Nhật

5 đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới

Đăng 8 năm trước

Những đồ vật bị nguyền rủa có thể nói là một "hiện tượng siêu nhiên" rất khó để giải thích. Trong khi khoa học có thể chứng minh sự tồn tại của ma quỷ

Sau phần 6 đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới trước, Ohay TV xin tiếp tục gửi đến các bạn câu chuyện về những đồ vật bị nguyền rủa còn lại.

Những đồ vật bị nguyền rủa có thể nói là một "hiện tượng siêu nhiên" rất khó để giải thích. Trong khi khoa học có thể chứng minh sự tồn tại của ma quỷ, những đồ vật bị nguyền rủa vẫn được coi là một bí ẩn đáng sợ. Bất cứ lúc nào, bạn có thể vô tình đi mua đồ cổ và mang về nhà một thứ bị rù ếm đe dọa chính mạng sống của bạn.

Không phải ai ai cũng tin vào lời nguyền, nhưng một khi bạn đã nhìn lại lịch sử kinh hãi của những đồ vật dưới đây, bạn chắc chắn sẽ phải cẩn thận hơn với những thứ mà bạn tiếp xúc.

1. Chiếc váy cưới của Anna Baker

5 đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới

Có lẽ cũng là vì không được chủ nhân "diện" lên và nhảy múa trong ngày cưới, chiếc váy này đã tự nhảy múa trong chiếc tủ trưng bày của chính nó trong viện bảo tàng!

Người dân địa phương vẫn hay đồn rằng, Anna Baker - con gái của ông chủ lò rèn giàu có - đã đem lòng thương yêu một chàng thợ rèn nghèo trong xưởng của cha cô. Tuy nhiên, do giai cấp giữa 2 người quá khác biệt, cha mẹ cô đã cấm cô không được gặp lại anh ta nữa. Anna thậm chí còn chuẩn bị sẵn chiếc váy cưới cho mình, nhưng tiếc thay, cô không bao giờ có cơ hội được mặc nó. Quá giận cha mẹ, Anna chấp nhận sống đời sống cô đơn. Rồi cô cũng già đi và chết trong cay đắng vì tình yêu bị ngăn cản của mình.

Nhân viên viện bảo tàng, nơi chiếc váy được cất giữ, kể lại rằng thỉnh thoảng họ thấy chiếc váy này như đang nhảy múa, hai tay áo rung rinh và tà váy thấp thoáng phất nhẹ lên. Họ không thể tin vào mắt mình vì chiếc váy được cất trong một chiếc tủ kín, dù chỉ một cơn gió nhẹ cũng chẳng thể lọt qua.

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn nghi ngờ câu chuyện về Anna Baker. Hiện tại chiếc váy đã được cất giữ và có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội được nhìn thấy chiếc váy biết nhảy này nữa.

2. Gương Myrtles

5 đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới

Chiếc gương Myrtles rất nổi tiếng với lịch sử bị rù ếm. Tuy sở hữu vẻ ngoài sang trọng thanh tao, nhưng chiếc gương này lại ẩn chứa một bí mật ghê rợn.

Chiếc gương được đặt tại nông trang Myrtles, là vật sở hữu của dòng họ Bradford. Truyền thuyết kể lại rằng linh hồn của Sara Bradford Woodruff - một trong các nữ chủ nhân của nông trang Myrtles - và 2 trong 3 đứa con của cô đã bị mắc kẹt trong chiếc gương này. Nguyên nhân là do trong đám tang của họ, một người hầu đã quên đậy chiếc gương lại.

Vậy có bằng chứng gì chứng minh nó bị nguyền rủa không? Những vết bẩn không thể lau sạch dường như nằm "bên trong" chiếc gương, nhưng đôi lúc vết bẩn đó lại xuất hiện lại trên bề mặt. Và nếu nhìn kĩ hơn, bạn có thể thấy những vết bẩn này được hình thành bởi chi chít những dấu vân tay của trẻ con!

3. Bình Basano

6 đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới

Bình Basano xuất hiện tại Ý vào những năm 1500. Và rắc rối bắt đầu xuất hiện vào năm 1988 khi người ta vô tình đào nó lên. Chiếc bình được đưa lên kèm theo một tờ giấy có nội dung: "Hãy cẩn thận... Chiếc bình này mang đến cái chết."

Không may, người đã đào được bình Basano quyết định đem bán nó cho một nhà đấu giá và ông ta đã ném tờ giấy đi. Từ đó, những cái chết bắt đầu xuất hiện.

Một dược sĩ mua lại chiếc bình đã chết không rõ lí do trong vòng chưa đầy 3 tháng. Ba người chủ sau đó cũng "ra đi" sau khi mua nó về. Sau khi gia đình cuối cùng nhận ra lời nguyền của Basano và không thể hóa giải nó nổi, cảnh sát đã thu hồi chiếc bình và chôn cất ở một nơi bí mật. Hi vọng không có ai xấu số vô tình đào nó lên một lần nữa.

4. Bức tranh "Người đàn ông đau khổ"

5 đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới

Bức tranh "Người đàn ông đau khổ" được cho là bị ma ám rất nặng. Tôi khuyên bạn không bao giờ nên nhìn vào nó quá lâu. 

Sean Robinson, đến từ nước Anh, chủ nhân của bức tranh kinh dị này, đã được thừa hưởng lại nó trong di chúc của bà nội ông. Bà đã giữ bức tranh trên gác xép của mình và nói rằng nó bị ám bởi chính người họa sĩ, anh ta đã tự sát ngay sau khi hoàn thành xong "kiệt tác nghệ thuật" này. 

Ông Robinson cho biết, cho dù được đặt ở đâu, bên cạnh bức tranh cũng xuất hiện một bóng đen lờ mờ bí ẩn. Một lần khi bất chợt nhìn thấy bóng đen này, 2 cha con ông đã bị ngã cầu thang.

Sau đó, ông liên hệ với những nhà tâm linh học, mời họ đến để tìm hiểu thêm về bức tranh ám ảnh này. Họ quyết định đưa nó đến lâu đài Chillingham - một địa điểm ma ám rất nổi tiếng ở Anh - để thực hiện một buổi gọi hồn. Tại đây, rất nhiều sự kiện đáng sợ đã xảy ra:

Căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh toát, có một bóng đen xuất hiện ở giữa chúng tôi. Băng ghế gỗ trong góc phòng bắt đầu đập ầm ầm xuống sàn sau khi John Blackburn đặt ra các câu hỏi cho linh hồn "trú ngụ" trong bức tranh. Một lúc sau đột nhiên băng ghế đó bị lật ngược lại rất mạnh bạo. Chúng tôi tin đó là do John Sage - hồn ma dữ tợn sống trong lâu đài - làm. Có lẽ ông ta tỏ ra không bằng lòng khi có một linh hồn không mời lảng vảng tới lâu đài của mình.

Ngay cả nếu bức tranh đó không bị ám thì tôi cũng chẳng muốn nó có mặt trong nhà của mình...

5. Hộp Dybbuk

5 đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới

Theo như truyền thuyết của người Do Thái, Dybbuk là một linh hồn quỷ dữ. Một nạn nhân còn sống sót sau cuộc tàn sát chủng tộc Do Thái do Phát-xít Đức tiến hành, đã vô tình triệu tập những linh hồn tàn ác khi chơi cầu cơ. Anh ta nhốt những linh hồn này vào một chiếc hộp để... "dễ bề quản lý".

Năm 2001, Kevin Mannis đã mua lại chiếc hộp này trong khi tình cờ đi ngang qua chỗ bán đồ gia dụng cũ. Kể từ tối hôm đó, một bà già trông như mụ phù thủy cứ ám ảnh giấc mơ của anh. Lạ một điều là những người bạn đến ngủ lại nhà Kevin cũng có cùng giấc mơ như thế. Sau đó, Kevin đem chiếc hộp tặng lại cho mẹ của mình, và bà đã bị đột quỵ ngay trong ngày nhận được chiếc hộp. Những người chủ sau này của hộp Dybbuk cũng thừa nhận rằng họ mơ thấy một bà già giống hệt như mô tả của Kevin.

Jason Haxton, Giám đốc Viện bảo tàng Xương khớp, là người sở hữu cuối cùng của hộp Dybbuk. Ông không chỉ gặp ác mộng, mà sau khi đem chiếc hộp này về, ông còn gặp một chứng bệnh về da và bắt đầu ho ra máu. Lúc đó, ông liền liên lạc với một vị giáo sĩ tại nơi ông ở. Họ tiến hành các nghi thức nhốt Dybbuk lại vào trong hộp và đưa nó đến giấu tại một nơi an toàn.

Dù sao đi nữa bạn cũng hãy nên cẩn thận với những đồ dùng tưởng chừng như vô hại nhưng lại ẩn chứa những lời nguyền chết người.

Nguồn: MoviePilot

Dịch: Nhật - Ohay TV

Chủ đề chính: #đồ_vật_bị_nguyền_rủa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn