Lành Bắp Bên trong ngọt ngào, bên ngoài gai góc

Vạn vật là hữu hình, tình yêu là vô hình tạo nên những những bản nhạc mà mỗi người trong chúng ta là một giai điệu.

Đăng 6 năm trước

Cuộc sống muôn màu, đa sắc như thế,có những hương vị riêng mà chúng ta ai cũng nếm trải qua từng giai đoạn của cuộc đời: ngọt bùi, đắng cay hay có lúc sẽ trở nên vô lí trí. Vậy có khi nào bạn tự hỏi rằng: 'Liệu có một ngày đó khi cánh của trái tim đang bị hư hỏng một phần thì bạn sẽ dùng trái tim hay lí trí để quyết định cảm xúc của bản thân?'

Mọi thứ xuất phát từ chính con tim, chính lòng chân thành mới đem lại cho ta những điều đáng để trân trọng. Một ngày nào đó, khi bạn trưởng thành, lớn hơn một tý, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm tất cả mọi cung bậc cảm xúc. Tôi tin rằng khi đang đứng giữa việc lựa chọn buông bỏ hay tiếp tục bạn sẽ rất đắn đo suy nghĩ. Lí trí và trái tim thứ nào sẽ chiến thắng. Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà con người ta sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim nếu đó là tình yêu đúng nghĩa và chân thành, họ sẽ sẵn sàng hi sinh cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ không công bằng,cũng là tình yêu đó, với sự nồng cháy mãnh liệt khao khát được yêu, được yêu thêm nữa,lí trí lại mang về cho mình sự chiến thắng. Vạn người theo đuổi, không bằng một người yêu, vạn người thương không bằng một người thấu hiểu.

Hãy nghe lời lí trí một chút trước khi lắng nghe con tim một chút. Đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn