Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Yêu ai thì yêu, phụ nữ nhất định phải tránh xa 10 kiểu đàn ông này!!

Đăng 6 năm trước

Có người nói rằng để biết một người có yêu bạn hay không, chỉ cần cùng người ấy ăn cơm là biết, có những lúc đúng là như thế thật...

1. Yêu đương, chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân

Có người nói rằng để biết một người có yêu bạn hay không, chỉ cần cùng người ấy ăn cơm là biết, có những lúc đúng là như thế thật.

Yêu bạn, người đó sẽ hết lòng quan tâm bạn, ngay cả chọn món ăn cơm cũng sẽ nghĩ tới cảm nhận của bạn trước. Chứ không phải là người yêu bạn, chẳng hề bận tâm đến cảm nhận của bạn.

Nếu như bạn không ăn được cay, mỗi lần chọn món, anh ta chỉ chọn những món cay mà bản thân yêu thích, vậy thì người đó chẳng những không yêu bạn, lại còn rất ích kỷ.

2. Người chỉ nói cho sướng miệng

Thế nào là nói cho sướng miệng, chính là chỉ mẫu người chỉ biết bốc phét lên tận trời xanh, mà chẳng hề có hành động thực tế điển hình.

Người đó nói đưa bạn đi ăn một bữa hoành tráng, cuối cùng chỉ đưa bạn đi ăn bát cháo vài nghìn.

Người đó nói mỗi ngày sẽ đón bạn đi làm về, cuối cùng hết say xỉn lại ở nhà chơi game.

Người đó nói sau này sẽ để bạn sống một cuộc sống tốt hơn, cuối cùng mỗi ngày chỉ giết thời gian, chẳng hề nỗ lực phấn đấu.

Gửi các anh đàn ông chỉ biết bốc phét tối ngày, mong rằng các anh có thể nói ít đi làm nhiều hơn một chút, đừng chỉ biết nói cho sướng miệng.

3. Anh ta là một chiếc điều hòa trung tâm, không chỉ làm ấm bạn, còn làm ấm người khác nữa

Có những người đàn ông, dịu dàng ân cần, chín chắn trầm ổn. Bạn ốm, người ấy liền chăm sóc bạn. Bạn đói, người ấy liền đưa cơm đến cho bạn. Bạn tức giận, người ấy liền dỗ dành cho bạn vui.

Bạn tưởng rằng mình đã tìm được một chàng trai ấm áp, đã tìm được một người thật lòng thật dạ yêu bạn. Cuối cùng lại phát hiện ra, anh ta không những khiến bạn ấm, còn khiến cả người khác ấm nữa.

Đàn ông ấy mà, là gì cũng tốt, nhưng đừng làm điều hòa trung tâm, nếu những thứ anh dành cho tôi cũng giống như dành cho người khác, vậy thì tôi không cần.

4. Dù làm gì cũng không có trách nhiệm

Không có tinh thần trách nhiệm, nói đến cùng chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Mười mấy tuổi bạn không có tinh thần trách nhiệm không sao cả. Nhưng một người đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi, vẫn không có tinh thần trách nhiệm, không có trí tiến thủ, đúng là khiến người ta khó mà chịu đựng được.

Tinh thần trách nhiệm của đàn ông, chính là một kiểu gánh vác. Có chuyện gì cũng phải dũng cảm đối mặt, trách nhiệm cần phải gánh vác thì gánh vác.

Thực ra tinh thần trách nhiệm của đàn ông cần được bồi dưỡng. Nhưng nếu như cho dù bạn đã cố gắng thế nào rồi, anh ta cũng chẳng mảy may thay đổi. Vậy thì hãy chia tay càng sớm càng tốt.

5. Trước mặt người khác, anh ta chưa từng thừa nhận rằng bạn là người yêu của anh ta. 

Bạn và anh ta yêu nhau. Lên giường với bạn, đón sinh nhật với bạn, tặng quà cho bạn, nói yêu bạn. Khi chỉ có hai bạn, anh ta làm tròn vai trò của một người bạn trai.

Nhưng mỗi khi gặp được người quen, anh ta lại buông tay bạn ra.

Bạn nói xem, bạn đâu phải là minh tinh, có tình cảm gì mà không dám công khai chứ.

Nói đến cùng, chẳng qua anh ta coi bạn là kẻ dự bị mà thôi.

6. Chỉ yêu đương, không nói đến tương lai

Bạn hứng trí bừng bừng lên kế hoạch về tương lai của hai người, bạn tưởng rằng anh ta cũng vui vẻ như bạn.

Vậy mà anh ta lại nói với bạn rằng, đùa gì thế, chơi cho vui, nghiêm túc như thế làm gì.

Khi ấy bạn mới nhận ra rằng, bạn không hề có trong tương lai của anh ta.

7. Không những nghèo, còn ăn bám phụ nữ

Không sợ đàn ông nghèo, chỉ sợ anh ta không chỉ nghèo còn ăn bám phụ nữ.

Nếu như mỗi khi ăn cơm, anh ta chưa từng thanh toán. Đón sinh nhật thì tặng bạn món quà rẻ tiền ba chục nghìn freeship.

Yêu đương anh ta không những không tốn xu nào còn kiếm được tiền. Không nghi ngờ gì nữa chính là một kẻ ăn bám phụ nữ.

Đàn ông hai mươi mấy tuổi không có tiền không có sự nghiệp là bình thường.

Nhưng ngay cả việc ăn cơm cũng để bạn gái trả tiền, thì thực sự rất quá đáng.

8. Lên giường với người khác nhưng lại nói rằng yêu bạn nhất

Bị phát hiện ngoại tình rồi còn nói với bạn, anh lên giường với cô ta để giải quyết nhu cầu, anh với em mới là tình yêu đích thực.

Tôi chưa từng tin rằng tình yêu và tình dục có thể tách riêng ra. Chỉ có tình yêu không có tình dục, hay chỉ có tình dục không có tình yêu, thứ tình cảm này đều không tồn tại.

Đàn ông ngoại tình không bao giờ có chuyện 1,2 lần, chỉ có hoặc là 0 lần, hoặc là vô số lần.

9. Không những bạo lực ngôn từ còn động tay đánh người

Tôi xin nói thẳng, những người đàn ông ra tay đánh người yêu hay vợ mình đều là rác rưởi, không cần phải giải thích.

10. Tất cả những đặc trưng trên anh ta đều có

-Nấm dịch-

Xem thêm:

Chủ đề chính: #các_kiểu_đàn_ông

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn