Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

20 câu hỏi thăm dò kinh điển của con gái, mách bạn cách trả lời hoàn hảo

Đăng 8 năm trước

Dưới đây là 20 câu hỏi thăm dò kinh điển của con gái, mách bạn cách hoàn hảo nhất. Dành cho tất cả các bạn nam đã đang và sẽ có người yêu!!!

Con gái hỏi con trai những câu hỏi mang tính thăm dò là muốn biết bạn có phải là một người có khả năng bảo vệ cô ấy hay không, bạn có phải là một người lăng nhăng không, có thể đem hạnh phúc đến cho cô ấy hay không, trọng tâm ở đây là khả năng và năng lực. Bạn không thể chỉ xem mặt chữ của câu hỏi mà trả lời một cách qua quýt, bạn nên ý thức được đó là một cơ hội mà cô ấy dành cho bạn, một cơ hội thể hiện rằng bạn khác với bất cứ ai khác, đây là một cơ hội để bạn và cô ấy có thể tiến thêm một bước. Dưới đây là 20 câu hỏi thăm dò kinh điển của con gái, mách bạn làm sao để trả lời một cách hoàn hảo nhất.

1. Anh thấy người bạn này của em thế nào?

Đừng trả lời kiểu:

A: Khá xinh

B: Chẳng thế nào, kém em nhiều.

C: Anh không để ý lắm.

Nam thần trả lời như này này: Cô ấy rất chân thành, em nên trân trọng một người bạn như thế.

2. Dáng em thế nào, có béo không?

Nam thần trả lời như này này: Để anh ôm cái thì mới biết được.

3.Anh thường bắt chuyện làm quen con gái trên đường như thế này ư?

Đừng trả lời kiểu:

A: Đúng vậy.

B: Chưa bao giờ.

Nam thần trả lời như này này: Có rồi, em khiến anh cảm thấy rất đặc biệt. Ví dụ cụ thể...

4. Bạn nhắn tin cho cô gái bạn bắt chuyện làm quen, cô ấy nhắn lại: Anh là ai?

Đừng trả lời kiểu:

A: Anh là A,B, C làm quen với em hôm đó...

B: Anh là cái anh đẹp trai hỏi số điện thoại em ở trong siêu thị hôm trước đó.

Nam thần trả lời như này này: Haha, xem ra em đem số điện thoại cho quá nhiều chàng rồi, anh là ai mà cũng không nhớ.

5.Anh thấy cái áo này của em có đẹp không?

Đừng trả lời kiểu:

A: Đẹp lắm.

B: Cũng được.

Nam thần trả lời như này này: Ra đây ra đây ra đây, xoay một vòng anh xem nào... Đợi cô ấy xoay người xong, rồi nói: Đúng là đẹp thật.

6. Anh muốn theo đuổi em phải không?

Nam thần trả lời như này này: Đúng thế, anh đang định tham gia thi chạy nước rút ở Olympic, vừa hay có thể tập luyện trước.

7. Tìm em làm gì, anh có thể kiếm cô khác mà, không có cô nào hẹn anh ư?

Nam thần trả lời như này này: Thật ra có nhiều cô hẹn anh lắm, nhưng bị anh từ chối hết rồi, cứ nghĩ đến em một mình đáng thương, anh lại không nỡ lòng.

8. Anh ngốc thế!

Nam thần trả lời như này này: Haizz~, thế thì mới ở bên em chứ.

9. Sao anh cứ như trẻ con thế.

Nam thần trả lời như này này: Đàn ông trưởng thành, đều mong có thể được làm trẻ con.

10. Anh dạy bảo em đấy à? Anh là gì của em?

Nam thần trả lời như này này: Dạy bảo em đâu mà, chỉ là bình thường anh hay thương mấy đứa nhóc con không hiểu chuyện, sợ chúng nó đi sai đường, tốt bụng chỉ bảo cái thôi.

Con gái : Không cần!

Nam thần trả lời như này này: Haizz~ Xem ra thời thế thay đổi rồi.

11. Anh có tài không? Sao em lại không nhìn ra nhỉ?

Nam thần trả lời như này này: Tài với sắc là từ cùng nghĩa, chưa nghe thấy tài tử phong lưu bao giờ à? Bao giờ em thấy anh sắc, thì sẽ thấy anh có tài thôi.

12. Dạo này không gặp anh mấy, anh đang bận gì à?

Nam thần trả lời như này này: Bình thường thì luyện đao thương kiếm kích, cầm kỳ thi họa, thời gian còn lại là nhớ em, nhưng căn bản không có thời gian còn lại.

13. A (Tên của bạn), em khát lắm.

Nam thần trả lời như này này: Chỗ anh có nước bọt này, có uống không?

14. Không phải anh là đại gia à, sao cũng ăn đồ vỉa hè giống bọn em thế?

Nam thần trả lời thế này này: (Cười, ngữ khí chậm rãi) Haizz~, thời buổi kinh tế khó khăn, cái gì cũng phải tiết kiệm~

15. Sao lúc nào anh cũng nghiêm túc thế?

Nam thần trả lời như này này: (Biểu cảm nghiêm túc) Đó là bởi vì anh vốn là một người lạnh lùng, một người đơn thuần, một người không thú vị.

(Thay đổi biểu cảm) Lại đây cô em, cười với anh đây cái nào.

16. Lúc nào anh cũng ngơ ngẩn thế kia à?

Nam thần trả lời như này này: Từ bé mẹ đã dạy anh là, làm người thì phải thật thà, thế nên anh chưa bao giờ giả vờ cả. Đâu có giống em, cả ngày cười hihi, chẳng biết em vui, hay vui, hay vui nữa?

7. Người đẹp kìa, mau nhìn đi!

Nam thần trả lời như này này: Mọi chuyện đều không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được, anh coi trọng vẻ đẹp bên trong hơn, vẻ đẹp bên trong nội y đó. Nếu em để anh ngắm vẻ đẹp bên trong của em, có khi em cũng là người đẹp đấy.

(Câu này chỉ nói khi người con gái ấy cực kỳ quen thân, nếu nói với đối tượng mới quen biết, dễ bị coi là yêu râu xanh lắm. =)))))

18.Anh cũng biết quan tâm em à?

Nam thần trả lời như này này: Anh chỉ đồng cảm với em thôi, vừa nghĩ đến hoàn cảnh thê thảm của em, làm anh nghĩ ngay đến con dán ở trước cửa nhà anh.

19. Nghiêm túc chút có được không?

Nam thần trả lời như này này: Anh chỉ nghiêm túc với những cô nàng quyến rũ thôi, xem ra em vẫn chưa đủ quyến rũ, ừm, cần cố gắng thêm nữa.

20. Mấy hôm nay không gặp em, anh thấy thế nào?

Nam thần trả lời như này này:  Nhớ em~. Không có em, cuộc sống của anh không hoàn chỉnh.

Con gái: Thật không?

Nam thần trả lời: Ài~, nhà không ai quét, quần áo không ai giặt.

Dịch bởi Nấm / Ohay TV

(Vui lòng không lược tên dịch giả khi chia sẻ bài dịch này!)

Chủ đề chính: #con_trai

Bình luận về bài viết này
2 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn