Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

VN - Iraq: 2-3 _ Cú vấp ngã cần thiết

Đăng 5 năm trước

Sau nhiều tháng trời căng mình chiến đấu trên các mặt trận từ đầu năm 2018, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được một bản lĩnh chiến đấu tuyệt vời trước một đội Iraq được xem là mạnh hơn. Dù để thua khá đáng tiếc ở những phút cuối tuy nhiên, bài toán đấu pháp của nhà cầm cầm quân người Hàn vẫn phát huy hiệu quả. Đây có thể xem là trận đấu thành công của tuyển Việt Nam.

Thua nhưng thành công

Hoàng đế Napoleon đã từng nói: “Tôi có thể thua một trận chiến để thắng cả một cuộc chiến”. 

Trong những lần đối đầu gần đây với các đội bóng mạnh Tây Á chúng ta đã không còn thi đấu lép vế, gồng mình phòng thủ mà đã có sự tiến bộ rõ rệt với lối đá hiện đại hơn. Và những tính toán chiến thuật của HLV Park là hoàn toàn hợp lý, không gì bàn cãi. Dưới góc độ chuyên môn, chúng ta có nhiều điều lạc quan về lối chơi của tuyển Việt Nam. Với khả năng kiểm soát và triển khai bóng từ dưới lên chúng ta không hể thua kém đối thủ. Hàng phòng thủ chúng ta chơi tốt những rõ ràng tuyển Iraq có những cầu thủ đẳng cấp.

Sự đột phá của ngài Park trong trận đấu này chính là  vị trí trung phong cắm của Công Phượng đã mang lại hiệu quả với hai tình huống uy hiếp và mang về bàn thắng. Trước đội Iraq có thể hình vượt trội, Việt Nam đã chuyển sang chơi những đường bóng ngắn nhỏ và không ít lần gây được áp lực cho đối phương. Không nói quá, những đường nét của chúng ta đã có dáng dấp của châu Âu.  

Chúng ta đã chiến đấu quả cảm với hơn 100% sức lực trước đội bóng vùng Vịnh. Điều đáng nói ở đây là hàng hậu vệ đã được xây dựng bài bản hơn để tránh những đường tác cánh đánh đầu của đội bạn vốn được xem là yếu điểm của Việt Nam.

HLV Park phát biểu sau trận đấu: "Dù hôm nay Việt Nam thua nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi rất tốt. Toàn đội đã thể hiện hết khả năng của mình. Iraq có thể lực và trình độ kỹ thuật cao hơn nên tôi nghĩ Việt Nam đã chơi không tệ chút nào khi 2 lần buộc họ phải rượt đuổi tỉ số".Nhưng không thể phủ nhận Iraq đã có một trận đấu hay , lội ngược dòng 2 lần để giành chiên thắng, chứng tỏ được bản lĩnh của đội bóng từng vô địch và hai lần vào đến bán kết Asiad. Đặt biệt là cú sút phạt siêu phẩm của Ali Adnan hạ gục thủ thành Văn Lâm để mang về 3 điểm đầy nhọc nhằn cho người Iraq. 

Sau thành công vang dội trong năm 2018, đặc biệt là chiếc Cup Vô địch AFF Cup, có lẽ đây có một liều thuốc giúp tuyển Việt Nam và người hâm mộ trong nước nhìn nhận đúng thực lực và hiểu rõ mục tiêu lâu dài của bóng đá nước nhà. 

Một giải đấu hệ đội tuyển mang tính chất châu lục như thế này sẽ là kinh nhiệm quý báu, bài học quý giá cho các câu thủ Việt Nam đang có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Sự thiếu tập trung hay những bất cẩn sẽ được rèn luyện nhiều hơn và những tình huống cố định sẽ được ban huấn luyện mổ xẻ để cải thiện. Qua trận đấu này, có lẽ thầy trò HLV Park sẽ còn nhiều việc phải làm trước trận chạm trán  một đội mạnh khác là Iran. Nên nhớ rằng Asian Cup là một đấu trường khác và rất khắc nghiệt. 

Trong chê ngoài khen

HLV Katanec của Iraq đánh giá về Việt Nam sau trận đấu: “Đội tuyển Việt Nam chứng minh mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao từ các đối thủ. Như tôi đã nói trong buổi họp báo trước trận đấu, đây là trận đấu mà tôi đã hình dung sẽ rất khó khăn với ĐT Iraq nếu muốn giành chiến thắng. Tôi đánh giá rất cao ĐT Việt Nam sau khi theo dõi họ thi đấu với đội hình giàu sức trẻ và khát vọng trong thời gian gần đây. Họ có kỹ thuật cá nhân cùng tốc độ cùng lối chơi chắc chắn, rất khó để đánh bại”. 

Trong khi đó, báo chí nước ngoài cũng không hết lời khen ngợi màn ra quân của tuyển Việt Nam. Tờ Bóng Đá của Iraq đã nhấn mạnh: “Đội tuyển Iraq đã gặp may. Trong trận đấu này đội tuyển Việt Nam chơi hay, kiểm soát bóng, phối hợp rất sáng tạo. Còn chúng ta lại thi đấu thiếu tổ chức, tấn công quá rời rạc và thiếu những pha phối hợp nhóm tốt”

Trên trang chủ của FiFa đã đánh giá rất cao trận đấu giữa Việt Nam và Iraq. Thậm chí xem đây là màn trình diễn xuất sắc nhất từ đầu Asian Cup. Trang này đã giật một dòng tít: “Iraq chiến đấu với Việt Nam như trong film kinh dị” 

Tuy nhiên, dư luận trong nước không ít ý kiến tiêu cực cho rằng tuyển Việt Nam chưa đủ tầm tham dự Asian Cup hoặc khó có thể hy vọng gì dù là trận đấu cuối với Yemen. Những ý kiến hoài nghi ấy không khác gì trong thời gian đầu khi HLV Park mới về dẫn dắt Việt Nam.

Còn nhớ tại giải U23 châu Á, trong trận ra quân chúng ta đã để thua Hàn Quốc. Lúc đó, dư luận vẫn xem Việt Nam là đội cửa dưới và không có hy vọng tiến xa. Tuy nhiên, sau đó chúng ta đã bùng nổ để thắng Úc và chiến đấu ngoan cường với Syria, giành vé vào vòng trong và tiến đến trận chung kết. Và cả tại Á Vận Hội vừa qua, chúng ta cũng đứng nhất bảng đấu và tiến đến bán kết.

30 chưa phải là Tết huống chi đây chỉ là trận đấu mở màn và thậm chí, Asiad Cup cũng chỉ là một bước đệm để các cầu thủ trẻ chúng ta rèn luyện và hoàn thiện hơn trong các giải đấu tương lai.

Hồ Hoàng Anh

Chủ đề chính: #bóng_đá_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn