Quyên Nguyễn "Life is a choice" Trong cuộc sống này, tất cả những việc mình làm đều là do mình lựa chọn. Nó đồng nghĩa với việc chọn làm việc tốt hay chọn việc làm trái với lương tâm; chọn sống cho mình hay chọn sống cho người khác; chọn nhìn về hướng tích cực hay chọn đi về hướng tiêu cực.

Bộ tranh ý nghĩa phơi bày lối sống ảo của giới trẻ ngày nay

Đăng 6 năm trước

Một số bộ phận người trẻ vẫn đang ngày ngày sống ảo và 'sống lỗi' mà đôi khi chính bản thân họ cũng không nhận ra. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trên mạng xã hội cũng như ngoài thực tế đều có thể chỉ là một 'bộ mặt ảo'. Bộ tranh ý nghĩa dưới đây sẽ phơi bày chân thật lối sống ảo của giới trẻ ngày nay. Mời bạn đọc Ohay TV cùng xem và suy ngẫm!

Anton Gudim là một họa sĩ trẻ đang sống và làm việc tại Moscow, Nga. Các tác phẩm của Anton hầu hết đều là những câu chuyện nhỏ kể về những hiện thực cuộc sống vốn luôn diễn ra hằng ngày trên thế giới, nhưng qua góc nhìn của anh, chúng trở nên vô cùng châm biếm và sâu sắc. Dưới đây là một số tác phẩm đặc sắc nhất của Anton:

Cứ mải mê, chìm đắm trong cái ảo tưởng, huyễn hoặc mà mình tự tạo nên thì chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ bị đào thải khỏi xã hội hiện đại.

Khi ta vắt óc mãi mà vẫn không nghĩ ra được bất kỳ một ý tưởng mới nào. Khi ta cảm thấy quá bế tắc trong công việc mà không có hướng giải quyết, thì có khác nào bản thân ta cũng vô dụng như cục giấy nằm dưới đáy thùng rác?

Không phải tất cả những gì chúng ta nhìn thấy cũng đều là sự thật!

Dù có học hành đến nơi đến chốn, học cách ăn nói trau chuốt, bổ sung nhiều từ ngữ đi chăng nữa nhưng khi mở miệng lại không áp dụng được những gì mình đã học, mà chỉ toàn nói ra những điều xấu, điều không hay.

Thì ra thì cũng "ô dù" cả thôi, cứ tưởng là giỏi giang lắm...

Có những sự thật không phải lúc nào cũng là hoàn toàn chính xác với những đã diễn ra, người ta thường hay thổi phồng mọi thứ lên.

"Họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau"

Mỗi con người là một cá thể nhất định, bạn có thể sống theo đam mê và sở thích của mình, không cần phải theo lối mòn cũ rích mà người đi trước đã vẽ ra.

Có những khoảng lặng cô đơn trống trải mà bạn muốn vứt bỏ nó đi thật xa, nhưng thật tình nó đã cuốn theo bạn mà bạn không hề hay biết!

Dường như chúng ta đang sống trong một vùng trời xanh giả tạo.

Sống ảo chẳng làm cho bạn giàu sang thêm chút nào chỉ khiến người đời chế nhạo và cười chê bạn thêm mà thôi.

Không sớm thì muộn, chiếc mặt nạ của bạn cũng sẽ bị rơi ra mà thôi. 

Vì thế, hãy sống chân thành và tử tế với tất cả mọi người.

Có nhiều người không nhận thức được những thứ nguy hiểm xung quanh mình mà chỉ coi đó là một món đồ chơi không hơn không kém.

Ngồi cạnh nhau mà ngỡ như hai người đang cách xa cả vòng Trái Đất. 

Những lời yêu thương thì nên nói ra bằng lời mới có thể cảm nhận hết được tấm lòng và sự chân tình.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể là trung tâm của mọi sự chú ý. 

Nhưng nhiều người không chịu hiểu điều này, vì thế họ chỉ sống mãi trong ánh hào quang mình tự dựng nên mà thôi!

Quan tâm không đúng cách có thể khiến cho mối quan hệ bạn xây dựng bấy lâu nay rơi vào ngõ cụt.

Những người xăm mình thì dù cho lối sống có sạch sẽ, tốt đẹp cỡ nào cũng không tránh được những cái nhìn thị phi, hay bị người đời soi mói.

Ra biển tắm biển thì ít, mà tạo dáng sống ảo thì nhiều.

Hãy dừng ngay lại và học cách tận hưởng cuộc sống đi nhé!

Đừng nên tin quá nhiều những thứ được đăng lên mạng xã hội, bởi thực ra có thể chúng không được "rực rỡ" như vậy đâu!

Trong một mối quan hệ, một người nói thì phải có một người nghe, đừng khiến cho tình yêu của bạn trở nên căng thẳng, phức tạp vì ai cũng muốn giành phần thắng về mình.

Quyên Nguyễn - Ohay TV

Nguồn: Anton Gudim

Tổng hợp

Chủ đề chính: #sống_ảo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn