Truyện về tớ và cậu. (Phiên bản Boss&Sen.)
Đăng 4 năm trướcCâu chuyện đời thường, đơn giản được mình sáng tác, mong các bạn yêu thích và đón nhận.( Thả tym.)
Miếng Ăn là....Miếng Nhục!
Ngơ: Này Ngáo, sao cậu ở đây vậy?
Ngáo: Bất đắc dĩ thôi, còn cậu?
Ngơ: Giống cậu thôi. Thực ra, thanh niên nghiêm túc thì không nên giấu giếm bạn bè chi đúng không?
Ngáo: Ừa, đúng rồi, sao vậy?
Ngơ: Ờ thì tớ "lỡ" ăn mất hộp phô mai Tây gì đó đấy mà.
Ngáo: Cậu chưa bằng tớ, mấy bữa nay mẹ Sen bắt tớ giảm cân mà tớ không chịu nổi nên tớ " lỡ uýnh" vào mặt mẹ một phát rồi chạy thẳng ra đây đứng này!
Ngơ: @#%^*~