Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Nhiều người Việt "xấu xí " tại siêu thị Big C

Đăng 8 năm trước

Big C là một đại siêu thị với hàng ngàn mẫu mã hàng hóa cũng như đồ tiêu dùng được nhiều người tin tưởng mua sắm như một địa chỉ đáng tin cậy với nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt

Khủng hoảng ý thức trong một siêu thị hiện đại

Hệ thống siêu thị Big C hoạt động kinh doanh theo chuỗi trung tâm thương mại, khu mua sắm và đại siêu thị là hình thức kinh doanh bán lẻ hiện đại được tập đoàn Casino triển khai. Casino là môt tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới bao gồm hơn 126,000 nhân viên làm việc tại hơn 12, 000 chi nhánh như Việt Nam, Thái Lan, Brazin, Argentina, Columbia, Pháp..

Có dịp đến đại siêu thị Big C tại Thái Lan mới thấy sự kinh khủng của siêu thị Big C Việt Nam từ văn hóa xếp hàng thanh toán cho đến những nhân viên vệ sinh tích cực làm việc với gương mặt khắc khổ nhưng vẫn không sao gom hết những thứ rác rến mà những " thượng đế " bày ra. Đến Big C mua sắm cho gia đình vào ngày đầu năm mới nhưng những sự việc diễn ra trước mặt tôi thì không bao giờ mới, hệ thống loa phát thanh vẫn cảnh báo đều " Xin quý khách tự giữ gìn ý thức, không tự ý xé nhãn dùng thử những mặt hàng trái cây ", mà đâu chỉ nho Mỹ như ảnh trên tôi chụp được mà còn nào là Bưởi, Ôỉ và những bịch muối vương vãi khắp nơi vừa được thu dọn. Đi một vòng quanh siêu thị tôi mới thấy được mức độ thông minh của một số người Việt Nam chúng ta, trong khi các loại nước uống và thức ăn được phép dùng thử thì không ai dùng, có lẽ do mắc cỡ hoặc khó ăn như kim chi, thì các loại quả mắc tiền thì được trưng dụng không tiếc, thậm chí có vài chai Coca loại lớn được xếp trên kệ cũng bị vặn xì hết ga. Gần quầy tính tiền còn tệ hại hơn khi có hai cần xé các loại hạt như hướng dương, hạt dưa và hạt điều, mặc dù giá trị các loại hạt này không lớn, chỉ từ 10-20 ngàn đồng/100gram thôi nhưng trước khi mang 100gram đó về nhà thì các "thượng đế" của chúng ta cũng tranh thủ mỗi người một nắm đứng đó cắn ăn và phung phèo phèo ra khiến các nhân viên vệ sinh đã mệt mõi cáng lắc đầu ngán ngẩm, từ các cô đến các chị thậm chí vài anh thanh niên có vẻ tri thức cũng không quên trưng dụng

Việc không kiểm soát giỏ xách hay túi xách của các chị em bằng việc khóa niêm phong cũng khiến các nhân viên bảo vệ không khỏi lo lắng cứ cách một, hai người bước ra thì cửa kiểm soát lại vang lên ( tôi không biết có tình trạng mất cắp xảy ra không) nhưng những hình ảnh này làm cho người nhìn vào sẽ khá phản cảm chưa kể những vị thượng đế trong sạch khó chịu

Cuối cùng sau gần 1 tiếng đứng ở quầy thu ngân tôi cũng thoát ra được với hàng chục chị, em , cô bác chen lấn, chỉ cần chậm chân là người phía sau có thể tiến lên và bày hàng loạt thứ sản phẩm lên bàn tính khiến bạn phải lui ra sau, đơn giản như lúc tôi giơ máy lên chụp tấm ảnh này đã bị một bà cô tranh thủ chen lên, khi tôi khó chịu quay lại thì chỉ nhận được gương mặt tỉnh bơ. Tôi tự hỏi ý thức chúng ta đang ở đâu và đất nước liệu có phát triển khi người dân vẫn còn suy nghĩ " tiểu nông " và cơ hội như thế này. Thật đáng buồn

Chủ đề chính: #big_c

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn