Cat Team

Yêu em từ dạ dày: Chuyện tình chú cháu ngọt lịm giữa Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân

Đăng 3 năm trước

Sau bao ngày tung thính trailer thì bộ phim Yêu em từ dạ dày đã chính thức ra mắt ngày 15.09 vừa qua. Trong một đêm mà xả đến 8 tập phim khiến cư dân mạng thỏa thích với chuyện tình của 'thiếu nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư và nam thần 40 tuổi Lâm Vũ Thân.

Khoảng cách giữa hai diễn viên chính lên đến 18 tuổi, thế nhưng màn kết hợp ăn ý giữa họ khiến khán giả không thấy phản cảm hay khó chịu. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Sổ tay chinh phục đàn ông của nhà văn Lam Bạch Sắc. Tác phẩm mang nhiều thông điệp ấm áp về tình yêu, sự nghiệp, tuổi trẻ và khát vọng thực hiện đam mê của mình. Triệu Lộ Tư vào vai nữ đầu bếp Cố Thắng Nam, trong khi đó Lâm Vũ Thân trở thành tổng tài bá đạo, lập dị Lộ Tấn. Bộ phim mang tựa đề tiếng anh là Dating In The Kitchen và tạm dịch tiếng việt là Yêu em từ dạ dày.

Trước đó, cuốn tiểu thuyết này đã từng được chuyển thể lần đầu tiên vào năm 2017, với bản điện ảnh qua sự thể hiện của hai ngôi sao Châu Đông Vũ và Kim Thành Vũ. Dù phiên bản điện ảnh khá thành công nhưng bản truyền hình này cũng không hề thua kém.

Khí chất tổng tài của Lâm Vũ Thân nhận được những lời khen có cánh. Nam diễn viên đã làm nên một Lộ Tấn quyến rũ và soái khí đến ngỡ ngàng. Còn Triệu Lộ Tư được cho là hiện thân trong sáng nhất và thuần mỹ đối với nhân vật Cố Thắng Nam. Đâu đó trong hình ảnh Châu Đông Vũ là cái phủi và chất bụi đầy nghệ sĩ của một đầu bếp nghệ thuật, nhưng với Triệu Lộ Tư lại là màu sắc thanh xuân, ngọt ngào và tinh anh đến lạ lùng.

Bộ phim Yêu em từ dạ dày (Dating in the Kitchen) đã tạo được sức hút từ trước khi lên sóng. Nhà sản xuất tung đến 4 trailer cùng hàng loạt OST nặng ký để làm "mồi nhử" câu view. Đến ngày 15.9, bộ phim chính thức được phát sóng rộng rãi. Với 8 tập phim liên tiếp, khán giả dường như chìm đắm trong một chuyện tình không mới nhưng chẳng hề cũ kỹ. 

Mở đầu với nhân vật Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư) - nhân viên tạp vụ bếp của một khách sạn 5 sao. Hàng ngày, cô miệt mài, vất vả với công việc gọt khoai tây và thái hành. Cho đến một ngày, khách sạn nơi cô làm việc đang bị thu mua bởi một tập đoàn lớn với người đại diện là vị khách số phòng 1123 - Lộ Tấn. Anh ta đến khảo sát khách sạn trước khi quyết định xuống tiền. Bắt đầu với cơ sở vật chật, một vòng quanh nhà bếp và cứu vụ hỏa hoạn do một tạp vụ đầu bếp vụng về gây ra, Lộ Tấn đang cố gắng chữa cháy trong bếp thì nhận nguyên chậu nước của Thắng Nam. Mối tình oan gia ngõ hẹp thường thấy trong các bộ phim truyền hình cũng diễn ra từ đây. 

Trong vòng kiểm tra tiếp theo: sát hạng trình độ nấu nướng của đội ngũ nhà bếp 5 sao, Lộ Tấn chê bôi tất cả những món ăn được cho là thượng hạng của khách sạn này. Trong lúc nguy cấp, món ăn thường ngày của Cố Thắng Nam “cơm rang bạt tai” lại được chú ý đến, Lộ Tấn ăn hết đến không còn một hột cơm nào cả. Khỏi phải nói Cố Thắng Nam trở thành vị cứu tinh cho cả khách sạn, tối hậu thư “tăng lương giảm giờ làm” của cô đầu bếp tinh nghịch được gửi đến quản lý Thẩm. Tất nhiên, mọi đáp ứng đều được miễn cưỡng đồng ý. Vậy là việc của Cố Thắng Nam là phục vụ cho cái "dạ dày" của khách ở phòng số 1123, bất kể là ngày hay đêm, ngủ hay thức, chỉ cần 1123 order là cô phải có mặt. 

Khẩu vị cao cấp của Lộ Tấn đâu chỉ ở món cơm rang, anh ta yêu cầu đến cả list thực đơn và đưa nhiều thử thách khó đối với cô đầu bếp này. Hoàn mỹ, mỹ thực, cao lương và hoàn hảo đó là những gì được thốt ra từ miệng vị tổng tài khó tính Lộ Tấn. Đến một ngày, anh yêu cầu được gặp mặt nữ đầu bếp để anh được diện kiến. Thế nhưng năm lần bảy lượt, Cố Thắng Nam đều từ chối và tìm ra lý do để chạy trốn. 

Oan gia thì chắc chắn phải gặp lại ở ngõ hẹp rồi. Cố Thắng Nam không chỉ nấu ăn ngon mà còn "giỏi" quậy phá. Khi bạn thân nhờ cô đi xử lý vụ đánh ghen, nghe chưa tỏ mà đầu đã thông. Cô lên đường đi tìm chiếc xe ở tầng hầm D238, chiếc FERARI đỏ chói cũng không làm cô nao núng, cô thực hiện những hành vi phá hoại chiếc xe này với sự chỉ đạo của cô bạn thân. Trong lúc nhiệm vụ sắp hoàn thành thì chủ nhân chiếc xe xuất hiện và cuộc gọi tìm đồng đội cũng đến, bạn thân vẫn đang chờ Thắng Nam ở tầng hầm B238 là B chứ không D. Chuồn cũng không được, chạy cũng không xong, Thắng Nam bị ghi sổ nợ tiền bảo trì và sửa chữa chiếc xe. Cuộc gặp "chú cháu" giữa Cố Thắng Nam và Lộ Tấn không mấy vui vẻ, vì lúc này mối quan hệ đang ở chiến tuyến chủ nợ và con nợ. 

Chuỗi ngày tháng trả nợ bắt đầu, vì không có tiền mà cô yêu được trả góp định kỳ với Lộ tổng. Thế nhưng thêm một lần đen đủi nữa, Lộ tổng vào bếp ăn vụng món soup nấm và bị ngộ độc vì soup nấm đó chưa chín. Thế là Cố Thắng Nam bị đuổi việc, thất nghiệp và một khoản nợ ở trên đầu. 

Nhưng Lộ tổng cũng đâu phải dạng vừa, anh nhân cơ hội này tính lũy thừa các loại phí nằm viện, phí tinh thần, ảnh hưởng công việt lên mấy trăm ngàn tệ. Một bản hợp đồng nấu ăn trừ nợ được thảo rất nhanh, Thắng Nam buộc phải ký và thực hiện. Ngày mỗi ngày, Lộ tổng lại đến số 10 phố Thừa Đức nhà của Thắng Nam để dùng bữa, cái dạ dày của anh vì thế mà cứu sống chứ không thì anh sẽ chết đói mất. 

Khẩu vị của anh giờ là Cố Thắng Nam, thiếu nữ bịp bợp dùng đủ chiêu trò tăng giá bữa ăn để nhanh chóng hết nợ và thoát khỏi “Lộ bắt bẻ”. Dần dà lâu ngày, Cố Thắng Nam và những bữa ăn của cô cũng làm siêu lòng Lộ Tổng. Anh dần quen với nụ cười ánh mắt và năng lượng của cô gái bé nhỏ này. Mỗi ngày là một tia nắng ấm áp chói rọi vào tâm hồn khô cằn của tổng tài khó tính. Đến một ngày Lệ Mai – Người được cho là vị phu nhân tương lai sắp đặt của anh trở về, cảm xúc xáo trộn, với Lệ Mai chưa bao giờ là tình yêu. Lộ tổng bối rối, anh không biết phải ứng xử thế nào với con tim tham lam của mình. 

Một mặt, anh gặp Cố Thắng Nam để kết thúc hợp đồng nấu ăn trừ nợ và nói rằng giữa họ đã kết thúc. Cảm xúc khó thở lần đầu tiên xuất hiện trong trái tim một người đàn ông trưởng thành như Lộ Tấn, nghe tin Cố Thắng Nam bị thương, anh lao như một tên điên đến nơi cô và phát ghen lên khi thấy Trình Tử Khiêm đưa cô về nhà. Chẳng còn lý trí và cũng không thể lý giải cho hành động của mình: “Tôi không biết, tôi không biết vì sao tôi lại đứng đây” và bất chợt Lộ Tấn lao tới ôm thật sâu Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam bối rối đẩy Lộ Tấn ra: “Anh bị điên rồi, anh đang làm gì vậy". “Xin lỗi, tôi xin lỗi” - Lộ Tấn trộm hôn cô rồi bỏ chạy. 

Hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuộc tình chú cháu giữa Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân trong bộ phim Yêu em từ dạ dày vào tối thứ ba, thứ tư hàng tuần nhé!


Chủ đề chính: #yêu_em_từ_dạ_dày

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn