Kokoro Vì gió vẫn thổi và ta phải tiếp tục sống và mơ ước dù biết ngọn gió cuộc đời không lặng bao giờ

AFC Asian Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam lách mình thành công qua khe cửa hẹp

Đăng 5 năm trước

Buổi tối 17/1 có lẽ là một đêm không ngủ đối với các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Từ chỗ thấp thỏm theo dõi bốn trận đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup, chờ đợi cơ hội đi tiếp cho đội tuyển nước nhà lớn dần, để rồi cuối cùng vỡ òa trong niềm vui sướng khi chúng ta đã lách mình qua khe cửa không thể hẹp hơn để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của vòng chung kết giải đấu cấp châu lục!

Đối với người hâm mộ Việt Nam, các trận đấu của Asian Cup 2019 diễn ra trong tối và đêm 17/1 giống như hai tập phim hành động kịch tính đến phút chót. Điều thú vị là nhân vật chính được chờ đợi nhất lại không xuất hiện một phút nào cả.

Trước khi các trận đấu cuối cùng của bảng E và F diễn ra, có 5 đội bóng vẫn còn khả năng đi tiếp, và Việt Nam là đội duy nhất không ra sân. Tập một của bộ phim gay cấn bắt đầu lúc 20h30 với hai cuộc đối đầu tại bảng F, trong đó Oman và Turkmenistan trực tiếp cạnh tranh nhau để giành lấy một suất trong bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

1. OMAN VS TURKMENISTAN

Oman tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn để chắc suất đi tiếp. Dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt của hàng hậu vệ 5 người của Turkmenistan, các cầu thủ Oman vẫn dẫn trước 2-1 cho đến phút 84. Lúc này họ vẫn cần thêm một bàn thắng nữa để đảm bảo chắn chắn. 

Những tưởng cơ hội đã chấm hết khi Oman bị từ chối một quả penalty ở phút 90+1, thì ngay những giây cuối cùng của trận đấu, vào phút 90+3, hậu vệ Al-Musalami đã có cú đánh đầu mang về bàn thắng bằng vàng, giúp đội tuyển Oman vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng để giành suất vào vòng 16 đội.

Các cổ động viên Việt Nam bắt đầu lo lắng.

2. LEBANON SUÝT TIỄN ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM VỀ NƯỚC

Đến 23h00, tập hai bắt đầu. Nghẹt thở đến cực độ.

Về mặt lý thuyết cả hai đội LebanonCHDCND Triều Tiên đều còn khả năng đi tiếp. Song cơ hội thực tế cho Triều Tiên gần như bằng không, bởi họ cần chiến thắng với cách biệt ít nhất 9 bàn! Trong khi Lebanon chỉ cần 4.

Dù bất ngờ bị thủng lưới trước nhưng các cầu thủ đến từ Tây Á với động lực và quyết tâm tuyệt vời đã ghi liên tiếp 4 bàn thắng để dẫn lại 3-1 khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nữa là kết thúc. Mục tiêu còn lại là 2 bàn, và đội tuyển Việt Nam sẽ phải xách vali về nước.

Phút bù giờ thứ 8, Hilal Alhelwe tung cú sút trong vòng cấm đánh bại thủ thành Ri Myong-guk. 4-1 cho Lebanon và tấm vé đi tiếp đã ở rất gần rồi.

Nhưng tiếng còi kết thúc cuối cùng cũng vang lên. Các cầu thủ Lebanon ngã gục trong tiếc nuối. Còn cách đó vạn dặm, người hâm mộ trên khắp dải đất hình chữ S vỡ òa sung sướng.

Chúng ta đi tiếp thật rồi!

3. CHIẾN THẮNG NHỜ FAIR-PLAY

Trên đây là bảng xếp hạng các đội hạng ba của 6 bảng đấu sau khi vòng bảng khép lại. Tiêu chí sắp thứ tự lần lượt là Điểm số, Hiệu số bàn thắng bại, Số bàn thắng, Số thẻ phạt và cuối cùng, nếu tất cả bằng nhau, sẽ là một cuộc bốc thăm hoàn toàn may rủi.

Và đội tuyển Việt Nam đã được thần may mắn phù hộ khi vượt qua Lebanon nhờ chính chỉ số cuối cùng: Số thẻ vàng. Chúng ta chỉ phải nhận 5 thẻ, trong khi con số này bên phía đội bạn là 7. Lối chơi "sạch", "đẹp" đã phát huy tác dụng trong những giây phút cần đến nó nhất. Người Việt Nam ta nói cấm có sai: đúng là ở hiền gặp lành.

Tuy đây là chỉ số còn gây khá nhiều tranh cãi, và chiến thắng nhờ ít hơn đối phương hai thẻ vàng cũng không thể coi là oanh liệt lẫy lừng, nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. 

Dẫu vậy chúng ta cũng không có thời gian ăn mừng. Chỉ hai ngày nữa thôi, chính xác là 18h00 ngày 20/1, các chàng trai áo đỏ sẽ phải tiếp tục đụng độ một đối thủ sừng sỏ khác đến từ Tây Á: đội tuyển Jordan. Đây là cái tên đã đánh bại nhà đương kim vô địch Australia và giành ngôi nhất bảng B đầy thuyết phục. Trận đấu diễn ra trên sân Al Maktoum sẽ là một thách thức thực sự cho các chàng trai của chúng ta.

Nhưng đã là vàng ròng thì sợ gì lửa nóng!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn