Nga Nguyen Tôi không phải người phụ nữ tốt, chỉ là cố gắng từng ngày để bớt xấu đi thôi!

TƯƠNG HỖ TRONG SHOWBIZ THỂ HIỆN TÌNH THƯƠNG HAY CHỈ NƠI GIÚP ĐÁNH BÓNG TÊN TUỔI

Đăng 5 năm trước

Showbiz nơi đầy sự cạnh tranh hay một nơi giúp bạn thấm đẫm tình người!

Hãy Lắng Nghe Không Phán Xét!Dạo gần đây mới nghe tin diễn viên Mai Phương bị bệnh.

 Rồi đọc một số bài báo liên quan rằng các anh chị trong giới nghệ sĩ ủng hộ vật chất, tinh thần, các thứ khác nữa.... 

Rồi nghĩ lại câu chuyện của các anh chị trước kia: Wanbi Tuấn Anh, Duy Nhân .... Các anh chị tiêu biểu trong giới nghệ sĩ mình biết như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Angela Phương Trinh, Hoài Linh,... còn rất nhiều nữa đều rất đã đến ủng hộ vật chất lẫn tinh thần.

 Hồi đấy còn nhỏ lắm! Khoảng lớp 8 thì phải, không rõ nữa. Đọc được cảm động lắm, nhưng đọc mấy bình luận tiêu cực rồi cộng thêm lời nói xung quanh làm tôi bị ảnh hưởng về tấm lòng của anh chị.

- Chúng nó chỉ muốn đánh bóng tên tuổi thôi.

- Chúng nó chỉ muốn người ta thấy chúng nó tốt thôi.

- Chúng nó thế này... chúng nó thế kia. ..Bị ảnh hưởng không? Có chứ sao không. 

Đứng dưới góc nhìn của người ngoài có rất nhiều quan điểm để đánh giá. Có những lời nói không hay như trên cũng có những lời khen anh chị rất nhiều.Hồi đấy tôi thấy anh chị tốt, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi câu nói tiêu cực bên ngoài. Nên một phần nào đó cũng không thể thấy cảm động hoàn toàn.

Gần đây khi đọc những bài báo về chị Mai Phương! Ban đầu đọc thì: Ừ chắc cũng lại đánh bóng tên tuổi thôi chứ sao!

Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy. Thật ra, họ cũng là con người mà đã là con người thì phải có cảm xúc.Đặc biệt người trong nghề với nhau nên họ dễ thông cảm và sẻ chia với nhau nhiều hơn.

Họ ủng hộ vài trăm triệu thậm chí tiền tỉ. Cá là nhiều người tặc lưỡi bảo: Cái bọn lắm tiền.

Nhưng này khoan đã:

Thứ họ cho đi không chỉ có tiền và số tiền lớn như vậy khó kiếm không? Có chứ.

Thứ họ cho đi là công sức, là mồ hôi, là nước mắt của họ.

Thứ họ cho đi là tấm lòng, là mong muốn người ấy được cứu chữa và khỏi bệnh.

Thứ họ cho đi là cả bầu trời ý nghĩ với mong muốn tốt đẹp.

Mình thì không phải người trong showbiz cũng chẳng biết thực hư như thế nào:Cũng có thể có những người lợi dụng lúc này để đánh bóng tên tuổi là mục đích chính. Nhưng cũng có những người như mình đã nói: Họ chân thành, đẹp đẽ trong từng hành động.

CÒN BẠN?

Nếu bạn chưa có thu nhập cao như họ, bạn có sẵn sàng cho đi không?

Nhiều người quan niệm nhiều tiền là giàu có. Mình thì không đồng ý lắm.

Mình từng nghe một câu nói rất hay: Giàu có không phải những gì chúng ta có mà là những gì chúng ta cho đi!

Bạn muốn cho đi thứ gì lúc này?

Hãy suy ngẫm và mình cá khi bạn nhận ra câu trả lời có thể cuộc sống bạn sẽ khác!

Be Kind

ngang.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn