Nguyễn Minh Trí

Xứ sở chuột túi và những bí ẩn vẫn đang chờ lời giải đáp

Đăng 7 năm trước

Nhắc đến Úc tức là nhắc đến những loài động vật độc đáo như kangaroo, thú mỏ vịt, thiên nga đen, chó Dingo,... và các hiện tượng tự nhiên kì lạ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên bỏ sót những bí ẩn mà đến nay, câu trả lời thỏa đáng vẫn chưa được tìm ra.

1. Điềm báo chết chóc từ bức ảnh

Vào tháng 6/1979, cũng như bao gia đình khác, Jenny và John Godson dẫn hai cậu con trai đến công viên Luna-trung tâm giải trí nổi tiếng nhất tại Sydney để thư giãn. Vào cuối ngày, khi chỉ còn lại 4 tấm vé trong tay, họ phân vân liệu sẽ tham gia trò chơi nào và nhanh chóng quyết định trò "Chuyến Tàu Ma Quái". Jenny đã thay đổi ý định, tách ra để mua kem và chính thay đổi phút chót đó đã giúp cô may mắn thoát nạn. Khi cô quay trở lại thì một viễn cảnh khủng khiếp và ám ảnh nhất đời cô đang hiển hiện trước mắt.

Con tàu bỗng dưng bốc khói ngùn ngụt, ngọn lửa hung hãn phụt lên bao trùm cả đoàn tàu bất hạnh. Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng cứu sống các nạn nhân nhưng John và hai cậu con trai cùng bốn người khác đã không thoát được lưỡi hái tử thần. Sau một thời gian dài chìm trong đau buồn, Jenny đã lần giở lại những tấm ảnh về kí ức hãi hùng đó và bàng hoàng khi trông thấy một bức ảnh. Bức ảnh cuối cùng của Damian-cậu con trai 6 tuổi của cô đang đứng sát bên một hình người đáng sợ đeo mặt nạ quỷ khoét rỗng hai mắt và cặp sừng trên đầu. Nhiều người so sánh nhân vật bí ẩn này với thần Moloch (vị thần lửa thường được cúng tế bằng trẻ con thiêu sống). Họ băn khoăn rằng liệu đâu là tai nạn ngẫu nhiên, là mê tín dị đoan hay một vụ dàn xếp tàn nhẫn nhằm cạnh tranh kinh doanh, chỉ biết rằng danh tính người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia vẫn chưa thể xác định. 

2. Bé gái 12 tuổi và sự mất tích kì bí

Vào một buổi trưa tháng 10/1992, cô bé Rhianna Barreau đến khu mua sắm ở South Australia để mua tấm bưu thiếp cho người bạn ở Mỹ. Sau khi tạm biệt mẹ, cô bé đi bộ một mình đến khu mua sắm, do các tài xế xe buýt đã đình công tập thể hôm ấy. Lần cuối cùng có người nhìn thấy cô bé là vào khoảng 11:30 trưa, gần trường đại học Morphett Vale. Lúc 4:10 chiều, mẹ Rhianna đi làm về. Cửa đóng, tấm bưu thiếp đặt trên bàn ăn trong bếp, đĩa hát nằm trên sàn và tivi vẫn đang phát ầm ĩ. Thoạt nhìn cứ như Rhianna đã vội vã rời khỏi nhà vì chuyện gì đó bất ngờ. Mẹ cô bé liên tục gọi điện nhưng không nhận được hồi âm. Bà hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi với sự trợ giúp từ những người hàng xóm nhưng vẫn cô bé vẫn bặt vô âm tín. Cảnh sát nỗ lực trong vô vọng và đến năm 2015 đã treo giải thưởng 1 triệu đô cho bất cứ ai cung cấp thông tin mới mẻ nào về sự mất tích của Rhianna. Hiện tại bà Barreau vẫn sống trong căn nhà cũ và mòn mỏi đợi cô bé trở về sau ngần ấy năm tuyệt vọng.

3. Bí ẩn vụ án giết người hàng loạt

Vào 6/12/1980, người dân tại Tynong North tình cờ phát hiện nhiều bộ xương trông như xương người và vội vã báo cảnh sát địa phương. Cảnh sát xác định đó là thi thể ba phụ nữ. Hai năm sau, xác bốn phụ nữ khác lại được phát hiện ngay tại địa điểm cũ. Một trong số đó là Narumol Stephenson, từng được báo cáo mất tích trước đó. 

Catherine Headland (14 tuổi, nhân viên bán thời gian tại siêu thị) sau khi rời nhà bạn để đi làm ca chiều thì biến mất không dấu vết. Thi thể cô bé sau đó được tìm thấy bên cạnh xác bà lão Bertha Miller, 73 tuổi, mất tích 18 ngày trước và Ann Sargent, bị bắt cóc 2 tháng trước. Dù đã nỗ lực điều tra nhưng không manh mối nào được tìm thấy từ các vụ giết người dã man nêu trên. Câu hỏi được đặt ra là liệu hung thủ trọng án này là một tổ chức tội phạm hay chỉ là một tên sát nhân điên cuồng.

4. Tiếng kêu khóc ghê rợn tại hồ nước Wilga

Tờ Sunday Mail từng đưa tin vụ việc này vào năm 1941 khi một nhân viên nhà ga Ruthven, Queensland quyết định dựng túp lều cạnh hồ nước Wilga, gần nhà ga để sinh sống cùng vợ. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ, người chồng trở về nhà và phát hiện vợ mình đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Gặng hỏi kĩ thì cô trả lời nghe thấy tiếng thét kinh hoàng và âm thanh than khóc rợn người phát ra từ hồ nước. Anh cho rằng có thể cô nghe nhầm và quên bẵng chuyện đó. Vài tuần tiếp theo, anh trở về sau khi đi công tác hai ngày hai đêm và chứng kiến cô vợ bị chấn động tinh thần ngày càng trầm trọng. Anh đã đưa cô ra khỏi túp lều, không sống ở đó nữa và không quên cảnh báo đồng nghiệp về những tiếng rên khóc bí ẩn kia.

Một vài bạn đồng nghiệp của anh bán tín bán nghi và lên kế hoạch cắm trại qua đêm để tìm lời giải đáp sự việc. Đầu đêm, âm thanh duy nhất khiến họ giật mình chỉ là tiếng gầm của con bò già nào đó. Nhưng đến nửa đêm thì họ bị đánh thức bởi những tiếng khóc lóc, tru tréo và gào thét lạnh người phát ra từ hồ nước. Họ sợ hãi ném đồ đạc xuống hồ và chuồn ngay trong đêm. Sau này, nhiều người cho rằng đó là hồn ma của cậu bé bị lợn rừng tấn công đến chết vài năm trước. Có người đoán mò đó là hồn ma người chăn cừu bị giết hại và ném xuống đáy hồ. Có người còn mỉa mai rằng có thể chỉ là tiếng chim cú hoặc hệ thống kênh ngầm.   

5. Cô gái trong bộ pyjama màu vàng

Khi đang dắt bò về nhà vào một buổi sáng năm 1934 thì người nông dân bang New South Wales phát hiện vật thể lạ cồng kềnh kẹt ở ống thoát nước. Đến gần xem thì ông hốt hoảng vì đó là thi thể một phụ nữ trong bộ pyjama vàng, quấn khăn quanh đầu, cơ thể bị đánh đập tàn nhẫn, đốt cháy xém và nhiều vết đạn bắn. Danh tính của nạn nhân không được xác định cho đến 10 năm sau, cảnh sát nhận định đó là Linda Agostini. Phân tích mẫu răng bị cho là thiếu chính xác nhưng sau đó lại xác nhận trùng khớp. Chồng Linda ra đầu thú và bị tống giam 10 năm. 

Tuy nhiên, Linda và cái xác xấu số kia dường như là hai người khác hoàn nhau toàn, vì theo tiết lộ trong một quyển sách của tác giả Richard Evans, Linda và nạn nhân không có chung màu mắt, kích cỡ ngực cũng như hình dạng mũi. Về sau, vở kịch mang tên The Pyjama Girl được sáng tác dựa trên bí ẩn không lời đáp này. 

Chủ đề chính: #ma_quái

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn