Giang Đinh

Top 5 địa điểm đẹp nhất nước Nga mà bạn phải tận mắt ngắm nhìn!

Đăng 8 năm trước

Dưới đây là top 5 địa điểm đẹp nhất nước Nga mà bất cứ ai cũng nên một lần tận mắt ngắm nhìn. Không phải ngẫu nhiên nước Nga có nhiều những nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, kiến trúc

Không phải ngẫu nhiên nước Nga có nhiều những nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, kiến trúc sư vĩ đại mà là bởi mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho xứ sở này nhiều cảnh quan tuyệt diệu, như là nguồn sữa để nuôi nấng và tưới tắm cho những tâm hồn dễ rung cảm. Đến lượt mình, những tâm hồn ấy lại dùng đôi tay với sức sáng tạo nghệ thuật vô hạn của mình để dựng nên những công trình độc đáo tô thắm dáng hình mẹ thiên nhiên. Vì thế, Nước Nga trở thành nơi hội tụ của tất cả cái đẹp, cái trữ tình mơ mộng. Dưới đây là top 5 địa điểm đẹp nhất nước Nga mà bất cứ ai cũng nên một lần tận mắt ngắm nhìn.

1. Cung điện mùa hè Peterhof, Saint Petersburg

Cách trung tâm Saint Petersburg 29 km, tọa lạc trên một khu đồi ven bờ vịnh Phần Lan, cung điện-công viên Peterhof với những pho tượng vàng và 140 đài phun nước tráng lệ hiện lên rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè.

Được xây dựng từ thế kỷ XVIII dưới thời Pyotr Đại đế theo mô hình kiến trúc La Mã cổ đại, cung điện hết sức rộng lớn với 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, đặc biệt nổi tiếng là hệ thống đài phun nước tự động hoàn toàn không sử dụng máy bơm.

Đến thăm cung điện, bạn sẽ được lắng nghe những điệu nhạc của nước, hòa mình vào một bầu không khí trong lành, mát rượi dưới nắng hè lung linh và thưởng thức những kiệt tác kiến trúc được tạo dựng bởi những tay thợ Nga tài hoa.

Cung điện được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới.

Cung điện mùa hè Peterhof


2. Quảng trường đỏ Moscow

Vâng, đây là trái tim của nước Nga và là trung tâm quyền lực nơi diễn ra các sự kiện trọng đại gắn liền với lịch sử nước này. Tên gọi của quảng trường không phải xuất phát từ màu gạch bao quanh nó mà bắt nguồn từ tiếng Slav cổ “krasnaya” với nghĩa là “đẹp”. Đúng không hổ danh, quảng trường đỏ là nơi hội tụ nhiều công trình nghệ thuật nổi tiếng mà mỗi thứ đã là một huyền thoại. Trong số đó phải kể đến đầu tiên là Điện Kremli kỳ vĩ, Nhà thờ thánh Basil, Khu bách hóa tổng hợp GUM, Viện bảo tàng lịch sử, Lăng Lenin,…Tất cả làm nên một Quảng trường đỏ lộng lẫy và hoành tráng, không chỉ là niềm tự hào nước Nga, mà còn là di sản quý giá của nhân loại.

Quảng trường đỏ Moscow


3. Kamchatka

Nằm ở vùng viễn Đông, Kamchatka được biết đến là “vùng đất của núi lửa và suối nước nóng”. Nơi đây thiên nhiên át hẳn con người. Các thị trấn, làng mạc hiếm hoi nằm bẽn lẽn dưới làn sương mù hoang sơ. Kamchatka trông giống như một nơi nào đó trong các câu chuyện cổ tích hơn là một thực thể tồn tại trên mặt đất bởi vẻ đẹp quá đỗi kỳ diệu của nó. Ở Kamchatka thiên nhiên còn giữ lại những nét nguyên sơ nhất. Bạn sẽ thấy con gấu nâu nô đùa trên những thung lũng ngập tràn hoa dưới vô vàn những đỉnh núi lửa nhấp nhô, ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ xinh xắn thấp thoáng bên bờ hồ Kurrilskoe trong suốt, thưởng thức hương vị cá hồi thơm phức và đắm mình trong những suối nước nóng tự nhiên. Không khí thần tiên ấy sẽ khiến bạn quên đi hết thảy thực tại mà lạc vào mộng tưởng.

Kamchatka


4. Thành phố Plyos, Ivanovo Oblast

Cái tên Plyos gắn liền với danh họa vĩ đại Levitan. Chính tại nơi đây, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, họa sỹ đã tạo ra hơn hai trăm kiệt tác nghệ thuật, đủ biết Plyos phải đẹp đến thế nào mới làm rung động tâm hồn người nghệ sỹ đến dường ấy.

Là một trong những thành phố nhỏ nhắn nhất nước Nga, Plyos còn được mệnh danh là “viên ngọc của Volga”, mang những nét đẹp điển hình nhất của thiên nhiên Nga. Thật lãng mạn nếu ta dạo bước tại nơi đây vào một buổi chiều thu lá rơi xào xạc dọc những cánh rừng bạch dương chạy dài theo dòng sông Volga và ngắm nhìn từ đằng xa những nhà thờ cổ nằm ẩn mình dưới những tán lá, phải không?

Thành phố Plyos


5. Đảo Olkhon, hồ Baikal

Người Nga thường ví hồ Baikal như “đôi mắt xanh” của vùng Siberia. Còn tộc Buryat sống nhiều thế kỷ ven hồ thì tin rằng vạn vật hữu linh, vì thế đã gọi nó là “biển thiêng”.

Hồ Baikal là hồ nước ngọt cổ nhất, sâu nhất, lớn nhất, trong suốt nhất, chiếm 20 % trữ lượng nước ngọt của thế giới, bao quanh đảo Olkhon. Nhưng điều kỳ lạ là trên đảo rất khó tìm được dù là một mạch nước nhỏ, nên “olkhon” trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “khô”. Hòn đảo là nơi gìn giữ rất nhiều di tích lịch sử gắn liền với những truyền thuyết cổ xưa.

Đến Olkhon, bạn có thể nằm dài trên sườn đồi mà ngắm nhìn mặt hồ Baikal mùa hè trong như ngọc bích trải dài đến như vô cùng vô tận. Xa xa là những gềnh đá chênh vênh, những rừng thông ngút ngàn đến độ chim bay gãy cánh cũng chưa tới nơi cánh rừng kết thúc. Mặt trời chiếu sáng quanh năm, hợp với nước hồ mà tạo nên những ảo ảnh huyền hoặc. Mùa đông bạn có thể thấy những khối băng xanh khổng lồ, những hang động trắng xóa với hàng trăm nhũ đá muôn hình vạn trạng vô cùng quyến rũ, khơi gợi mọi trí tưởng tượng của con người.

Đảo Olkhon, hồ Baikal

Giang Đinh

Nếu HAY, nhấn “Like” và “Share” bài viết này!

Chủ đề chính: #Liên_bang_Nga

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn