Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Việt Nam Vs Iran – Ngọa hổ tàng long

Đăng 5 năm trước

Việt Nam không phải là Yemen. Trong năm, 2018, chúng ta đã giành được các thành tích khiến các đối thủ trong châu lục phải tôn trọng. Điều đó càng được thể hiện trong trận chiến đấu kiên cường trước các chiến binh vùng vịnh Iraq. Và hiển nhiên, Iran cũng mạnh hơn Iraq nhưng khi bóng chưa lăn thì cơ hội có điểm là chia đều cho hai đội vì Việt Nam hay Iran đều co những sức mạnh tiềm tàng có thể ví như một trận chung kết Ngọa hổ tàng long.

Ngọn cỏ Đại Việt

Người Việt ắt cũng nhớ chiến thắng lẫy lừng của quân dân nhà Trần trước cơn bão của Đại Đế quốc Mông Cổ tàn phá khắp lục địa Âu-Á, thống nhất Trung Nguyên. Ấy vậy mà cái xứ Ba Tư cùng bán đảo Ả Rập lại ngập chìm trong sự giày xéo của vó ngựa Thành Cát Tư Hãn, thành quách lâu đài ngập trong biển lửa. Người ta nói, vó ngựa Nguyên Mông đi đâu có không mọc được nơi ấy. Thật nực cười, trong cả 3 lần mang thiên binh vạn mã sang nước Việt là cả 3 lần thảm bại. Truyện ngụ ngôn nói, khi bão đi qua thì cây tùng, cây bách đều ngã đổ duy chỉ có ngọn cỏ dù nhỏ nhưng vẫn trơ trơ. Đấy lại cái thể ngọn cỏ của người Việt. Và chiều nay, những chú rồng nhỏ Việt Nam phải đối diện với hậu duệ của người Ba Tư với sức mạnh như hổ - ngọa hổ, còn chúng ta sự linh hoạt bất ngờ dưới thời tướng Park cũng thiên biến vạn hóa như tàng long.

Ngọn cỏ đã hứng chịu nhiều cơn bão nên cả gốc lẫn ngọn đều dẻo dai. Chúng ta có thể thua Iran về nhiều phương diện: thể hình, thành tích, kinh nghiệm thi đấu quốc tế,…Nhưng đây không phải là lần đầu chúng ta phải đương đầu với những đối bóng cao to cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Trong vòng chung kêt U23 châu Á dù thất bại trước Hàn Quốc song chúng ta đã chiến đấu quật cường trước đội tuyển Úc và Syria, những đội bóng có chất lượng chuyên môn cao hơn hẳn chúng ta.

HLV Park Hang Seo thừa nhận, Iran là đội bóng mạnh nhất châu Á, có truyền thống và kinh nghiệm hơn so với Việt Nam. Nhưng, trong cách diễn đạt của mình, thầy Park cũng nhắn nhủ với Iran rằng, Việt Nam tuy trẻ, nhưng không dễ bắt nạt. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy rõ tham vọng quật ngã Iran để tạo nên cơn địa chấn. Với đội hình gồm quá nửa cầu thủ đang chinh chiến tại các giải vô địch quốc gia tại châu Âu, Iran được đánh giá là đội tuyển có lối chơi hiện tại và giàu sức mạnh bậc nhất ở Asian Cup. 

Dẫu rằng dư luận cùng giới chuyên môn cũng ít nhiều nghiêng về một chiến thắng cho Iran, tuy nhiên trong bóng đá có những kết quả làm thế giới bàng hoàng như chúng ta thấy các diễn biên trong vòng chung kết World Cup vừa qua. Chúng ta vẫn chưa thể quên cuộc đọ sức giữa Olympic Việt Nam vs Iran tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD năm 2014. Đó là trận đấu mà đoàn quân áo đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản, ông Toshiya Miura đã có một màn đọ sức sòng phẳng trước đối phương tới từ Iran, chúng ta đã đè  bẹp họ với tỉ số 4-1.

Thế tàng long

Tàng long tức là rồng ẩn mình. Cái vũ khí chiến lược của đoàn quân Park khi ẩn khi hiện khó để đối phương thăm dò nắm bắt và nhiều lần làm dư luận bất ngờ. Với một đội bóng có độ tuổi trẻ nhất giải đấu nhưng lại có sự thi đấu khá chững chạc, gắn kết cùng tinh thần thì đấu mạnh mẽ được xem là lợi thế đầu tiên của Việt Nam.Có thể thấy, Iran là đối thủ rất mạnh và được đánh giá cao hơn hẳn so với Việt Nam. Không chỉ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, thuyền trưởng của đội bóng này cũng là người nổi tiếng trên trường quốc tế. Ông Carlos Queiroz từng sắm vai trợ lý cho HLV huyền thoại Alex Fugerson trước khi sang dẫn dắt Real Madrid cũng như ĐT Bồ Đào Nha. 

Đội tuyển chúng ta bước vào Asiad 2019 với một tâm thế khá lạc quan, tâm lý thi đấu khả thoải mái, và sự mong muốn cống hiến hết mình của các cầu thủ trẻ lần đầu bước ra đấu trường khắc nghiệt này đôi khi tạo ra sự bất ngờ như thầy Park đã thực hiện trong những giải đấu trước đó.Hàng phòng thủ Việt Nam đã trải qua một bài học lớn là Iraq chắc đã tìm ra phương cách khắc chế những mũi khoan mạnh của Iran. Văn Lâm hay Duy Mạnh sẽ không dễ mắc sai lầm và sẽ chiến đấu tối đa để giữ hình ảnh trong mắt người hâm mộ cùng thầy Park, không ai “tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. 

Trong khi  với tư thế là một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay, thì Iran sẽ chiến đấu với tâm lý buộc phải thắng vì ở lượt trận cuối họ phải gặp một đối thủ khá khó chịu là tuyển Iraq. Chắc chắn, họ sẽ tấn công vũ bão còn chúng ta như ngọn cỏ trong giông tố suốt 90 phút nhưng dễ gì bão giông kia nhổ được cỏ. 

Nên nhớ, người Việt có tuyệt kỹ hồi mã thương thần tốc từng đánh bại họ. Binh pháp có câu: Công thành không xong thì hao binh tổn tướng. Trong mắt người Iran cũng không ít kẻ xem nhẹ chúng ta ấy là chuyện “Kiêu binh tất bại.".  Người Việt sẽ chiến thắng quân Ba Tư như đã làm với người Mông Cổ. 

Hồ Hoàng Anh

Chủ đề chính: #bóng_đá_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn