Hải Anh

Liệu bạn là người có giác quan thứ 6?

Đăng 7 năm trước

Giác quan thứ 6 là giác quan mà có lẽ ai trong chúng ta đều muốn sở hữu. Vậy bạn có thực sự có giác quan thứ 6, cùng khám phá qua bài trắc nghiệm dưới đây nhé!.

Bài trắc nhiệm này sẽ xác định xem khả năng trực giác, linh cảm của bạn nhạy bén như thế nào. Chỉ cần bạn trả lời Có hoặc Không. Với mỗi câu trả lời Có, bạn sẽ kiếm được 1 điểm. Hãy bắt đầu nào!

1. Đứng trước 1 tòa nhà, bạn có cảm thấy đó là nơi hạnh phúc hay đáng sợ không?

2. Khi tìm chỗ đậu xe, bạn có bao giờ theo bản năng rẽ vào một con đường xa lạ để tìm chỗ đâu?

3. Khi điện thoại reo, bạn có thường đoán được ngay ai là người gọi không?

4. Bạn có thường đọc được ý nghĩ của một người nào đó và nói ra thành lời không?

5. Khi nhắm mắt lại, có khi nào bạn nhìn thấy những đôi mắt hay gương mặt khác?

6. Có khi nào tóc gáy bạn dựng lên khiến bạn cảnh giác?

7. Khi thức dậy, có bao giờ bạn cảm thấy đã khám phá được một điều gì đó trong đêm?

8. Có bao giờ bạn quyết định việc gì trái với lời khuyên của bạn bè và gia đình, chỉ vì bạn cảm thấy nó đúng?

9. Bạn có "biết" ngay là bạn có thể hoặc không thể tin cậy một người nào đó?

10. Bạn có phải là người trải qua nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên?

11. Khi nói chuyện với một người lạ, có bao giờ bạn có cảm giác chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra với người đó?

12. Có bao giờ bạn có cảm giác rất rõ là có ai đó đi xuyên qua người bạn?

Bấm phần 3 để xem kết quả

Từ 1 đến 2 điểm: Bạn có một số khả năng trực giác và có thể phát huy chúng.

Từ 3 đến 5 điểm: Khả năng trực giác của bạn rất nhạy bén, nhưng bạn cần tận dụng nhiều hơn. Bạn hãy tập tin vào chính mình và để cho trực giác của bạn hướng dẫn bạn.

Từ 6 đến 9 điểm: Bạn đã sử dụng rất tốt tiềm năng trí tuệ của bạn. Nếu luyện tập kỹ, bạn có thể dùng trực giác của bạn chính xác hơn nữa.

Từ 10 đến 12 điểm: Khả năng trực giác của bạn rất mạnh. Bạn hoàn toàn tin tưởng vào sự phán đoán của mình.

Xem thêm bài viết thú vị khác tại đây

Chủ đề chính: #Giác_quan_thứ_6

Bình luận về bài viết này
2 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn