Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Việt Nam vs UAE - Bầy lạc đà sa vào tử địa

Đăng 4 năm trước

Đã có một thời những đoàn quân đến từ Tây Á làm mưa làm gió mỗi khi hành quân đến vùng trũng Đông Nam Á. Còn nhớ những thập niên trước đây chỉ có Thái Lan mới may ra cầm cự trước những chiến binh Ả Rập. Nay đã khác, sau hai năm cầm quân tại Việt Nam ngài phù thủy Park đã giúp chiến binh đỏ vẽ lại bản đồ của bóng đá Đông Nam Á. Và trong tối hôm nay, những chú lạc đà UAE vượt sa mạc đến đây lại có nguy sơ sa vào tử địa trên Mỹ Đình, nơi Việt Nam bất khả chiến bạn dưới triều đại ngài Park.

1. Thành trì sắt thép

HLV Park đã xây dựng cho tuyển Việt Nam một hàng phòng thủ làm nản lòng những chân sút hàng đầu châu lục. Như trận gặp Nhật Bản trong Asiad vừa qua họ cũng chỉ có một bàn thắng trên chấm 11m. Thế mới thấy tính hiệu quả, khoa học trong cách chơi của chúng ta dựa trên sức mạnh tập thể và khả năng liên kết tối ưu giữa các tuyến.

 Về UAE, dễ nhận thấy hàng phòng thủ họ mắc khá nhiều sai lầm khi đối đầu với Thái Lan trong khi hàng tấn công bị người Thái phong tỏa, bắt bài khá nhiều. Nếu cách chơi của UAE không có nhiều cải thiện trong tối nay thì chắc hẳn họ sẽ dễ sập bẫy hồi mã thương của Việt Nam.UAE lại chịu nhiều sức ép từ nhiều phía sau trận thua Thái Lan dù HLV Bert van Marwijk tuyên bố khá điềm tĩnh rằng việc thua Thái Lan không có gì to tát. Vị HLV này đang ngồi trên lửa vì nếu trắng tay trước Việt Nam thì chiếc ghế HLV của ông khó mà an toàn.

Họa vô đơn chí họ lại gặp khó khăn khi không có sự phục vụ của ba trụ cột Ali Mabkhout, Ahmed Barman và Khalil Ibrahim. Lại nói về khí hậu tại Hà Nội thì lại làm khó càng chàng trai Ả Rập khi gặp phải khí hậu lạnh. Trong tình thế buộc thắng chắc chắn họ sẽ chọn phương án đẩy cao đội hình tấn công ào ạt để tìm kiếm bàn thắng. Một kịch bản rất ưa thích của ngài Park như cái cách Tư Mã Ý yên tọa uống rượu nhìn Thục Quân từ xa kéo đến của Gia Cát, lao tâm công thành như Dã Tràng xe cát, rồi 3 lần Bắc phạt bất thành đành lui quân.

Về nhân sự, thì vị HLV cũng khá e dè khi đánh giá Việt Nam là đội mạnh nhất bảng đấu này chứ không phải người Thái. Ngôi sao danh giá nhất phía UAE là tiền vệ 28 tuổi Omar Abdulrahman với với 71 lần khoác áo tuyển quốc gia, đóng góp 11 bàn thắng, được giới truyền thông mệnh danh là Messi xứ Trung Đông, người đi đầu xuất ngoại thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, Omar cũng đã qua thời kì đỉnh cao phong độ khi trải qua mùa bóng 2019 không mấy khả quan.

Ở phía đội diện thì Việt Nam lại sở hữu tiền vệ Quang Hải đang có phong độ tốt ở tuổi 22 và có một chuỗi thành tích rực rỡ cùng tuyển  Việt Nam cũng như câu lạc bộ Hà Nội.Sự thay đổi của thầy Park có thể ở hàng tiền vệ, với việc Đức Huy được vào sân ngay từ đầu để phòng ngự từ xa, chơi áp sát. Người đá cặp với Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh - cầu thủ chơi ngày càng hay dưới thời thầy Park. Và đặc biệt là sự quay về của Văn Hậu với chiều cao và tốc độ lý tưởng cũng là vũ khí sắc bén.

Với việc hàng phòng thủ của Việt Nam đã quen thi đấu tranh chấp tì đè với các cầu thủ có thể hình cao to trong các giải đấu lớn vừa qua thì việc gia cố một bức tường thành sắt thép trước khung thành Đặng Văn Lâm là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, HLV Park lại nhận định ngược lại khi cho rằng UAE có khả năng chọn lối đá thận trọng là phòng ngự chặt phản công nhanh, điều này buộc chúng ta cũng có nhiều thay đổi liên tục theo diễn tiến trên sân. Và chúng ta hoàn toàn tự tin trước khả năng đọc tình huống, xử lý tình thế trận đấu của HLV Park.

2. Việt Nam sẽ thắng khác Thái Lan

Nhìn lại trận đấu Thái Lan tiếp đón UAE trên sân nhà dễ thấy người Thái lựa chọn một lối đá thể lực cao, không chần chừ va chạm, thậm chí khá thô bạo. Việc phong tỏa tuyến giữa làm UAE khá bối rối khi triển khai lối thi đấu tấn công nhanh khi các mũi nhọn của họ liên tục bị phạm lỗi.

Cùng với Thái Lan, Việt Nam là đội tuyển chưa để thua bất kỳ trận đấu nào tại bảng D. Đội UAE hẳn nhiên đã rút kinh nghiệm từ trận đấu trước khi để Thái Lan ghi bàn trước và dễ dàng đánh mất thế trận.

Lối chơi Việt Nam khá ung dung, đôi khi chấp nhận nhường sân cho đối phương để tập trung phòng ngự, lôi kéo đội bạn dâng cao đội hình nhằm khai thác sơ hở chỉ trong một khoảng ngắn, tránh bị lôi kéo vào một thế trận đôi công mất nhiều sức lực.Như trận tiếp Malaysia trên sân nhà, Việt Nam cũng chọn lối đá chậm chắc và chỉ cần bùng nổ vài khoảnh khắc để ghi duy nhất 1 bàn thắng là đủ.

UAE cần chiến thắng hơn Việt Nam vào lúc này và một kết quả hòa cũng không có gì là quá tồi tệ với đội tuyển chúng ta vì chúng ta cần tập trung hơn cho trận quyết đấu với Thái Lan trong vài ngày tới.Trên thực tế, kết quả hòa chỉ là kết quả tạm chấp nhận cho cả Việt Nam lẫn UAE. Chứ không mang lại ưu thế cho hai đội. Trừ phi Thái Lan chịu thất bại trước Malaysia trong trận đấu cùng giờ. Chính vì lẽ đó, hai đội đều muốn nắm trong tay quyền chủ động.

Bằng cách chiến thắng đối thủ trong trận tối nay.Tuy nhiên, UAE chắc chắn không phải là đối thủ dễ chơi. Họ xếp thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA, là đội bóng được đánh giá mạnh nhất khu vực Trung Đông, được dẫn dắt bởi một HLV từng giành ngôi Á quân World Cup 2010 (ông Bert van Marwijk).

Dưới thời HLV người Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đang dần đạt tới đẳng cấp của châu lục. Tại Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu năm, ĐT Việt Nam đã lọt vào tới tứ kết của giải đấu này và chỉ để thua sát nút "ông lớn" Nhật Bản ở trận đấu đó. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, trình độ của ĐT Việt Nam đã tiến gần với các đại gia của châu Á như Nhật Bản, Iran hay Iraq khi có thể thi đấu sòng phẳng với những đội tuyển này.

Hồ Hoàng Anh

Chủ đề chính: #bóng_đá_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn