Sept

Trở lại Ninh Bình

Đăng 4 năm trước

Không bàn về những địa điểm đi chơi ở Ninh Bình, vì có nhiều review đã quá rõ ràng rồi; nhưng có một điều thú vị trong chuyến đi của chúng mình ở Ninh Bình trong 2 ngày 2 đêm đó chính là nơi ăn chốn ngủ!

Tại sao không phải 2 ngày 1 đêm? Ờ, chính vì homestay thân thiện mình muốn nhắc tới: Bái Đính Eco homestay

Trước tiên, bàn về kiến trúc của homestay. Phải nói đây là một không gian tạo nên một cảm giác rất thoải mái, không rộng, vừa đủ nhưng vô cùng mát mẻ, sạch sẽ, nhiều cây cối, và thơ mộng. Đặc biệt là do chính anh chủ nhà - anh Dũng thiết kế, và anh có lẽ là một người vô cùng yêu du lịch nên hiểu được tâm lý khách để bày trí không gian. Homestay có các phòng tách biệt, tạo cảm giác riêng tư nhưng lại vô cùng ấm cúng như ở nhà. Giá phòng thì khá là ok đối với những bạn còn lấn cấn về giá nhưng chúng mình

Tiếp theo, về Gia đình Bái đính Eco, phải nói là một gia đình siêu đáng yêu, rất thân thiện, nhiệt tình và lịch sự! Khi chúng mình đến, homestay không có ai ở nhà, gọi điện và anh bảo chờ anh; hơi mệt nên cố chờ một chút, may mà không đi tìm chỗ khác. Lúc gặp anh, anh rất thân thiện tư vấn phòng phù hợp, anh còn muốn tư vấn cho các địa điểm đi chơi nhưng do quá mệt chúng mình muốn nghỉ luôn, anh đưa lên chọn phòng và hướng dẫn sử dụng đồ. Thậm chí thủ tục check in cũng hổng cần luôn. Và chúng mình ngủ đến tận chiều.

Bạn Linh và Quỳnh, 2 con gái của anh chị, rất ngoan, luôn hỏi :"các cô có cần gì không ạ? Các cô có hát không cháu mang loa lên cho ạ? Cô ơi cô có câu cá không?...", Linh còn đưa các cô ra chỗ có đồ ăn và tà tưa nữa, nói chung là ưng bụng

Và, đặc biệt nhất, chính là căn phòng của chúng mình! View đẹp, sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị và làm cho chúng mình chỉ muốn nằm ườn cả ngày không muốn đi đâu, thậm chí đi chơi, chính vì nó mê hoặc nên chúng mình mới quyết định ở thêm 1 đêm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn