Nguyễn Thị Bình An Trầm, rụt rè, nhưng...

Về xứ Huế nên thơ

Đăng 7 năm trước

Nên thơ và cổ kính, Huế là một địa danh hấp dẫn khách du lịch ở miền Trung Việt Nam. Từ những lăng tẩm, hoàng cung, cho đến mỗi góc phố, mỗi con đường…, tất cả đều toát lên nét duyên dáng kỳ lạ của mảnh đất cố đô xưa.

Huế là xứ sở có chút lạ kỳ bởi nơi đây được chia ra thành hai mùa mưa ít và mưa nhiều, mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng. Nếu yêu thích “đặc sản” mưa Huế, du khách có thể đến đây trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch. Còn trong mùa mưa ít, cái nắng nóng của khí hậu miền Trung có thể làm cho bạn nản lòng. Nhưng có hề gì, bởi ở mảnh đất mộng mơ này, có hàng tá thứ lãng mạn và thú vị khác đang chờ đón bạn.

Vừa xuống chân đèo Hải Vân từ Đà Nẵng sang, biển Lăng Cô – Thừa Thiên Huế đã để lại dấu ấn sâu đậm cho du khách với màu nước xanh rì và bãi cát trắng phẳng lặng.

Một góc cầu Trường Tiền (Tràng Tiền), biểu tượng kiến trúc cận đại của xứ Huế

Người dân địa phương ngồi ngắm cảnh, trò chuyện bên dòng sông Hương hiền hòa. Trên sông cũng có các thuyền vịt dành cho những du khách lãng mạn muốn đi dạo một vòng quanh hồ.

Đến Huế, bạn có thể thuê xe máy với giá từ 80.000đ – 120.000đ/ chiếc/ ngày để đi dạo và đến các điểm tham quan trong và xung quanh thành phố.

Để khám phá những điểm du lịch phổ biến ở Huế, du khách cần khoảng 2 ngày là đủ. Còn với những người yêu thích việc ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống thì Huế chính là một địa danh không nên bỏ qua và cần nhiều thời gian để từ từ trải nghiệm.

Ở Huế, mỗi góc phố, mỗi con đường sẽ có nhiều hình ảnh cho bạn ghi lại, như những hàng me xanh rì, cảnh buôn bán trên vỉa hè, cảnh học sinh đi học…

Trường Quốc Học, một trong ba trường phổ thông lâu đời tại Huế nằm trên đường Lê Lợi, bên bờ sông Hương cũng là một địa chỉ thuận tiện ngay trung tâm Huế cho khách ghé thăm.

Nhắc đến Huế thì không thể không nhắc đến màu tím mộng mơ đặc trưng. Bạn có thể nhìn thấy màu tím ở trang phục áo dài, áo bà ba… của các cô nhân viên dịch vụ du lịch, hay những chiếc xích lô chở khách trên đường…

Đi xe ngựa đi vòng quanh Đại Nội, Hoàng thành… để cảm nhận chút không khí “hoàng gia” trên đất cố đô xưa cũng là một trải nghiệm thú vị.

Vào buổi tối, bạn có thể dạo bước ở phố đi bộ dọc theo sông Hương. Tại đây có các dịch vụ ăn uống, vẽ tranh truyền thần, quà lưu niệm… Bạn có thể sẽ “à ồ” lên thán phục khi tận mắt thấy các bạn trẻ bán hàng làm một chiếc xe đạp lưu niệm chỉ từ những chiếc muỗng.

Nếu ở Huế lâu hơn, du khách có thể tìm về với cảnh thiên nhiên thơ mộng trong tỉnh Thừa Thiên Huế với hệ đầm phá, sông ngòi, ruộng lúa mênh mông…

Và đã đến Huế thì đừng bỏ qua những món đặc sản hấp dẫn như các loại bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bún bò Huế hay cơm hến, cháo hến…

Chủ đề chính: #du_lịch_Huế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn