Hoàng Khang Trần

Trần Ích Tắc-Anh Hùng ngụy Phản Quốc

Đăng 4 năm trước

"Bỏ nước ra đi nhớ tự ngày              

Lòng trung canh cánh có trời hay   

Nghề mọn cơ cầu noi nghiệp trước

Tiếng thơm sử sách để sau này "   

Khi đọc được những câu thơ trên hẳn bạn đọc sẽ nghĩ đó là những tâm sự của những chiến binh hết lòng vì đất nước mà phải ra đi.Không đâu các bạn à, bài thơ trên xuất phát từ tận đáy lòng của một nhân vật trong thời đại của cuộc chiến thuộc hàng oanh liệt nhất lịch sử nước ta-Trần Ích Tắc

    Mang hiệu là chiêu quốc vương, ông là con thứ 5 hoặc 8 của vua Trần Thái Tông(Trần Cảnh). Chính Sử ghi rằng ông là người thông minh hiếu học, thông thạo lịch sử, văn chương.Đến cả những nghề vặt như đá cầu, đánh cờ cũng là đệ nhất thiên hạ. Ngài còn mở trường đào tạo nhân tài, học trò ông gồm 20 người tất cả đều trở thành bậc anh hùng giúp ích cho đời tiêu biểu như Mạc Đĩnh Chi, Bùi Phóng.Tuy vậy ông lại là kẻ tham vọng, không ngừng mơ tưởng và đố kị với anh trai vì ngôi vua.Dẫn tới việc đem cả gia quyến ra hàng giặc khi quân Nguyên Mông xâm lược nước ta.Nhưng hãy dừng lại và suy nghĩ về một vài chi tiết.

   trước hết, nếu Chiêu Quốc Vương là người tham lam,đố kị thì vẫn đủ lương tâm để mở ra một trường đào tạo nhân tài cho đất nước hay sao, hơn nữa nếu đã mở được trường thì chắc hẳn ông đủ khả năng để thuyết phục đồ đệ bỏ nước mà hàng, chẳng phải như vậy tạo thêm vây cánh thay vì những danh sĩ kháng Nguyên hay sao.

   thứ hai, ông là người có hiểu biết với kiến thức uyên bác, học vấn sâu rộng thì không lý do gì phải làm vậy,chẳng lẽ ông không hiểu được những hậu quả sau này hay sao.Không đâu, người hiểu biết cao như ông chắc chắn phân biệt được làm thế nào để danh tiếng theo sử sách vang tận ngàn sau.

     trước khi Ích Tắc hàng giặc, quân ta khốn đốn trước sức mạnh của bộ binh mông cổ, nhiều lần vua và các hoàng tử phải trốn chạy. nhưng sau khi ngài đầu hàng, thế trận lại đảo ngược hoàn toàn,đây chỉ là sự trùng hợp sao      

  Chưa kể,nhà Trần rất mạnh tay với những kẻ phản bội như Trần Di Ái, Trần Kiện. Vậy mà Chiêu Quốc Vương không bị đổi họ lại còn được vua cha minh oan bằng một câu chuyện

   Trần Cảnh kể:"trước khi Ích Tắc ra đời, Trẫm mơ thấy một vị thần có mắt ngay giữa trán vì có lỗi với trời xin ở lại đất nam, sau này sẽ về phương bắc, sau đó ích tắc ra đời có vết bớt ở đúng vị trí của con mắt đã thấy". 

    Tại sao vua phải khiến cho tội phản quốc của Ích Tắc trở nên nhẹ nhất có thể.

  lịch sử vẫn có những góc tối cần những ánh đèn để soi sáng tất cả, hãy chung tay để mở ra những kiến thức cho thế hệ mai sau


Chủ đề chính: #lịch_sử

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn