1. Trời tính không bằng gái tính. Hãy cẩn thận trong mọi cuộc chơi vì dù nó đúng hay là sai, gái chưa 18 thì trai đi tù.
2. Một người đàn ông có nghề nghiệp ổn định, chín chắn trưởng thành sẽ hơn hẳn một người mặt mày bảnh bao, phản bội người mình yêu rồi mua hoa hồng đến tặng.
3. Người đàn ông dù có chơi bời, trăng hoa đến đâu rồi cũng có ngày họ gặp được người khiến họ không muốn bỏ lỡ, không muốn chia xa.
4. Bất kì ông bố, bà mẹ nào cũng đều rất muốn được thấu hiểu con cái của mình, muốn ở bên cạnh con những lúc con gặp buồn đau, sóng gió.
5. Người yêu thì không cần phải có, nhưng gấu chó thì nhất định phải có một con.
6. Con gái cần một người đàn ông để làm bạn trai chứ không cần một thằng con trai tập làm đàn ông.
7. Ai cũng có quá khứ của riêng mình. Hãy tôn trọng quá khứ đi qua, vun đắp cho hiện tại và phấn đấu vì tương lai phía trước.
8. Kí ức về thời áo trắng luôn là kí ức khó quên nhất trong cuộc đời mỗi người bởi nó không chỉ lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất mà còn giúp chúng ta trưởng thành hơn, lớn khôn hơn.