Hàn Băng #Yêuxa #32221 #MinT

Trả lại cho tôi cậu bạn thân năm ấy…

Đăng 7 năm trước

Này các cô gái! Thành thật mà nói các bạn hẳn đã từng một lần ước có một cậu bạn thân khác giới rồi chứ ?

Này các cô gái! Thành thật mà nói các bạn hẳn đã từng một lần ước có một cậu bạn thân khác giới rồi chứ? 

Chúng ta không thể phủ nhận rằng có một tình bạn khác giới là một điều rất thú vị. Thế nhưng, cảm giác mất đi người bạn đó sẽ xót xa gấp trăm ngàn lần sự thú vị ban đầu đấy ...

Tôi cũng có một cậu bạn thân khác giới nhưng bây giờ tên cậu ấy là “ bạn-từng-thân ". Thốt lên ba chữ "người yêu cũ " cũng chẳng xót xa bằng "bạn thân cũ" đâu...

Chúng tôi đã từng rất thân!

Mỗi ngày đều nói chuyện cùng nhau, cậu luôn lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển linh tinh vớ vẩn của tôi. Cậu không thường nói những lời ngọt ngào nhưng luôn đối xử với tôi dịu dàng. Bất kể buồn vui tôi đều chia sẻ cùng cậu. Cậu là người luôn lặng lẽ đứng sau tôi và mỗi khi đều cần đều sẽ bước đến bên tôi. Cậu giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cậu dạy tôi nhiều điều về thế giới ngoài kia. Trên mỗi hành trình của tôi luôn luôn có bóng dáng của cậu…

Nhẹ nhàng như cơn mưa phùn, cậu bước vào cuộc đời tôi tựa như một giấc mơ...

Bạn tôi chết rồi!

Đột ngột và bất ngờ, không một lời báo trước, cơn mưa ấy vội vã rời đi… Đó là ngày cậu trở nên xa cách đến lạ lùng. Tôi nhận ra chứ, chỉ là tôi không dám tin vào sự thật rằng “Bạn tôi đã chết rồi!”. Vẫn là bóng dáng ấy nhưng tâm hồn đã không còn là cậu bạn năm xưa của tôi nữa rồi. Cuộc sống thật trớ trêu, đưa cơn mưa phùn đến cuộc đời tôi tới lúc đã quen với sự hiện diện của nó thì lại kéo nó ra khỏi thế giới của tôi...

Ngày cậu rời đi ...

Là chuỗi ngày của những đêm cô đơn đến lạ lùng ...

Là chuỗi ngày của những dòng tin nhắn soạn rồi lại xóa ...

Là chuỗi ngày của những lần kìm lòng nhìn cái tên quen thuộc sáng đèn ... 

Là chuỗi ngày của những lần lấy hết dũng khí bấm số nhưng rồi vội vàng dập máy khi tiếng chuông còn chưa kịp vang lên ...

Là chuỗi ngày của những lúc vô thức đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc ...

Ngày tôi mất cậu, cũng là lúc tôi nhận ra thì ra bấy lâu nay cuộc sống của tôi đã gắn liền với hình ảnh của cậu mất rồi. Khi không còn cậu bên cạnh tôi mới biết rằng thì ra trước giờ giữa chúng ta chẳng có vật gì để làm cái “kỉ niệm” giữ lại =))

“Chúng ta cũng đã từng … “ 

Tôi thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể thẳng chân đá cậu ra khỏi tâm trí nhưng cũng chẳng thể gượng ép mỉm cười với cậu tỏ ra tôi ổn.Nhìn cậu vui vẻ cười đùa, có lẽ cậu vẫn sống tốt khi không có tôi, có lẽ chỉ có mỗi tôi là nhớ về kỉ niệm của chúng ta mà thôi ...

Cậu từng dặn tôi không được khóc vì những chuyện không đáng. Vậy khóc vì cậu là đáng hay không ?!

Cậu từng hứa sẽ là người ở bên tôi ngăn cản tôi làm những chuyện ngu ngốc khi đang buồn bực mà …

Cậu từng nói sẽ không bỏ rơi tôi mà ...

Vậy bây giờ cậu đang ở đâu ?

“Cậu ấy là người đặc biệt của tôi"

Tôi còn nhớ tôi đã tự hào khoe về cậu với bao người, tự hào nói rằng “Cậu ấy là người đặc biệt của tôi” nhưng bây giờ đến dũng khí để nói tôi cũng không thể nữa rồi… Cậu đã không còn là cậu của ngày ấy, không còn là cơn mưa phùn của tôi, không còn là cậu bạn thân của tôi... 

Mất một người bạn thân cũng chẳng khác cảm giác mất người yêu là bao… Cả hai đều từng là một phần của cuộc sống, đều từng cùng tôi trải qua vui buồn giận hờn, đều cùng tôi viết nên những kỉ niệm và rồi khi cả hai rời đi cũng đều là cảm giác đau đớn, đau đến nghẹt thở…  Làm sao để quên một người đã trở thành thói quen mỗi ngày bây giờ?! 

Mất cậu tôi như mất một phần cuộc sống của mình, mất đi một chỗ dựa tinh thần, mất đi một người thân… 

Ai đó làm ơn trả lại tôi cơn mưa phùn ấy - trả lại tôi cậu bạn thân năm ấy đi…!

Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh...

Cô đơn là khi có người bước vào cuộc đời mình rồi lại ra đi như chưa từng tồn tại...

Gửi cơn mưa của tôi,

Tôi trân trọng khoảng thời gian chúng ta là bạn thân của nhau ... Với tôi cậu vẫn mãi là người đặc biệt! Tôi sẽ dành một góc nhỏ trong tim đợi ngày cậu quay về bên tôi ... 

Miss ya ...!

Chủ đề chính: #tình_bạn_khác_giới

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn