vén bộ râu của mình lên. Kết quả là ông dẫm phải bộ râu, mất thăng bằng, ngã gãy cổ và chết.

3. Chết vì phân bò

Năm 1991, bà Yooket Paen 57 tuổi người Thái Lan đi dạo trong sân nhà thì trượt chân vào bãi phân bò. Theo quán tính, bà cụ túm tay vào đám dây trước mặt để khỏi ngã, dè đâu là dây điện hở. Chuyện vẫn chưa hết. Đám tang bà Paen diễn ra chưa lâu thì bà Yooket Pan 52 tuổi – em gái nạn nhân – trong lúc trình bày với hàng xóm về nguyên nhân dẫn đến cái chết chóng vánh của bà chị cũng trượt chân ngã vào phân bò, vội vàng nắm lấy dây điện hở mà chết.

4. Chết vì “minh họa” trước tòa

Chính trị gia Clement Vallandigham đến từ bang Ohio nổi lên như 1 luật sư tài ba. Năm 1871, ôngnhận biện minh cho thân chủ Thomas McGehan – người bị kết tội bắn chết một người tên là Tom Myers trong cuộc ẩu đả ở quán rượu. Vallandigham lập luận rằng chính Myers đã vô tình tự tay bóp cò trong lúc rút khẩu súng ra khỏi vị trí bên đầu gối.

Chết vì “minh họa” trước tòa

Để có sức thuyết phục, Vallandigham đích thân diễn lại cảnh “bắn nhầm”. Không may, lập luận của ông “vận” ngay vào chính mình: ngón tay vô tình chạm cò khiến viên đạn xuyên thẳng qua tim Vallandigham. Cả phiên tòa reo mừng vì Thomas McGehan trắng án trước khi Vallandigham trút hơi thở cuối cùng.

5. Chết vì bị bụng đè

chết vì bị bụng đè

Tháng 8/1987, trong trận chung kết các đô vât chuyên nghiệp Mỹ, Shirley Crabtree với biệt danh “Bố bụng bự” đã tung ngay ngón vật hiểm hóc “Belly-Splash” – một động tác nhảy chồm chồm và quăng bụng thật lực vào đối thủ. Kirk chết ngay lúc đó với cơn đau tim. Sau trận đấu “Bố bụng bự” được xử trắng án nhưng đã giã từ sự nghiệp vì thấy tội lỗi.

6. Chết vì rác

Hai anh em nhà Collyer là Langley và Homer sống tại New York có sở thích kỳ lạ là sưu tập đồ bỏ đi của người khác. Theo ước tính, 2 anh em nhà Collyer đã giữ trong căn hộ của mình đến 180 tấn đồ bỏ. Từ những đế nến cũ, xe cũi hỏng, đàn piano vỡ…họ đã sưu tập đủ thứ trên đời bị người ta vứt ra đường.

chết vì rác

Vào khoảng những năm 1930, Homer bị mù và đến năm 1940 thì anh ta phải nằm liệt giường vì bệnh thấp khớp. Để đề phòng kẻ đột nhập lấy cắp đồ của mình hau anh em đặt bẫy khắp nhà, tuy nhiên, chính Langley lại là người chịu hậu quả đầu tiên do bị chôn vùi dưới đống đồ trong nhà của mình. Homer do vừa bị mù, vừa phải nằm liệt giường đã chết đói trên giường vài ngày sau đó. Khi nhận được tin phải khó khăn lắm cảnh sát mới vào được trong nhà nhưng mất đến 2 tuần dọn rác, công nhân vệ sinh mới thấy thi thể Langley Collyer thối rữa, nham nhở bị chuột gặm nằm cách vị trí người anh trai chết độ 3m.

7. Chết vì đạp vỏ chuối

Bobby Leach (1858 - 1926) là người nổi tiếng không biết sợ chết là gì. Ông đã rất nhiều lần “đùa giỡn với tử thần” bằng việc trình diễn nhiều pha mạo hiểm đến thót tim, trong đó nổi danh nhất là việc lập kỷ lục vượt thác Niagara bằng một chiếc thùng.

chết vì đạp vỏ chuối

Một ngày khi đang đi dạo phố, Leach đạp trúng vỏ chuối và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng đến mức khiến Leach phải phẫu thuật cắt bỏ chân và những biến chứng phức tạp sau ca mổ đã dẫn đến cái chết của ông vào năm 1926

8. Chết vì nghĩ có thể bay được với áo choàng

Thợ may người Pháp - Franz Reichelt là thợ may nổi tiếng đã dành hết cả cuộc đời mình để thiết kế bộ đồ nhảy dù cho các phi công. Bình thường ông vẫn sử dụng hình nộm để thử nghiệm cho những thiết kế của mình. Những tín hiệu lạc quan khiến ông tự tin quyết định tự mình thử nghiệm.

chết vì đạp vỏ chuối

Thật không may vào ngày 4/2/1912, khi nhảy khỏi máy bay từ độ cao ngang tháp Eiffel xuống, bộ áo choàng bay không phát huy tác dụng. Đó là lần tự thử nghiệm đầu tiên và cũng là cuối cùng của Franz Reichelt.

9. Chết vì được yêu mến

Dragutin (Draco), một nhà lập pháp Hy Lạp đã chết vì được nhiều người yêu mến. Trong một lần anh kết thúc bài phát biểu, nhiều người đã bày tỏ sự yêu mến bằng cách vỗ tay, tung rất nhiều mũ và áo khoác lên sân khấu để thể hiện tình yêu. Tiếc cho anh nhà lập pháp người Hy Lạp vì đó là lần cuối cùng anh được thấy sự yêu mến của mọi người. Draco đã nghẹt thở mà chết dưới đống mũ và áo khoác.

10. Chết vì tham ăn

chết vì tham ăn

Vua Adolf Frederick – Thụy Điển rất thích ăn uống . Năm 1771, vị vua này qua đời ở tuổi 61 do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn quá nhiều thứ cùng một lúc: tôm hùm, trứng cá muối, súp bắp cải, cá trích hun khói, rượu sâm banh và 14 suất tráng miệng bao gồm: sữa, bánh hạnh nhân…Đến nay, vua Adolf Frederick vẫn là cái tên được đem ra để răn dạy trẻ em Thụy Điển vì thói tham ăn vô độ.

Theo bạn cảm nhận thì đâu là cái chết lãng xẹt nhất trong 10 cái chết ở trên?

Lê Chung - Ohay TV

Chủ đề chính: #cái_chết

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn