Cậu bé vô gia cư "chết rét" giữa biển người qua lại
Đăng 9 năm trướcCậu bé vô gia cư với một chiếc áo thun mỏng manh rách rưới đứng giữa trời đông lạnh giá, xung quanh đó với hàng trăm người qua lại
Một cậu bé vô gia cư với một chiếc áo thun mỏng manh rách rưới đứng giữa trời đông lạnh giá, xung quanh đó với hàng trăm người qua lại, thế nhưng sau 2 giờ đồng hồ vẫn chẳng có ai dừng lại hỏi han, giúp đỡ cậu.
Tôi không quá bất ngờ vì việc này, sự thờ ơ bàng quan với những người ăn xin không chỉ riêng ở video này, mà nó tồn tại ở hầu như tất cả mọi nơi. Một phần vì có quá nhiều những người tương tự và một phần mọi người vẫn còn phân vân không biết cậu bé có phải là người vô gia cư, hay đằng sau lại có những kẻ nào đó đang lợi dụng những người như cậu để kiếm chác? Ngược lại, điều làm tôi bất ngờ đó là cậu bé vô gia cư đã may mắn được một người đàn ông vô gia cư khác tới hỏi thăm và anh ta đã cho cậu bé chiếc áo ấm mình đang mặc cùng với một ít tiền.
Nghèo tiền, nghèo bạc, giàu tình thường phải không các bạn? :)