Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Việt Nam vs Malyasia (CK AFF Cup lượt về) – Võ Tòng đả hổ

Đăng 5 năm trước

Những năm gần đây, “chú hổ Malaysia” như kẻ phá bĩnh rất khó chịu đối với bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã nhiều lần bị ngã ngựa đau đớn trước người Mã , thậm chí trên sân Mỹ Đình, dù rằng đã thắng trên sân khách. Nhưng có lẽ, kịch bản ấy sẽ không thể tái diễn trong trận chung kết lượt về AFF Cup vào 19h30 (15.12.2018). Vì người Việt đã tìm ra cách hóa giải lối thi đấu của bầy hổ Mã Lai. Nhưng trước trận đấu thì kịch tích đã dâng cao bên ngoài sân cỏ.

Những chú hổ tàng bạo và ngang ngược

Trước thềm trận lượt đi, Thủ tướng Malaysia ông Mahathir Bin Mohamad phát biểu khá tự tin: “Tôi hy vọng chúng ta có thể giành chiến thắng cả hai trận.” Tuy nhiên, họ chỉ có thể cố gắng cầm hòa Việt Nam 2-2  sau 90 phút trên chảo lửa hơn 9 vạn người Bukit Jalil. Trong một trận đấu mà họ chơi khá thô bạo và có nhiều hành vi phi thể thao, tiểu xảo. Người xem không khỏi bất ngờ bởi những pha vào bóng nhằm triệt hạ đối thủ không thương tiếc trong trận gặp Thái Lan. Người Mã muốn chiến thắng bằng mọi giá một cách bất chấp.

Còn nhớ, khi chịu thua thầy trò HLV Miura, đám đông cổ động viên quá khích Malay đã lao vào tấn công các cổ động viên Việt Nam khiến nhiều người bị thương, người Mã khá văn minh nhỉ ? Và trong trận lượt đi hôm 11.12.2018, rất nghiều CĐV Việt Nam có vé vẫn không được vào sân để cổ vũ đội nhà.

Chưa dừng lại ở đó, sau trận lượt đi, giới truyền thông Malay lại chế thêm dầu vào lửa khi nói rằng đội tuyển Việt Nam chơi khá bạo lực, đánh nguội và khiêu khích trước các chú hổ con cưng của họ. Ấy thế mà số thẻ vàng của họ lại được hưởng nhiều hơn Việt Nam. Phải chăng một cách “tự kỉ ám thị”. 

Hình ảnh Quang Hải hay Văn Hậu nhiều lần nằm sân do nhận những đòn ác ý của đội chủ nhà cho thấy rõ lối đá của người Mã mà may mắn là vị trọng tài người Úc đã bỏ qua. Còn đáng buồn cười hơn, khi báo giới xứ Mã Lai còn tố cáo giới truyền thông Việt Nam là những kẻ gián điệp khi đội tuyển của họ được báo chí Việt Nam săn đón khi đặt chân đến Việt Nam. 

Võ Tòng đả hổ

Hình ảnh những chú hổ Mã Lai làm tôi nhớ lại câu chuyện trong tiểu thuyết Trung Quốc nổi tiếng Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am “Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương”. Truyện viết rằng, Võ Tòng đến Cảnh Dương Cương (đồi Cảnh Dương), ngồi uống rượu trong quán thì thấy dán cáo thị “Uống 3 chén không nên quá đồi” vì trên đồi có hổ dữ ăn thịt người. Vốn thít uống rượu, lại võ công thâm hậu, Võ Tòng uống một hơi hết sạch rượu trong quán. Võ Tòng qua đồi, buông gậy, tay không đánh chết hổ bằng những nắm Thôi Sơn khiến chú hổ vỡ sọ mà chết tươi.

Đầu năm 2018 đến nay, tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ đang chất ngất trong những cơn say sau những thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam ở cấp châu lục, mở ra một trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà. Chúng ta như hình ảnh chàng Võ Tòng đang chất ngất cơn say. Ấy thế, cái lợi hại của Võ Tòng càng say đánh lại càng hay bởi cái tuyệt kỹ Túy Quyền của chàng. 

Và hình ảnh ngọn đồi Cảnh Dương không khác gì chiếc Cup vô địch AFF năm nay đang bị chú hổ Mã Lai án ngữ. Sẽ là táo bạo, nếu Võ Tòng Việt buông gậy chơi tay không với chú hổ Mã Lai bằng một lối đá thôi sơn vào yếu huyệt là hai cánh của hàng phòng thủ như những đòn hồi mã thương phản công nhanh mà chúng ta đã thi triển, tiếc là Hà Đức Chinh đã không tận dụng được. 

Bằng cách đánh hai tay liên tục như cái kiểu “Xa luân chiến”, luân phiên thi đấu của chiến lược gia Park Hang Seo, e rằng hổ dữ cũng bị hạ đo ván vì không thể bắt bài trước chiến thuật thiên biến vạn hóa, từ công sang thủ và từ thủ sang công.

Đây chỉ mới là thành tích đầu tiên của chàng Võ Tòng trong Thủy Hử, chàng còn những tuyệt kỹ khác chưa  dùng đến. Phải chăng thầy Park còn nhiều chiêu độc lạ đang chờ. Trong khi truyền thông và tuyển Mã Lai còn ba hoa chích chòe về việc phục hận báo thù, đã tìm ra bí kíp khai thác nhược điểm của Việt Nam, hay đem bóng ma qua khứ ra hù dọa, thậm chí chỉ trích các kiểu thì thầy Park vẫn im lặng. Quả thật bất biến ứng vạn biến.

Và tôi lạiphì cười vì trước trận lượt đi người Mã cũng tuyên bố phục thù cho trận vòng bảng.Không biết Malaysia là hổ thật hay hổ giấy như câu “Họa hổ họa bì nan họa cốt”.Chúc tuyển Việt Nam giành chiến thắng!

Hồ Hoàng Anh

Chủ đề chính: #aff_cup

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn