1. Khi mọi người đều đái bậy, thì kẻ không đái sẽ bị kỳ thị. Xã hội là vậy đấy, cái đúng luôn thuộc về số đông
Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi cùng
Khi cả thế giới cởi truồng và mày mặc quần áo thì mày chính mày lại bị coi là kẻ bệnh hoạn biến thái
2. "Từ thiện" không xuất phát từ tâm, chỉ nhằm đánh bóng cho cá nhân mình.
Từ thiện chỉ tập trung một người vì ở đó,Camera có thể giúp họ trở thành "Người độ lượng"
3. Lúc còn trẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, Khi về già họ chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ
4. Khoảng cách giữa người học trò và người giáo viên trở thành mồ chôn tri thức
Chỉ có những kí tự đơn giản thôi nhưng lại diễn theo một cách sâu xa hơn, rườm rà hơn. Có thể nói tất cả giáo viên đang làm là nhiều hơn so với thực tế. Với mục đích cũng như tham vọng là học trò do mình đào tạo sẽ giỏi, tài năng hơn. Thế vậy, nhưng họ lại không ngờ rằng những gì mình làm lại khiến cho học sinh trở nên khó hiểu hay sinh ra chán học... .
=> Tạo một khoảng cách khá lớn giữa giáo viên với học trò và những gì giáo viên truyền đạt như đổ sông đổ biển.
5. Con cái bán rẻ trí óc của người cha và tấm lòng của người mẹ
Cha mẹ cho con cả trái tim và khối óc, nghĩa là yêu con bằng cả lý trí lẫn con tim, mà con cái thì mù lòa không chịu thấy
6. Lấy tiền mua tri thức chỉ nhận được sự dốt nát, chỉ có sách vở mới ươm mầm cho tri thức phát triển
Tiền khiến đầu óc con người trở nên khô cằn, tính toán.
Chỉ có tri thức mới giúp đầu óc trở nên thanh tao, giàu cảm xúc hơn
7. 1 chân làm chẳng nên non, 2 chân chụm lại 3 thằng biết đi...
Cho dù hoàn cảnh,cs có khó khăn ntn đi nữa nhưng nếu biết đoàn kết,cùng nhau đồng lòng thì k có gì là k thể vượt qua, đoàn kết,tình a.e là sức mạnh