Truyện cười TQ
Đăng 6 năm trướcTruyện cười ngắn gọn và đầy ý nghĩa
Sách .."bán chạy"
Có một nhà viết sách nổi tiếng đi tham quan du lịch, vừa đến thành phố ông liền quyết định tới tham quan nhà sách lớn nhất của thành phố. Nghe được tin này, ông chủ nhà sách mới nghĩ ra trò chọc quê vị tác giả kia. Thế là ông bèn bày tất cả tác phẩm của tác giả này lên toàn bộ giá sách trong cửa hàng. Vừa vào tới của hàng sách, đập vào mắt mình một cảnh tượng khá lạ, trên giá sách toàn là tác phẩm của mình, vừa ngạc nhiên, vừa thấy chút gì đó oái ăm.
"Thế còn những sách khác đâu". Vị tác gia hỏi chủ cửa hàng.
Chủ cửa hàng sách nhin qua 1 lượt, điệu bộ loay hoay, rồi buột miệng: Toàn..toàn bộ đều bán hết rồi