nguyễn lư khánh linh

Top 10 khách sạn đáng sợ với các bí ẩn vẫn chưa được giải đáp

Đăng 8 năm trước

Vụ sát hại hạ sĩ Maoma Ridings, Sự biến mất của Claudia Kirschhoch, Khách sạn Biltmore... Top 10 vụ giết người, ma ám gắn liền với các khách sạn đến nay vẫn chưa có lời giải.

Vụ sát hại hạ sĩ Maoma Ridings, Sự biến mất của Claudia Kirschhoch, Khách sạn Biltmore... Top 10 vụ giết người, ma ám gắn liền với các khách sạn đến nay vẫn chưa có lời giải.

10/ Vụ sát hại hạ sĩ Maoma Ridings

Mô tả hình ảnh

Từ 1927 đến 1931, Maoma Ridings làm chuyên viên vật lý trị liệu lại Warm Springs Infantile Paralysis Foundation, Georgia. Suốt thời gian làm tại đó, một trong những bệnh nhân là Franklin Delano Roosevelt, người đang chữa trị căn bệnh bại liệt và theo như báo cáo, anh ta xem Ridings là y tá yêu thích của mình. Hơn 1 thế kỷ sau đó, Tổng thống Roosevelt dẫn dắt nước Mĩ vượt qua Thế chiến II và Ridings là một hạ sĩ trong Lực lượng quân độ nữ (WAC). Vào ngày 29 tháng 8 năm 1943, Ridings lúc này đã 32 tuổi được đóng quân tại trại Atterbury, Edinburgh, Indiana. Cô đã rời đi vào buổi chiều và đi đến Indianapolis để kiểm tra khách sạn Claypool, nơi cô có lịch hẹn.

Khoảng chừng 8 giờ tối, một người tạp vụ đi vào phòng khách sạn của Ridings và sốc khi tìm thấy nửa cơ thể trần của cô hạ sĩ quan trên giường. Ridings bị đánh và bị cắt cơ thể bằng một chai Whiskey vỡ. Bởi vì chỉ có 46 cent được tìm thấy trong phòng, không đủ để trả tiền hoá đơn khách sạn, ăn cắp tài sản được coi là động cơ.

Vụ việc chuyển biến kì lạ khi nhân viên phục vụ hành lý báo cáo rằng đã chuyển đá phòng của Ridings 3 tiếng trước khi cô được tìm thấy. Anh ta khẳng định rằng đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen mặc đồ đen ngồi trên giường khi Ridings mở cửa. Mặc dù quân đội kết hợp điều tra cùng cảnh sát Indianapolis, người phụ nữ bí ẩn mặc đồ đen chưa bị nhận diện và “kẻ sát nhân WAC” khét tiếng chưa bao giờ được tìm thấy.

9/ Sự biến mất của Claudia Kirschhoch


Tháng 5 năm 2000, Claudia Kirschhoch làm trợ lí biên tập cho Frommer’s Travel Guides tại New Work. Cô đã đặt lịch tham dự vào một chuyến du lịch tại Cuba và bay đến Jamaica đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó họ bị từ chối không thể vào Cuba và bởi vì mọi chuyến bay quay về New York đã được đặt kín chỗ trong nhiều ngày kế, Kirschhoch và một nhà báo khác thay đổi lộ trình, ở lại Resort Beahes tại Negril.

Nhà báo kia đã xoay sở đặt được một chuyến bay về nhà vào ngày 27 tháng 5 nhưng Kirschhoch quyết định ở lại lâu hơn một chút. Kirschhoch được nhìn thấy lần cuối bởi một người cứu hộ, anh nhìn thấy cô đi dạo dọc bãi biển với một chiến radio xách tay cuối ngày hôm đó.

Khi Kirschhoch không quay về nhà vào tuần kế tiếp, ba mẹ cô lo lắng và liên lạc với khu resort. Nhân viên kiểm tra phòng cô và thấy hầu hết hành lí vẫn ở bên trong, bao gồm cả passport. Các đồ vật bị thiếu chính là chiếc radio xách tay cùng quần áo cô mặc khi được nhìn thấy trên biển.

Trong suốt khoảng thời gian ở tại resort, cô trở nên thân thiết với một người pha chế rượu tên Anthony Grant. Anh ta gọi điện cáo bệnh sau khi Kirschhoch biến mất và không quay trở lại làm việc bốn ngày liền. Nhà chức trách điều tra Grant và tìm thấy một mẫu tóc của Kirschhoch ở sau xe, một chú chó đặc vụ cũng phát hiện ta mùi hương của cô từ cốp xe. Dù cho bằng chứng buộc tội này, các nhà chức trách khẳng định họ thật sự không nghĩ Grant là nghi phạm trong vụ biến mất của Kirschhoch, và cô vẫn chưa bao giờ được tìm thấy.

8/ Khách sạn Biltmore

Mô tả hình ảnh

Suốt những năm 1920, Thomas “Fatty” Walsh là một kẻ thuộc thế giới ngầm có tiếng tại New York, anh ta tiến hành hầu hết các hoạt động của mình ngoài Floria. Anh là một khách hàng thân thiết của khách sạn Biltmore tại Coral Gables và thường lui tới cửa hàng bán rượu lậu cùng casino ở tầng 13.

Vào ngày 4 tháng 3 năm 1929, Fatty rơi vào một cuộc cãi vã với quản lí khách sạn, Eddie Wilson, ông ta rút sung ra và bắn Fatty đến chết ở giữa khu casino. Wilson chưa bao giờ bị kết án tội giết người, và những viên chức ăn hối lộ được cho là đã giúp hắn ra trốn đến Cuba. Ngày nay khách sạn Biltmore vẫn còn tồn tại ở Coral Gables và được công nhận là một địa điểm mang tính lịch sử. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì tên sát nhân không bị trừng trị, hồn ma của Fatty Walsh được cho là đã ám nơi đây.

Nhiều năm sau, có vô số sự cố xảy ra tại tầng 13 vì những lí do không thể giải thích được. Bởi vì Fatty Walsh được biết đến như là một tay mê gái, hồn ma của hắn thích nhắm đến mục tiêu là những người phụ nữ hấp dẫn. Có một lần, một cặp đôi có ý định lên tầng 4 nhưng thay vào đó thang máy lại lên tầng 13. Khi người phụ nữ bước ra, cửa thang máy đóng lại và đưa người bạn trai quay ngược xuống sảnh. Người phụ nữ báo lại rằng cô nghe thấy những âm thanh không giải thích được cùng ngửi thấy khói thuốc lá trong một tầng lầu vắng người.

Tin hay không, người ta nói rằng linh hồn Fatty đã ám tổng thống Bill Clinton! Trong chuyến đi của mình, tổng thống ở lại tầng 13 và dự định xem một trận đấu bóng đá. Tuy nhiên, tivi của ông cứ tiếp tục gặp vấn đề, và dù nhân viên không thể tìm ra lỗi trục trặc nào, chiếc tivi vẫn tự động mở rồi tắt.

7/ Vụ án mạng của Effie MacDonald

Mô tả hình ảnh


Một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng mọi thời đại là Boston Strangler, hắn đã giết ít nhất 13 người phụ nữ ở Boston trong khoảng thời gian những năm 1960. Vụ giết người cuối cùng của hắn diễn ra vào tháng 1 năm 1964,khi hắn được nhận diện là Albert DeSalvo, bị bắt vào tháng 10 cùng năm.

Tuy nhiên, vài tháng sau, một vụ giết người kinh khủng khác diễn ra tại New England với cùng một cách thức gây án. Effie MacDonald là một nữ phục vụ phòng 54 tuổi sống ở Bangor, Maine và được thuê làm việc tại khách sạn Bangor House. Buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 1965, MacDonald đi làm như mọi ngày, lần cuối bà được nhìn thấy là vào buổi chiều. Suốt cả buổi, đồng nghiệp của MacDonald lo lắng khi họ không thể tìm thấy bà.

Hai ngày sau, một nữ phục vụ phòng khác khi vào phòng dành cho khách tại tầng 3 khách sạn và tìm thấy cơ thể khoả thân của MacDonald. Bà bị đánh, xâm hại tình dục trước khi bị siết cổ đến chết bằng vớ da. Căn phòng đã nhiều ngày không có ai thuê, việc đó khiến xác của MacDonald không thể tìm thấy trong một thời gian dài.

Dù cho án mạng không xảy ra tại Boston nhưng chính quyền không thể phớt lờ sự giống nhau giữa kẻ giết MacDonald và tên Strangler nhưng cuối cùng họ kết luận rằng cả hai vụ án không có mối liên hệ nào cả. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, một trong những thám tử của vụ án tuyên bố rằng anh đã nhận diễn được nghi phạm. Nghi phạm là khách đến thuê phòng, được nhìn thấy đi xuống lầu dưới vào khoảng thời gian diễn ra vụ án, nhưng cảnh sát do thiếu bằng chứng nên không thể bắt được. Sau 50 năm, vụ án vẫn chưa được giải đáp.

6/ Jessica Kinsey mất tích

Mô tả hình ảnh


Vào ngày 26 tháng 12 năm 1995, cô bé 14 tuổi Jessica Kinsey đáng lẽ phải đến chơi nhà bạn ở Union, Missouri. Nhưng Jessica được Jimmy Hopkins 23 tuổi đến đón, anh ta đã trả tiền cho một người bạn tên Mark Henderson để bí mật đưa họ đến Niagara Falls kết hôn. Jimmy nói rằng Jessica đang mang thai con anh ta nhưng Mark để ý thấy rằng Jessica dường như rất im lặng và rầu rĩ trong suốt chuyến đi.

Đêm đó, họ dừng tại nhà trọ Dollar tại Cloverdale, Indiana nơi Mark và cặp đôi thuê hai phòng riêng rẻ. Mark khẳng định anh đã nghe thấy những tiếng ồn dữ dội ở phòng bên, nhưng khi anh qua để kiểm tra thì Jimmy nói rằng anh ta và Jessica đang quan hệ. Mark thức dậy vào sáng hôm sau và rất ngạc nhiên khi thấy xe của mình đã biến mất, Jessica cùng Jimmy thì biến mất.

Hai tuần sau, xe của Mark được thấy tại Compton, California. Việc đó xảy ra nhiều tháng trước khi Jimmy xuất hiện trở lại ở Union, nhưng Jessica không đi cùng anh ta. Jimmy đang làm việc ở một quầy bán kem gần Compton và những nhân chứng đã nói đến việc nhìn thấy anh ta đi cùng một cô gái khớp với các mô tả về Jessica. Khi bị cảnh sát tra hỏi, Jimmy kể các câu chuyện mâu thuẫn về việc Jessica đang ở đâu, anh ta khẳng định cô đã chạy trốn với một người đàn ông Mexico tên Capone. Anh ta thậm chí còn cung cấp địa chỉ khách sạn mà họ đang sống cùng nhau, nhưng nơi đó không tồn tại.

Dù không ai tin câu chuyện của Jimmy và hắn thường xuyên chế nhạo gia đình Jessica bởi việc nói rằng cô đã chết, không có đủ bằng chứng để buộc tội. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2008, Jimmy bắn chết vợ trước khi tự dùng sung kết liễu đời mình. Anh ta đã đem theo câu chuyện về số phận của Jessica Kinsey xuống mồ.

5/ Vụ tự tử bí ẩn của ‘Jeffrey Daniel’

Mô tả hình ảnh

Vào ngày 10 tháng 11 năm 1997, một người đàn ông gần 30 tuổi xuất hiện để làm thủ tục nhận phòng tại nhà nghỉ Super 8 tại Aiken, Nam Carolina. Ông ta trả tiền mặt để thuê phòng trong 3 ngày nhưng không để lại danh tính, ông nói với nhân viên rằng muốn “bỏ lại tất cả ở phía sau”. Đêm đó, ông ta đặt một bánh pizza nhưng không trả lời khi giao bánh đến. Tấm biển “Xin đừng làm phiền” treo ở cửa với dòng tin nhắn viết tay “Tôi không chịu trách nhiệm với những hậu quả”.

Ba ngày sau, ông ta được tìm thấy đã chết trong phòng tắm. Ông ta tự sát nhưng phương thức tự tử chưa bao giờ được công bố. Không có gì để nhận diện ông ta tại hiện trường, hai lọ thuốc giảm đau đã được lột bỏ nhãn dán thể hiện rằng ông ta không muốn mọi người biết mình là ai.

Cuộc điều tra tìm ra được người đàn ông đó đã từng nhập viên ở vài bệnh viên tại đây do nỗ lực tự sát không thành. Ông ta ghi tên là “Jeffrey Daniel”, cung cấp số an sinh xã hội và địa chỉ ở New York. Tuy nhiên, số an sinh xã hội là giả, địa chỉ không khớp. Dù rằng thật sự có một người đàn ông khác tên Jeffrey Daniel sống ở một địa chỉ gần đó, ông ta không có mối liên hệ vào với nạn nhân.

Hai tuần trước khi chết, vị khách không rõ danh tính đã nhận phòng tại một nhà nghỉ khác tên là Aiken và cố gắng tự sát bằng cách rạch cổ tay cùng dùng giấy kiếng khiến bản thân nghẹt thở. Người của nhà nghỉ đã xoay sở cứu ông ta, vội vã đưa vào bệnh viện, nhưng ông ta bất hợp tác trong khi ở lại, từ chối chia sẻ thông tin cá nhân trước khi rời đi. Vẫn không có câu trả lời nào về tại sao người đàn ông bí ẩn này lại tự sát và ông ta là ai.

4/ Vụ mất tích của Cameron Remmer

Mô tả hình ảnh

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2011, Cameron Remmer 29 tuổi rời nhà tại Encinitas, California cho chuyến công tác đến San Francisco, anh đặt phòng tại khách sạn Fairmont. Dự định là ở lại thành phố trong một tháng với hy vọng mở rộng việc kinh doanh thuốc làm từ cần sa. Tối ngày 6 tháng 10, một trong những người bạn của Remmer ở Arizona nhận được một cuộc điện thoại kì lạ từ anh ta. Remmer hỏi mượn bạn tiền để trả tiền phòng, thậm chí khi người bạn đồng ý, Remmer đột nhiên thay đổi suy nghĩ và nói rằng đã tìm được được chỗ ở. Hoá ra Remmer uống nhiều tại Fairmont đêm đó và khách sạn yêu cầu anh ta rời đi. Trước khi đi, Remmer kiểm tra túi với khách sạn, khẳng định rằng anh sẽ quay lại để lấy sau.

Ba ngày sau, Remmer quay lại khách sạn nhưng lúc này anh ta ăn nói lảm nhảm và mất phương hướng. Thật tế, anh ta mang mỗi chân một chiếc giày hoàn toàn khác nhau. Remmer bỏ đi lần nữa mà không lấy lại mấy chiếc cặp của mình và đó là lần cuối mọi người thấy anh ta. Sauk hi Remmer bị báo cáo mất tích, những chiếc cặp cuối cùng được mở ra, hé lộ hơn 60 lọ cần sa bên trong cùng 30000 đô tiền mặt. Remmer mắc chứng rối loạn lưỡng cực khiến anh phải mang thuốc theo để kiểm soát căn bệnh, nhưng anh không mang theo thuốc khi biến mất.

Có nhiều lời đồn về việc nhìn thấy Remmer tóc tai bù xù thơ thẩn quanh San Francisco, dẫn đến suy đoán rằng anh ta bị rối loạn thần kinh và giờ đây là một kẻ vô gia cư tạm thời. Hoặc có thể sự mất tích của anh có liên quan đến lượng lớn cần sa và tiền mặt anh mang theo? Cho đến khi Cameron Remmer được tìm thấy, sự biến mất của anh vẫn là một bí ẩn.

3/ La Posada ma ám

Mô tả hình ảnh


Năm 1932, vùng đất rộng 6 mẫu ở Santa Fe chuyển thành Khu resort và Spa La Posada de Santa Fe, một trong những khách sạn lâu đời nhất của bang New Mexico. Điểm thu hút của La Posada là ngôi biệt thự ba tầng theo phong cách thời Victoria gọi là Ngôi nhà của Staab, đặt tên theo gia đình giàu có từng sở hữu nó. Biệt thự xây vào năm 1882 bởi một công dân xuất chúng tên Abraham Staab.

Abraham và vợ của mình, Julia, rất nổi tiếng trong cộng đồng ở Santa Fe, họ có 7 người con. Sau khi đứa con thứ 8 chết bởi vì bệnh không lâu sau khi sinh, Julia vô cùng đau buồn. Sau nhiều lần mang thai không thành công, Julia trở nên lãnh đạm và giành phần lớn những năm tháng còn lại tự đày ải bản thân trong phòng ngủ của mình, nơi bà qua đời vào ngày 14 tháng 5 năm 1986 ở tuổi 52.

Mô tả hình ảnh


Khi Ngôi nhà của Staab chuyển thành khách sạn, phòng ngủ trước đây của Julia trở thành phòng 256, và có lời đồn rằng căn phòng bị ám bởi linh hồn của Julia. Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào năm 1979, khi một nhân viên dọn phòng 256 thấy ảo ảnh một người phụ nữ ăn mặc tuyệt đẹp giống Julia Staab trước khi hình ảnh đó đột ngột biến mất. Có nhiều người nhìn thấy người phụ nữ đó ở phòng 256, cùng với những câu chuyện về các giọng nói được nghe thấy trong phòng khi không có ai ở đó. Người trực điện thoại của khách sạn cũng báo cáo những cuộc điện thoại diễn ra ở trong căn phòng này dù đường dây bị ngắt kết nối.

Việc ám này không chỉ giới hạn ở phòng 256, khi có người nhìn thấy hồn ma của Julia ở phòng ăn, cùng với các ghi nhận về việc bị rớt tung khỏi kệ và các cơn gió mạnh không giải thích được làm tắt đèn cầy. Tới hôm nay, La Posada vẫn được xem là một trong những khách sạn ma ám khét tiếng ở Mĩ.

2/ Vụ bắt cóc Denise Clinton

Mô tả hình ảnh


Năm 1965, cặp đôi Chelcie và Dorothy Reynolds quản lí nhà nghỉ Great Plains ở Kansas, Missouri. Ngày 7 tháng 7, hai đứa cháu của họ, Denise Clinton 9 tuổi cùng em của cô bé, đến Independence để chơi cùng họ tại nhà nghỉ. Khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày tiếp theo, Dorothy bị đánh thức bởi tiếng chuông ở sảnh. Khi ra bà phía trước, bà thấy một người đàn ông đến hỏi thuê phòng cho đến khi hắn ra đột nhiên rút súng ra và yêu cầu bà giao nộp tiền trong két. Dorothy đưa hắn ta 246 đô trước khi bị bắt vào căn phòng ngủ phía sau. Chelcie và Dorothy bị bắt lại và dán miệng bằng băng keo, họ nghe thấy tên cướp trốn khỏi hiện trường. Cặp đôi xoay sở để thoát ra, nhưng kin hoàng phát hiện ra Denise đã biến mất.

Khi vụ cướp diễn ra, Denise đang ngủ trên sopha cách 3m (10 feet) từ chỗ sảnh cho đến khi cô bé bị bắt đi bởi hung thủ trên đường ra khỏi cưa. Thông tin được báo cho nhà chức trách, một cuộc tìm kiếm quy mô được thực hiện bởi cảnh sát cùng FBI để tìm ra Denise và kẻ bắt cóc. Dù bà Dorothy có nhìn qua bao nhiêu ảnh căn cước (dùng để bắt kẻ tình nghi), bà không thể nhận diện tên cướp. Chính quyền chờ đợi cuộc gọi đòi tiền chuộc từ tên bắt cóc nhưng chúng chưa bao giờ gọi.

Vụ án vẫn không có tiến triển cho đến tháng 9 năm 1967, khi các mảnh xương còn sót lại được tìm thấy ở một khu rừng gần Sundance, Wyoming. Chúng cuối cùng được xác định là Denise Clinton. Đến ngày hôm nay, không ai biết được nguyên nhân cái chết của Denise, từ lúc bị bắt đi cô bé sống được bao lâu, hay tại sao những phần còn sót lại được tìm thấy ở xa như vậy. Buồn thay, kẻ thủ ác chưa bị bắt.

1/ Sự biến mất của Joseph ‘JoeEd’ Edwards

Mô tả hình ảnh


Joseph “JoeEd” Edwards là một người Mĩ gốc Phi 25 tuổi làm nghề khuân vác tại nhà nghỉ Shamrock, Louisiana. Vào ngày 12 tháng 7 năm 1965, JoeEd đến nơi làm việc và biến mất bí ẩn. Đêm đó, người quản lí khu bowling gần Ferriday báo cáo lại rằng đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát không số hiệu kéo chiếc Buick của JoeEd.

Nhiều ngày sau, chiếc Buick được tìm thấy ở khu đỗ xe của chỗ bowling. Có nhiều vết máu khô bên trong xe, cùng với một dây thắt lưng không phải của JoeEd. Một chiếc cà vạt cũng ở trên vô lăng trong hình dạng cái thòng lọng. Sự biến mất của JoeEd diễn ra chỉ 10 ngày sau khi bộ luật dân quyền được thông qua vào năm 1964. Bởi vì căng thẳng sắc tộc tăng cao ở Vidalia, giả thuyết cho rằng JoeEd đã trở thành nạn nhân của tội ác phân biệt chủng tộc bởi đảng Ku Klux Klan(KKK) (xem thêm về đảng Ku Klux Klan).

Nhân viên điều tra FBI nghe rất nhiều những câu chuyện khác nhau về việc tai sao JoeEd trở thành mục tiêu của KKK. Có nhiều lời đồn không có căn cứ về chuyện anh ấy có lẻ lúc ấy đang dắt khách da trắng cho những gái điếm da trắng ở Shamrock. Những lời đồn khác kể rằng JoeEd bị giết vì hẹn hò với một phụ nữ da trắng, hoặc cố gắng để hôn một người làm việc da trắng, hay là bị bắt gặp với một khách nữ da trắng trong phòng. Câu chuyện đau lòng nhất đó là JoeEd bị bắt vào một chuồng gia súc, nơi anh ấy bị tra tấn lột da lúc còn sống trước khi thả xác xuống một con sông.

Năm 2013, Bộ tư pháp công khai tên 7 nghi phạm mà họ tin rằng chịu trách nhiệm cho việc giết JoeEd. Tất cả bảy người đàn ông là thành viên của Đảng 3K, bốn trong số họ là cảnh sát địa phương. Tuy vậy, bởi vì tất cả nghi phạm đều đã qua đời, việc điều tra chính thức đóng lại, toàn bộ sự thật về sự biến mất của JoeEd vẫn là một bí ẩn.

Dịch bài :nlklinh - OhayTV

Chủ đề chính: #ma_ám

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn