Thích xe độ

Xe đạp tự chế cho Ferrari hít khói

Đăng 8 năm trước

Ngày 7/11/2014, một kỷ lục thế giới về tốc độ đã được lập. Với vận tốc 300 km/h, anh chàng người Pháp François Gissy đã lao bắn đi trên đường đua, và cho chiếc Ferrari chạy kế bên “hít khói.”

Ngày 7/11/2014, một kỷ lục thế giới về tốc độ đã được lập. Với vận tốc 300 km/h, anh chàng người Pháp François Gissy đã lao bắn đi trên đường đua, và cho chiếc Ferrari chạy kế bên “hít khói.” Điều bất ngờ nằm ở chỗ, phương tiện François sử dụng là một chiếc xe đạp.

Mô tả hình ảnh

Trong quá trình thiết kế, cha đẻ của chiếc xe đạp, ông Arnold Neracher, đã sử dụng các thiết bị phản lực gắn dưới yên xe, giúp nó có thể gia tốc trong thời gian ngắn. Các bộ phận của chiếc xe, như thiết bị phản lực, khung xe, hệ thống phanh, đều do một tay ông Arnold chế tạo. Chỉ riêng phần lốp là do hãng Michelin cung cấp. 

Mô tả hình ảnh

Ông Arnold Neracher đang chuẩn bị cho đứa con cưng của mình (Ảnh: rocketman340, YouTube)

Francois Gissy chia sẻ, việc lái chiếc xe đạp này không hề dễ dàng như mọi người nghĩ. Nếu bạn bất cẩn, hoặc đường đua chỉ hơi gồ ghề một chút thôi là có thể dẫn đến tai nạn chết người.

Mô tả hình ảnh

François Gissy chia sẻ, việc lái chiếc xe đạp này không hề dễ dàng như mọi người nghĩ (Ảnh: rocketman340, YouTube)

Còn người lái chiếc Ferrari đỏ trong thí nghiệm thì chia sẻ: “Tôi cũng muốn có một chiếc xe đạp như vậy!”

Mô tả hình ảnh

Xe đạp cao tốc bên cạnh siêu xe Ferrari (Ảnh: rocketman340, YouTube)

Mô tả hình ảnh

Ông Arnold Neracher giới thiệu với mọi người về chiếc xe của mình (Ảnh: rocketman340, YouTube)

Mô tả hình ảnh

François Gissy tự hào là người điều khiển chiếc xe đạp cao tốc (Ảnh: rocketman340, YouTube)


Quang Minh/Đại Kỷ Nguyên VN

Chủ đề chính: #xe_đạp_chế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn