Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Những lợi ích của việc Ê sắc Ế

Đăng 4 năm trước

Xu hướng hiện nay là độc thân, vì phải chăng có quá nhiều lý do để mà người ta thấy không cần phải có người yêu, vì có người yêu để làm gì trong khi một mình vẫn vui vẻ trẻ khỏe, thậm chí còn tốt đẹp hơn là có đôi có cặp mà không ra gì!? Ý nghĩa này được thể hiện bởi một từ chất ngất là ' Ế' - Ế không phải dễ dàng đơn giản đâu nha các bạn, ế là một nghệ thuật chuyển giao từ xu thế sang lợi thế đấy! Đừng bao giờ nghĩ ế là tận thế!

Yêu đương gì giờ này! 

Ế thời thế 

Ế xu thế 

Ế lợi thế 

Ế tinh tế

Sống là thế!

Ế vạn tuế!

Góc vui

Đẹp trai lỗi tại ai?

Đẹp trai có gì sai!!!

Theo khoa học nghiên cứu khảo sát khi sống độc thân sẽ có lợi ích sau:

Xinh đẹp hơn. 

Có người yêu rồi đừng vội mừng nhé! Một cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu Anh chỉ ra rằng 62% những người mới yêu tăng trung bình từ 6kg. Nguyên nhân chính là từ những cuộc hẹn hò ăn uống đêm khuya. Ngoài ra, những người độc thân có xu hướng vận động, tập thể dục nhiều hơn những ai có người yêu hoặc đã kết hôn. 

  • Không có người yêu, không phải thức khuya nhắn tin, ngủ sớm thì dáng ngon, da đẹp,... 
  • Không có người yêu, được sống là chính mình. Cắt kiểu tóc mình thích, mặc trang phục mình ưa, ăn món ăn mình muốn. 
  • Không có người yêu, mình là tỷ phú thời gian của chính mình. Có thời gian để làm đẹp, để dành cho sở thích của mình.

Tạm biệt tình trạng “ cháy túi”.

Khi làm FA ( Forever Alone), bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ. Chưa nói đến việc cưới xin, khi còn hẹn hò thì các bạn cũng đã phải chi trả không ít để làm vừa lòng đối phương. Nếu các anh phải bỏ tiền đãi ăn uống, mua quà cáp cho “ đằng ấy”, thì các nàng cũng phải bỏ tiền mua quần áo, trang sức, make-up để gây ấn tượng với người yêu. Nếu tiến tới hôn nhân thì số tiền bỏ ra còn khủng khiếp hơn. Cái này còn nghiêm trọng hơn nữa: Lỡ không hợp nhau thì phí để ra tòa ly dị cũng làm người ta “ ngất ngưởng”.

Nhiều bạn bè hơn. 

Đây cũng là điều dễ hiểu, khi làm FA, bạn có thể tha hồ hẹn hò nhậu nhẹt cùng bạn bè mà chẳng phải trình báo với ai. Bạn cũng có thể đi chơi riêng với bạn khác phái mà không lo “ người ấy” phật ý. Nhiều người có thể vì yêu mà bỏ bê bạn bè, tuy nhiên, tình bạn mới là kho báu quý giá mà không phải ai cũng biết trân trọng.

  • Không có người yêu, không phải thất hẹn với người này để đúng hẹn với người yêu, không phải lý do bận rộn để không rep inbox người khác, để rep inbox người yêu cho kịp. Không sợ làm ai buồn. Vậy là tất cả đều vui. 
  • Không có người yêu, bạn có thời gian để nối lại những mối quan hệ cũ tưởng đã phai màu vì sự vô tâm của mình, bạn có thời gian để quan tâm nhiều hơn đối với gia đình, biết được nhiều giá trị trong cuộc sống... khi một mình. Trước kia, người ấy là trung tâm trong thế giới của mình, còn giờ mình làm chủ thế giới.

Giảm cãi cọ và giảm tress hơn.

“ Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối” không còn là điều xa lạ. Cãi cọ khi yêu là điều khó tránh, nhất là khi hai người đã quen nhau được một thời gian dài. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc cãi nhau với người yêu thường có thể ảnh hưởng xấu đến tim mạch không kém gì khi hút thuốc. Một cuộc hôn nhân không hòa hợp càng ảnh hưởng đến tâm lý nữ giới nhiều hơn nam giới. Ngoài ra, những bạn nữ ít khi bộc lộ suy nghĩ của mình khi cãi nhau càng có nguy cơ chết sớm hơn những ai luôn nói thật với người yêu.

  • Không có người yêu, không phải đau đầu nghĩ xem người ấy có yêu mình không? Không phải đau đầu suy diễn/ suy đoán/ suy nghĩ xem tại sao người ấy online mà không nhắn tin với mình, họ làm gì trong lúc đó, rồi vân vân vân mây đủ thứ trong hay ngoài hành tinh, từ đó mà cãi nhau. Nói đến đây thôi đã thấy có người yêu mệt mỏi thật! 
  • Không có người yêu, không phải lo chuyện ghen tuông, hay bị ghen tuông. Không phải báo cáo là mình đi đâu, đi với ai, về chưa, người đi cùng mình có mối quan hệ như thế nào với mình. 
  • Không có người yêu, không phải tốn nước bọt hỏi " Có yêu/nhớ không? ", không phải rón rén e dè sợ mất, bạn không phải im lặng, không phải sống trong nỗi lo sợ, nỗi buồn triền miên vì sự vô tâm của người yêu.

Thôi yêu làm gì cho tổn hại, kêu mệt chỉ thêm tốn hơi lại mệt hơn được gì đâu, tình yêu không phải chỉ nhắn tin hay được cái mồm suông " Em ăn no, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé!" mà có ốm cũng phải xách người yêu đi mua sức khỏe, bên cạnh hồi phục cho người mình yêu.

  • Không có người yêu là không phải soi từng cái like, cái comment. Không phải đau đầu suy nghĩ, phân tích xem trạng thái, tình hình đó như thế nào? Liệu người đáng nghi đó hay chính mình mới là kẻ thứ ba? 
  • Không có người yêu là không lo bị cắm sừng. Đang yên đang lành yêu vào, người đang lành lặn lại mọc lên cái sừng.

Tiết kiệm thời gian.

Bạn không ngờ rằng việc nhắn tin, gọi điện, hẹn hò, mua đồ ăn sáng, trưa, chiều cho người yêu, có thể ngốn hết biết bao thời gian một ngày đâu. Phần đông các bạn khi yêu thường cảm thấy lo âu khi hai người không liên lạc thường xuyên, do đó việc nhắn tin tới lui có khi tốn hết vài tiếng một ngày. FA thì chẳng cần lo âu gì khi lên các app mạng xã hội chém gió, nhưng những ai đang yêu thì cứ bám riết lấy từng cái status update của người kia. Có người lại lo âu gọi điện khi đối phương đi đâu đó mà không báo trước. Dĩ nhiên không phải ai cũng thế, nhưng nhìn chung là làm FA thì ta luôn có khối thời gian dành riêng cho mình. Không có người yêu, không cần phải giải thích về những hành động của mình. Bạn thoải mái sống là chính mình, dành thời gian cho mình nhiều hơn và làm những điều mình muốn.

Vết thương mau lành hơn, cuộc sống đương nhiên trở nên lành mạnh, khỏe khoắn, tốt lành hơn.  

Điều này không có nghĩa cứ là FA là bạn có siêu năng lực chữa lành vết thương như Wolverine. Song, nếu bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm bất hòa thì cơ thể bạn sẽ mất thời gian lâu hơn để lành vết thương. Một nghiên cứu tại Mỹ đã chứng tỏ rằng tình duyên không đẹp có tác động tiêu cực đến hệ miễn dịch của mỗi người, thậm chí sinh ra rất nhiều bệnh tật, đầu tiên phải kể đến các triệu chứng bất ổn về tinh thần, tâm lý. Bằng chứng là một vết bỏng ở cánh tay một cặp tình nhân bất hòa mất hơn hai ngày để lành so với người độc thân.

Làm FA, bạn không phải bận tâm suy nghĩ trăn trở đau đầu mệt mỏi vì cuộc tình của mình. Đương nhiên như vậy, bạn mang một tâm trạng, tinh thần vô âu vô lo về tình yêu mà sống vui vẻ thoải mái. Điều đó giúp bạn có một cơ thể tăng cường miễn dịch và làm việc hiệu quả, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Không có người yêu, không có việc gì làm ngoài học tập, công việc thì sẽ dành thời gian ăn, chơi, ngủ, nghỉ, chế độ sinh hoạt và chế độ tập luyện thể dục thể thao điều độ rất tốt cho sức khỏe và con người.

Tâm lý tự chủ và độc lập hơn.


Độc thân giúp xây dựng tính tự chủ, độc lập và năng động cho mỗi người. Khi không có ai sẵn sàng tiếp ứng khi bạn réo gọi, bạn phải học cách tự chăm sóc bản thân và giải quyết mọi khó khăn. Nếu mối tình tan vỡ thì người trong cuộc có khi bị tổn thương tâm lý, tình cảm sâu sắc đến vài tuần, thậm chí vài tháng. Làm thân FA, bạn chẳng cần phải lo âu về kết quả một mối tình và do đó sức khỏe tâm lý cũng lành mạnh hơn.

Bạn có sự lựa chọn cho mình.

Độc thân là một quãng thời gian tuyệt đẹp để bạn học cách tự mình xoay sở với việc chăm sóc bản thân, việc đối mặt với những cơn lên xuống thất thường của tâm trạng, việc sắp xếp cuộc sống, công việc, bạn bè sao cho thật ổn thỏa để luôn dư giả thời gian yêu quý, nuông chiều chính mình.  

Và đặc biệt là quãng thời gian chuẩn bị mọi thứ thật tốt để mà lựa chọn cho hạnh phúc của mình để không phải hối hận.

Nếu cô đơn ở mức độ thích hợp, luôn luôn vui vẻ, tự chủ, độc lập trong suy nghĩ, hành động sẽ đạt được những thành công không ngờ trong cuộc sống. Cuối cùng, muốn nói với mọi người rằng là khi không có người yêu, thì có người yêu lúc nào cũng được!

Nguồn: Tổng hợp Web

Chủ đề chính: #độc_thân

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn