Như Quỳnh " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình "
Biên tập viên tại Thế giới Network Media

Ngày ấy mình đã yêu – bản remake kịch bản Hàn Quốc vẫn hot như ngày mới ra lò

Đăng 5 năm trước

Ngày ấy mình đã yêu là bộ phim Việt Nam được remake từ bộ phim Discovery of love của Hàn Quốc. Với dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất hay, kịch bản mới lạ, hài hước cùng những thoại tự nhiên mà đầy triết lí…bộ phim đã thu hút khán giả truyền hình ngay những tập đầu tiên và đến nay độ hot vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Hãy cùng Ohay.TV tìm hiểu về bộ phim này nhé!

Ngày ấy mình đã yêu xoay quanh câu chuyện về tình yêu của Tùng (Nhan Phúc Vinh đóng), Hạ (Nhã Phương đóng) và Nam (Lương Thế Thành đóng). Mối tình tay ba này không hề bình thường như những mối tình tay ba khác bởi lẽ Tùng chính là người yêu cũ của Hạ. Họ đã dành 5 năm thanh xuân của cuộc đời để yêu nhau nhưng vì tuổi trẻ bồng bột, một người quá mải mê lo cho sự nghiệp còn một người lại quá nhạy cảm nên họ đã đánh mất nhau. Sau khi chia tay Tùng, một thời gian sau Hạ gặp và yêu Nam. Nam là một người đàn ông chững chạc, điềm đạm, luôn dành sự quan tâm và ưu tiên số một cho Hạ. Mỗi khi ở cạnh Nam, cô luôn có cảm giác an toàn, cảm giác được che chở, bảo vệ. 

Sẽ không có gì thay đổi nếu như vào cái ngày định mệnh ấy, Hạ không gặp lại Tùng. Đó là một ngày đẹp trời, Hạ đi “đánh ghen”, vì Nam dám lén mình đi coi mắt. Theo như lời Hạ kể với Đô và Sol (2 người bạn chí cốt của cô) thì không có gì nhục hơn là đi đánh ghen mà gặp người yêu cũ. Và rắc rối bắt đầu từ đó. 

Chia tay sau 5 năm quen nhau hẳn là khó có ai có thể quên hết tất cả và với Tùng và Hạ cũng thế. Tuy nhiên vì đã có người yêu hiện tại rất tốt là Nam nên Hạ không muốn day dưa với Tùng, cũng như không muốn cho Nam biết Tùng chính là người yêu cũ của cô. Chính vì thế, Hạ luôn giữ khoảng cách và tỏ thái độ lạnh nhạt với Tùng, tránh càng xa càng tốt. Còn riêng về phần Tùng, kể từ khi chia tay Hạ, anh vẫn chưa thể yêu thêm một ai khác, và nay được gặp lại người mà mình đã yêu trong suốt 5 năm tuổi trẻ, bao nhiêu kí ức lại ùa về và anh nhận ra rằng mình muốn giành lại Hạ. Tình yêu của Nam và Hạ sẽ rất đẹp nếu Tùng không xuất hiện. Nhưng nếu theo dõi xuyên suốt bộ phim, khán giả truyền hình sẽ nhận ra được tình yêu của họ quá bình lặng. Nam và Hạ vẫn còn những bí mật không thể kể cho nhau nghe. Đó là sự thật về cái chết của ba Hạ, những món nợ chồng chất của cô và thân phận thật của Nam cũng như cô “em gái mưa” tên Dung mà Nam vẫn dành nhiều sự quan tâm chăm sóc. 

Trong diễn biến khác thì Hạ nhận lời tham gia dự án thiết kế cho công ty Tùng. “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hay “Tình cũ không rủ cũng tới”, Tùng dần nhận ra sau suốt ngần ấy thời gian xa nhau thì anh vẫn không thể ngừng yêu Hạ. Và cái ý muốn giành lại người yêu cũ càng mạnh mẽ hơn trong anh. 

Cứ thế mối tình tay tư giữa Tùng, Hạ, Nam, Dung cứ đi vào vòng luẩn quẩn. Sau vài lần “bắt tại trận” người yêu và “em gái mưa” đi cùng nhau thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Dung chính là người em gái lớn lên cùng Nam trong cô nhi viện. Nam vẫn dành trọn tình cảm cho Hạ và thật ra chỉ xem Dung như một người em gái. Nhưng về phía Dung thì lại không hề xem Nam như người anh trai. Bởi, Nam là mẫu người bạn trai mà bao cô gái hằng mơ ước – trưởng thành, điềm đạm, đẹp trai, giàu có,giỏi giang lại còn biết cách quan tâm, chăm sóc người yêu. 

Về phía Tùng và Hạ, họ vẫn làm việc cùng nhau, thỉnh thoảng những kỉ niệm thời yêu nhau lại ùa về trong họ, vui có, buồn cũng có.Khán giả sẽ thấy được rằng, con người của Hạ khi bên cạnh Nam không hề giống với khi cô ấy bên cạnh Tùng. Dường như ở bên Tùng, Hạ luôn được thoải mái, luôn được là chính mình, không phải dè dặt hay giấu diếm bất cứ điều gì.

Đi được hơn 2/3 chặng đường nhưng bộ phim vẫn làm cho khán giả truyền hình đứng ngồi không yên khi không thể đoán được cái kết.Tùng đang dần từ bỏ ý định giành lại Hạ bởi anh đã nhận ra được lỗi lầm ngày xưa của mình, nhận ra được lí do vì sao ngày ấy Hạ đã rời bỏ mình mà đi. Thế nhưng về phần Hạ thì lại bắt đầu có chút xao xuyến với người yêu cũ trong khi trước đó cô luôn cự tuyệt mọi sự gần gũi, thân mật với Tùng.

Với tần suất chiếu 2 tập/ tuần, Ngày ấy mình đã yêu khiến cho fan hâm mộ kêu gào trong “ức chế”. Chắc hẳn ai cũng muốn xem luôn một lần để biết được kết cục như thế nào, team Tùng – Hạ hay team Nam – Hạ sẽ giành chiến thắng. 

Ngoài những tình tiết xoay quanh diễn viên chính thì bộ phim còn những câu chuyện lì kì mà không kém phần hài hước, vui nhộn về tình yêu và cuộc sống của các nhân vật như Đô ( Chí Thiện đóng), Sol (Bảo Thanh đóng), Đức ( Xuân Nghị đóng)…Chắc hẳn bạn sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cũng như nhiều câu nói chất lừ từ các nhân vật này đấy!

Mời mọi người cùng đón xem Ngày ấy mình đã yêu vào lúc 21h30 trên kênh VTV3 vào mỗi thứ 2, thứ 3 hằng tuần nhé!

Như Quỳnh - Ohay.TV

Chủ đề chính: #ngày_ấy_mình_đã_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn