Hạ Thanh

Đảo Cái Chiên - viên ngọc thô còn ẩn giấu

Đăng 5 năm trước

Nếu bạn muốn tìm một chốn yên bình để thư giãn tâm hồn thì Đảo Cái Chiên chính là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Nằm cách Hà Nội khoảng 330km, Cái Chiên là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp thuộc địa phận của huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái với khoảng 100 hộ dân sinh sống ở trên đảo. Du lịch đảo Cái Chiên mới phát triển trong 2 năm trở lại đây khi đảo đã được kéo điện và những con đường bê tông thẳng tắp được xây dựng để nối liền các thôn. Để di chuyển đến đảo Cái Chiên, chúng ta có thể di chuyển bằng ô tô hướng đi Móng Cái, đến địa phận Hải Hà thì tìm đến bến phà Ghềnh Võ để đi phà ra Cái Chiên. Nếu bạn muốn di chuyển nhanh hơn thì có thể lựa chọn thuê tàu cao tốc hoặc ca nô, chỉ mất tầm 15 phút là ra đến đảo.

Khi tàu gần cập bến đảo Cái Chiên, bạn có thể nhìn thấy trước mắt là một hòn đảo nhỏ với dân cư khá thưa thớt, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng tươi mát với màu xanh trải khắp - màu xanh của cây cối, màu xanh của biển rộng, màu xanh của trời cao. Đặt chân lên Cái Chiên là đã khiến người ta có cảm giác thanh thản và yên bình đến lạ. Những chiếc xe điện chờ sẵn sẽ chở bạn trên những con đường bê tông nhỏ quanh co uốn lượn theo rìa của rừng cây và ngay bên cạnh đó là bãi biển tuyệt đẹp, lác đác trên đường đi có những mái nhà nhỏ xinh - đó chính là những nơi "trú ngụ" cho du khách đến với Cái Chiên. Cái Chiên không có những khách sạn hay nhà nghỉ sang trọng, nơi cư trú chủ yếu của du khách chính là những homestay nhỏ xinh nằm sát ven biển. Điểm đặc biệt mà bạn có thể bắt gặp ở homestay Cái Chiên đó chính là những ngôi nhà nằm ngay cạnh bờ biển, bước vài bước chân thôi là có thể chạm chân vào cát mịn rồi.

Khi bước gần hơn đến biển, du khách sẽ cảm thấy thích thú vô cùng khi nhìn thấy những rặng phi lao trải dài trên bãi biển. Dưới bóng râm của những rặng phi lao đó là những chiếc võng đủ màu sắc được mắc lên cho du khách tùy nghi sử dụng. Nằm trên chiếc võng, dưới những làn gió biển mát lành hiu hiu thổi khiến con người ta như buông hết mọi muộn phiền, có thể chìm ngay vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Với những đoàn khách đông thì có thể tụ tập ở một chiếc lán nhỏ ngay cạnh đó để chơi đùa và đó cũng chính là nơi ăn uống vào buổi tối. Các homestay ở Cái Chiên hầu hết đều phục vụ BBQ trên bãi biển, họ chuẩn bị hết mọi thứ, từ bàn ghế, đèn, bếp đến thức ăn, thực khách chỉ việc ngồi vào và thưởng thức thôi. Bữa ăn đó có thể không sang trọng như ở trong nhà hàng nhưng hương vị và khung cảnh có thể khiến người ta say đó. 

Nói đến biển Cái Chiên thì chỉ cần gói gọn trong sáu chữ: Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Vì chưa có nhiều người biết và đến với đảo nên khi đến với Cái Chiên, du khách sẽ có cảm giác như cả bãi biển dài, tất cả là của mình vậy, mặc sức chơi đùa trong làn nước trong xanh, mát lành, dưới những con sóng vỗ bờ. Đến với Cái Chiên, chắc chắn du khách sẽ bắt gặp một hình ảnh làm bật lên nét thanh bình của hòn đảo này, đó là những chú chó nằm lim dim ngủ dưới những bóng cây phi lao, một lúc sau chúng lại chạy xuống biển bơi vài vòng rồi lại nằm trên bãi cát vàng rực khi ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống để phơi nắng, hong khô mình và rồi cuối cùng lại quay về bên rặng phi lao yên bình.

Đảo Cái Chiên đích thực là một chốn nghỉ dưỡng lý tưởng. Nhưng không chỉ có vậy, ở đó còn có nhiều hoạt động cho du khách như là chèo thuyền kayak hay là đi câu mực vào ban đêm...

Như vậy, nếu bạn đang lên kế hoạch đi du lịch, muốn tìm một chốn yên bình cho tâm hồn thanh thản thì đừng quên một cái tên rất mới nhưng thực sự rất tuyệt vời - đó là Đảo Cái Chiên nhé!

Chủ đề chính: #du_lịch_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn