Tuổi trẻ thật tốt biết bao, luôn mang theo nụ cười dạt dào hơi thở thanh xuân, không sao có thể bắt chước được
Đăng 5 năm trướcĐã bao giờ bạn đọc được một câu nói và rồi bao nhiêu ký ức về tuổi trẻ, về thanh xuân cứ thế ồ ạt trở về không?
Dù có thế nào thì tuổi trẻ quả thật vẫn là một khoảng thời gian rất đáng nhớ. Đó là những tháng ngày hồn nhiên và vô tư nhất, khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn còn xa tít chân trời và là chuyện của một ngày nào đó. Lúc này đây, chúng ta có vô vàn những điều đáng quý: thời gian, sự tự do, những người bạn tốt, những rung động đẹp đẽ, những xúc cảm trong sáng nhất của độ tuổi 20. Đời người chỉ có một, thế nên hãy cố gắng tận hưởng những tháng năm rực rỡ của mình khi còn có thể. Hạnh phúc, buồn đau, tiếng cười, nước mắt - vài chục năm nữa tất cả cũng sẽ trở thành kỉ niệm mà thôi. Cùng đọc những câu nói này để hiểu hơn về giá trị của tuổi trẻ, của thanh xuân. Và chúc bạn, dù có khóc hay cười, thì cũng đều sẽ hiểu được trọn vẹn giá trị của "cơn mưa rào" quý giá này nhé!