KHÁNH QUÂN Thích viết lách và tự do.

Xem Cherchesov nhớ “Sơn công chúa”

Đăng 5 năm trước

Đội tuyển Nga đã bị loại nhưng những gì mà họ đã làm được tại World Cup 2018 thật đáng khen ngợi. Trong đó hình ảnh cái chào kiểu người lính của HLV tuyển Nga Stanislav Cherchesov mỗi khi đội nhà có bàn thắng sẽ lưu dấu mãi trong lòng mọi người, nhất là người hâm mộ bóng đá VN.

Đó là hình ảnh rất lạ mắt ở bóng đá thế giới nhưng lại rất thân thuộc và gần gũi đối với người hâm mộ Việt Nam. Còn nhớ ở SEA Games 1999 trên đất Brunei, khi mà tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn tung cú vô lê đẹp mắt ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70 giúp đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 1-0 trong trận bán kết, anh cũng có kiểu chào nhà binh tương tự. Hình ảnh đó từng khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ VN và được xem như một phần của lịch sử bóng đá nước nhà.  

Đem hai hình ảnh trên đặt cạnh nhau không phải với mục đích “thấy người sang bắt quàng làm họ”! Mà kể lại “chuyện cái ao” để hồi tưởng lại giai đoạn đó, khi mà bóng đá VN bắt đầu tạo được nền mống khá vững chắc ở lứa cầu thủ trẻ, người ta đã mơ đến “một ngày không xa” đội tuyển VN sẽ góp mặt tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.  Nhưng gần 20 năm đã trôi qua những giấc mơ giờ vẫn chỉ là…giấc mơ ! Bóng đá nước nhà vẫn cứ“đi loanh quanh cho đời mỏi mệt”, với những câu chuyện cãi nhau lùm xùm trên mặt báo của giới lãnh đạo bóng đá VN, cùng những nghi vấn dàn xếp tỉ số “đến hẹn lại lên” ở V-League. 

Chính những điều đó đã “mài mòn” niềm tin của người hâm mộ vàngười ta bắt đầu quay sang “yêu” những CLB nổi tiếng ở châu Âu như: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Bayern Munich…Những đội bóng này dù có giai đoạn sa sút nhưng họ sẽ trở lại mạnh mẽ sau những lần vấp ngã. Thậm chí ngay cả khi họ có thất bại thì người hâm mộ chỉ thất vọng chứ không đau khổnhư khi chứng kiến bóng đá nước nhà  mãi lặn ngụp ở vùng trũng Đông nam Á !  

Điều may mắn là trong thời gian gần đây bóng đá VN đã có được đôi chút hy vọng le lói với việc thầy trò của HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé dự VCK U20 World Cup 2017 lần đầu tiên trong lịch sử và sau đó đội U-23 VN đã làm nên kỳ tích khi vào đến chung kết ở Giải vô địch U-23 châu Á 2018. Ở những giải đấu đó, bóng đá VN đã trình làng những gương mặt trẻ tài năng và chững chạc có hy vọng gánh vác tương lai. Chứng kiến điều này, một lần nữa người hâm mộ lại tiếp tục hi vọng và chờ đợi “một ngày không xa” đội tuyển VN sẽ góp mặt ở giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Khi ấy người dân Việt sẽ đường hoàng vẫy cao cờ đỏ sao vàng của VN trên khán đài World Cup với tư cách là “Fan ruột”, chứ không phải với tư cách khách tham quan như hình ảnh mà chúng ta đã bắt gặp trong trong trận khai mạc vừa qua !

KHÁNH QUÂN

Chủ đề chính: #worldcup_2018

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn