Dorothy Tran

Những người đi nhặt sao biển - Hành trình sữa mẹ trao yêu thương

Đăng 6 năm trước

Ví những người mẹ luôn có lý do này lý do khác để chứng minh mình không đủ sữa nuôi con bằng sữa mẹ như những 'con sao biển mắc cạn' vì họ luẩn quẩn và tự ti trong cái suy nghĩ không giải phóng ra được về khả năng nuôi con bằng sữa mẹ của chính mình

Tôi  muốn cho con bú mẹ... 

Tôi có con khi tuổi không phải còn quá trẻ và cũng phải mất nhiều năm mong mỏi chờ đợi thì niềm vui mới chạm ngõ. Tôi cũng giống như nhiều phụ nữ chuẩn bị sắp làm mẹ khác, rất hạnh phúc rất háo hức và rất chăm chỉ trang bị thêm kiến mới để chuẩn bị cho một vai trò mới. Những thông tin kiến thức ấy tôi hỏi thêm từ bác sỹ có, từ những chia sẻ trên mạng có, từ những kinh nghiệm của mọi người xung quanh cũng có. Có con lần đầu và thai kỳ không khỏe mạnh nên tôi nghỉ hẳn việc ở nhà ăn nằm một chỗ để dưỡng thai, rồi uống thuốc này thuốc nọ để an thai, uống thực phẩm này thực phẩm nọ để bổ thai, uống sữa bầu này sữa bầu nọ để con đầy đủ dinh dưỡng. Tất cả mọi người, bác sỹ khuyên tôi uống sữa bầu hiệu này hiệu kia, các hãng sữa tư vấn tôi uống sữa bầu nhãn hiệu này nhãn hiệu nọ, người thân tôi ép tôi uống uống sữa bầu này sữa bầu nọ, bạn bè tôi tư vấn cho tôi loại sữa bầu này sữa bầu nọ, và bản thân tôi cũng ép tôi uống sữa bầu này sữa bầu nọ. Tư vấn và chọn cho mẹ sữa bầu này sữa bầu nọ nhưng họ cũng không quên tư vấn trước luôn sữa công thức cho con tôi. Mọi người chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm dinh dưỡng thai kỳ và lựa chọn sữa công thức cho con tôi sau khi sinh nhưng tuyệt đối không ai chia sẻ cho tôi về chăm sóc thai kỳ thuận tự nhiên và nuôi con sữa mẹ thuận tự nhiên. Chỉ duy nhất một người bạn của tôi dù rất ít liên lạc nhưng khi biết tôi có bầu đã đem đến cho tội mượn quyển sách "68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ - sai và khó - đúng và dễ" của Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng và dặn dò tôi đọc thật kỹ sách. Thật tình, sách mượn về tôi để đó tôi không đọc mà cứ tìm tài liệu trên mạng đọc và tham gia các lớp tiền sản của các bệnh viện tổ chức. Mỗi lần dự lớp tiền sản thì tôi được những món quà nho nhỏ như khi thì sổ tay chăm sóc con, khi bộ thông tin tài liệu dinh dưỡng thai kỳ và giới thiệu sữa công thức cho mẹ và bé, khi thì được túi đựng đồ đi sinh có hình logo các hãng sữa, khi thì bộ quần áo em bé sơ sinh có logo các hãng sữa... Tôi cũng thích mấy món quà đó nên rát chăm đị dự các lớp tiền sản... Tôi cứ đi dự những lớp tiền sản như thế mà không nhận ra đó chỉ là những chiêu thức quảng cáo của các hãng dược, hãng thực phẩm chức năng và hãng sữa; và không một lần ngó qua quyển sách về kiến thức nuôi con sữa mẹ mà bạn đã mang đến cho mượn. Sách cứ để đó không chịu đọc, bạn gọi điện thoại hỏi đọc chưa thì sợ bạn nói làm biếng nên nói đọc rồi, bạn hỏi đọc kỹ chưa hiểu kỹ chưa thì cũng ngại bạn chê nên nói đọc kỹ rồi. Đến khi bạn nói đọc xong rồi thì bạn lấy lại để cho mẹ bầu khác mượn thì lúc lấy mới vội vàng lật ra đọc, bắt đầu đọc thì vỡ òa ra nhiều điều, rồi vội vàng đọc ngấu đọc nghiến nên kiến thức thu được chỉ lõm bõm. Trả sách xong thì cũng đến lúc đi sinh. Do vậy, tôi đã làm sai và bỏ lỡ nhiều lợi ích đáng ra con được hưởng từ nguồn sữa mẹ. Tôi muốn cho con tôi bú ngay sau sinh, nhưng con bị tách ra khỏi mẹ và bệnh viện tráng ruột con bằng sữa công thức, tôi muốn cho con bú mẹ trong vòng 24 giờ sau sinh nhưng con vẫn bị tách mẹ nằm phòng dưỡng và tiếp tục uống sữa công thức, tôi muốn cho con bú mẹ trong vòng 72 giờ sau sinh nhưng con khóc người nhà gây áp lực và con tiếp tục bị pha sữa công thức cho uống. Tôi muốn cho con bú mẹ  nhưng bác sỹ không hướng dẫn giúp tôi mà “chưa có sữa đâu, hãy pha sữa công thức đi”, tôi muốn cho con bú mẹ nhưng hộ lý không hướng dẫn giúp tôi mà "chưa có sữa đâu, hãy pha sữa công thức đi", tôi muốn cho con bú mẹ nhưng hai bên nội ngoại “chưa có sữa đâu, hãy pha sữa công thức đi”, tôi muốn cho con bú mẹ nhưng bạn bè vào thăm tôi “chưa có sữa đâu, hãy pha sữa công thức đi”... Có ai giúp tôi, hỗ trợ tôi cho con tôi con bú sữa của chính tôi? Lúc ấy tôi chỉ ước gì giá như tôi đọc sách nghiêm túc, giá như tôi không xấu hổ ngại với bạn mà hỏi bạn tôi kỹ hơn, giá như tôi quen biết được nhiều bạn bè nuôi con sữa mẹ, giá như bác sỹ hộ lý đều hỗ trợ các mẹ nuôi con sữa mẹ... Tôi cứ giá như, giá như... Nhưng không thể giá như mãi, tôi cần phải sửa sai, tôi vẫn còn cơ hội sủa sai, đó là cần phải đọc và học nghiêm túc để tin tưởng chính mình có thể nuôi con sữa mẹ lâu dài. Tôi bắt đầu tham gia hội sữa mẹ và từng bước lĩnh hội kiến thức về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Rồi tôi đã có thể cho con bú mẹ đươc. Và, tôi vẫn đang cho con bú mẹ. Và, tôi sẽ tiếp tục cho con bú mẹ lâu dài...

Tôi đã có thể cho con được bú mẹ...

Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ...

Những bà mẹ như chúng tôi sai thì còn có thể sửa sai, còn có cơ hội sửa sai để con thơ hưởng được sữa mẹ quý giá nhưng còn đối với người đàn ông này, có còn cơ hội nào để cho con của anh bú được chính dòng sữa mẹ của con anh? 

Một người đàn ông vừa hạnh phúc chào đón một thiên thần nhỏ của mình ra đời, anh Trình Tuấn lại phải chịu nỗi đau đớn tột cùng khi vợ anh qua đời sau khi sinh con vài ngày. Nỗi đau mất vợ nhưng nỗi xót con thơ đỏ hỏn thèm khát sữa mẹ không cho phép anh gục ngã. Con đã mất mẹ, anh không muốn con bị thiệt thòi hơn nữa khi không được hưởng được nguồn sữa mẹ, anh quyết tâm đi xin sữa mẹ để nuôi con. Rồi, anh kết nối được nhiều mẹ sữa đang cho con bú và đều đặn hàng ngày lặn lội hàng chục cây số đến nhà nhiều nhà mẹ sữa đang nuôi con bằng sữa mẹ lấy sữa được tặng về cho con anh. Anh mất vợ, con anh mất mẹ, anh gánh luôn vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ, đặc biệt hơn nữa anh vẫn cho con hưởng được dòng sữa mẹ quý giá. Con anh lớn ngoan trong vòng tay yêu thương và tình cảm cao quý của cha và dòng sữa mát dịu của rất nhiều mẹ cho sữa. Từ hoàn cảnh của mình mà anh Trình Tuấn hiểu rõ giá trị của sữa mẹ, nhờ quá trình nuôi con sữa mẹ đi xin của chính mình mà anh đã hiểu được sự thiếu thốn của những em bé thiếu sữa mẹ nên anh đã lập ra Ngân hàng sữa mẹ trên facebook để có thể kết nối cho tặng sữa mẹ giúp các em bé có hoàn cảnh giống như con anh. Anh làm cha, bản thân anh không sai nhưng số phận cay nghiệt lấy đi người vợ yêu quý của anh, tước đi nguồn sữa mẹ của chính con anh, con anh còn có cơ hội nào bú sữa mẹ? Tưởng như không còn cơ hội nhưng anh đã tạo cơ hội cho chính mình và tạo ra cơ hội cho nhiều em bé khác. Một ông bố đơn thân nuôi con bằng sữa mẹ, phải chăng chúng ta nên lấy hình ảnh đó làm động lực? Một ông bố đơn thân nuôi con bằng sữa mẹ với muôn vàn khó khăn nhưng không bỏ cuộc. Muốn chia sẻ, muốn kết nối, muốn tạo động lực cho nhiều người, muốn trả lời câu hỏi người ta có thể sống vượt lên nỗi đau thế nào, và làm thế nào để truyền cảm hứng để mọi người thêm tin yêu cuộc sống, anh đã trải mình tâm sự trong quyển tự truyện "ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ". 

Ông bố đơn thân Trình Tuấn một tay ôm thùng đựng sữa một tay ôm con đi lấy sữa mẹ về nuôi con

Bìa sách là hình ảnh hai cha con anh Trình Tuấn trong quyển tự truyện của mình

Tôi không có sữa để nuôi con bằng sữa mẹ... Những con sao biển mắc cạn...

Tạo hóa lập trình cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ thì cũng đã lập trình hoàn hảo cơ chế tạo sữa và tiết sữa cho người phụ nữ thiên mệnh nuôi con bằng sữa của chính mình. Chúng ta hãy tin tưởng là chúng ta có sữa và đủ sữa nuôi con chúng ta. Chúng ta từng chưa biết thì tìm hiểu cho biết, chúng ta từng sai thì sửa sai, chúng ta vụt mất cơ hội thì tìm lại cơ hội. Chúng ta đừng đỗ lỗi vì hoàn cảnh vì điều kiện vì điều này vì điều kia nên không nuôi con được bằng sữa mẹ. Hãy nhìn vào gương của nhiều người vượt qua hoàn cảnh rất khó khăn, hãy nhìn hoàn cảnh của "ông bố đơn thân" nhưng vẫn nuôi con sữa mẹ thành công. Ví những người mẹ luôn có lý do này lý do khác để chứng minh mình không đủ sữa nuôi con bằng sữa mẹ như những "con sao biển mắc cạn" vì họ luẩn quẩn và tự ti trong cái suy nghĩ không giải phóng ra được về khả năng nuôi con bằng sữa mẹ của chính mình, ví họ là sao biển mắc cạn vì họ luôn thừa nhận sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ nhưng lại lựa chọn sữa công thức để nuôi con mình, ví họ là sao biển mắc cạn vì họ không tin vào những điều người khác làm được và cho rằng đó chỉ là số ít chỉ là những người may mắn có nhiều sữa để nuôi con bằng sữa mẹ, ví họ là sao biển mắc cạn vì họ tin rằng mọi trẻ sơ sinh đều cần phải uống sữa công thức mới đủ...

Và những lý do phổ biến để họ từ chối việc cho con của họ bú sữa mẹ thường là như sau: 

Bệnh không phải là lý do làm mẹ mất sữa, việc cho con uống sữa công thức mà không tiếp tục cho con bú mẹ mới chính là nguyên nhân khiến người mẹ dần mất sữa, vì bé không bú nữa thì cơ thể mẹ hiểu rằng không cần sữa thì sẽ không tiếp tục tiết ra sữa.

Luôn nghĩ mình ít sữa là nguyên nhân khiến mẹ bị căng thẳng mà nhiều mẹ không hiểu rằng mẹ chỉ cần tin tưởng vào mình và thật thoải mái tinh thần ôm con cho con bú theo nhu cầu thì luôn luôn đủ sữa cho con.

Cho rằng sữa non của bò tốt hơn sữa non của mẹ và luôn nghĩ sữa mẹ không bao giờ đủ chất dinh dưỡng như sữa bò, mà không biết rằng sữa mẹ ngoài chất dinh dưỡng thì sữa mẹ còn chứa kháng thể phù hợp cho sự phát triển và bảo vệ bé theo từng giai đoạn.

Sữa mẹ trữ đông vài tuần thì cho rằng không đảm bảo nhưng sữa công thức có chất bảo quản để được vài năm thì cho rằng tốt hơn đảm bảo hơn.

Cứ mù quáng mua sữa công thức này sữa công thức nọ cho con dù sữa công thức đó đắt như thế nào. 

Sữa có sẵn trong bầu ngưc chứ có đi lạc ở đâu đâu mà về, mẹ tích cực cho con bú mút sữa sẽ chảy tràn trề

Rất nhiều mẹ đều cho rằng vì cơ địa nên mình không có sữa để nuôi con mà không hiểu rằng chỉ có một số ít phụ nữ do dị tất tuyến vú không thể tạo sữa còn lại hoàn toàn đều đủ sữa cho con.

Hì hục kích sữa ra phương pháp sai làm cho mẹ căng thẳng và mất sữa, cách làm đúng là mẹ luôn giữ tinh thần thoải mái cho con bú trực tiếp.

Tôi giúp những mẹ khác cho con bú sữa mẹ... Những người đi nhặt sao biển...

Trước khi hiểu được giá trị của sữa mẹ, trước khi nuôi con sữa mẹ thành công thì nhiều người cũng đã từng hiểu sai làm sai, từng là như "những con sao biển mắc cạn" lay hoay không biết đường ra biển lớn. Những người từng là "sao biển mắc cạn", sau khi được về với biển lớn thì thường đem những giá trị mình nhận được trao lại cho người khác, họ hoà mình và hết mình vào công cuộc "nhặt sao biển", "giải cứu sao biển".

Tìm được đường ra biển rồi thì tại sao các con sao biển ấy mất công mất sức giúp đỡ những con sao biển mắc cạn? Vì sao các mẹ sữa muốn giúp bạn nuôi con sữa mẹ? Vì những người nuôi con bằng sữa mẹ hiểu tầm quan trọng của sữa mẹ đối với một em bé mới sinh, và có nhiều người đã từng bỏ lỡ những giọt sữa mẹ đầu đời giúp con có lập trình hoàn hảo của tạo hóa trong quá trình hoàn thiện sức khỏe của con, và đã từng bị căng thẳng khi không có ai hỗ trợ mình trong những bước đầu nuôi con sữa mẹ. Và họ biết rằng, sự hỗ trợ là một khía cạnh rất quan trọng cho sự thành công trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nếu họ không giúp những người phụ nữ khác thì các công ty sữa công thức sẽ làm việc đó, và điều đó không mang lại kết cục tốt đẹp cho quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Họ đã từng thất bại hoàn toàn với đứa con đầu tiên vì việc đó đã không dễ dàng một chút nào. Bởi vì nếu chúng ta có thể giúp một người phụ nữ cho con bú thì cô ấy sẽ tiếp tục giúp đỡ những người khác. Vì tất cả họ đều thật sự rất tâm huyết về những lợi ích của việc cho con bú và thấy rằng mỗi đứa trẻ nên được hưởng điều đó, nó có thể tạo nên một sự khác biệt lớn trong cuộc đời của chúng. Bởi vì việc cho uống sữa công thức đã trở thành một chuẩn mực được chấp nhận và trong khi đó việc cho con bú thì phải tìm kiếm sự đồng thuận để được chấp nhận là tự nhiên, xã hội và những bà mẹ trẻ cần có sự nỗ lực của cả một đội ngũ bao gồm kiến thức, sự hỗ trợ và truyền đạt lại. Các bà mẹ cũng đã và đang giúp đỡ lẫn nhau kể từ những ngày đầu bằng việc chia sẻ kiến thức của mình cho nhau và cho thế hệ tiếp theo… Đó là một việc làm thuận theo tự nhiên. Khi mà việc cho con bú sữa mẹ bị coi là tụt hậu, khi mà có nhiều thế lực cản trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, khi không có thế lực nào hỗ  trợ công cuộc tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ thì công việc ấy chỉ có thể lặng lẽ "nhặt nhặn" "giải cứu" từng con từng con mà thôi nhưng hãy tin tưởng rằng cách làm thủ công này sẽ gặt hái được kết quả to lớn.

Các mẹ sữa giúp các mẹ sữa khác nuôi con bằng sữa mẹ như thế nào? Những người mẹ nuôi con sữa mẹ thành công là có thể đều là nhưng người phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại trên cuộc hành trình nuôi con sữa mẹ nên bạn có thể thấy sự đam mê tồn tại trong trái tim của những bà mẹ sữa này. Vì vậy nếu lúc nào đó bạn thấy thật phiền phức với một bà mẹ cứng đầu cứ khăng khăng bắt bạn bỏ những hộp sữa công thức kia xuống và kiên trì với việc cho con bú thì hãy nhớ là trái tim bà mẹ đó đặt ở đâu. Cô ấy biết được là nếu bạn có thể vượt qua được đến bên kia con dốc, thì cho dù hoàn cảnh hiện tại của bạn có khó khăn đến mấy, thì bạn cũng sẽ mang ơn cô ấy trọn đời. Tuyên truyền giúp đỡ những mọi người có thể nuôi con sữa mẹ là việc làm phi lợi nhuận, lợi ích duy nhất mà đội ngũ nhặt sao biển này hướng đến chính mọi em bé sinh ra đều được bú sữa mẹ. Vì thế các mẹ sữa luôn chủ động tiếp cận các mẹ đang mang thai thủ thỉ những kiến thức đúng về nuôi con sữa mẹ. Dù thời gian eo hẹp nhưng các mẹ sữa đang nuôi con sữa mẹ luôn ưu tiên dành thời gian của mình tư vấn cho các mẹ đang muốn nuôi con sữa mẹ khác nhưng gặp khó khăn. Dù cho các cách trao đổi và thể hiện của các mẹ sữa với những xúc cảm khác nhau nhưng đều chung quy về một mục đích duy nhất - mẹ bầu hiểu rõ được tầm quan trọng và kiến thức đúng về nuôi con bằng sữa mẹ để một em bé sắp sửa ra đời được hưởng trọn vẹn nguồn sữa mẹ quý giá.

Các mẹ sữa luôn nhiệt tình và ưu tiên dành thời gian tư vấn cho các mẹ khác

Thêm một người mẹ hỏi về nuôi con sữa mẹ là thêm một niềm vui đối với mẹ sữa

Các mẹ sữa luôn nhiệt tình và ưu tiên dành thời gian tư vấn cho các mẹ khác

Thêm một người mẹ hỏi về nuôi con sữa mẹ là thêm một niềm vui đối với mẹ sữa

Chúng ta làm gì để càng ngày càng nhiều em bé được bú mẹ...

  • Nếu bạn đang mang thai thì thì hãy chăm sóc thai kỳ một cách tự nhiên, giữ tinh thần được thoải mái lạc quan và tiếp cận nghiêm túc kiến thức nuôi con sữa mẹ chuẩn, hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đã và đang nuôi con sữa mẹ thành công.

Mẹ bầu xinh tươi tràn đầy năng lượng - facebook Bom Tấn

  • Nếu bạn đã không nuôi con bằng sữa mẹ mà nhất quyết sẽ vẫn không lựa chọn quyết định nuôi con bằng sữa mẹ thì xin đừng kỳ thị những người nuôi con bằng sữa mẹ. Và bạn hãy thử nghiêm túc một lần nghĩ đến việc sẽ nuôi con bằng sữa mẹ. 
  • Nếu bạn đã và nuôi con bằng sữa mẹ thì xin hãy mở lòng và đừng kỳ thị với những người lựa chọn nuôi con không bằng sữa mẹ, hãy cứ trao cơ hội cho người khác được tiếp cận kiến thức đúng về việc nuôi con bằng sữa mẹ.
  • Nếu bạn đã và đang nuôi con bằng sữa mẹ thì xin hãy chung tay chung sức tuyên truyền và lan tỏa việc nuôi con bằng sữa mẹ. 

1- Lập một lon tiết kiệm bắt đầu bỏ ống đều đặn hàng ngày ủng hộ cho các hoạt động thiết thực về nuôi con sữa mẹ của cộng đồng (ủng hộ Hành trình sữa mẹ xuyên việt của Hội Sữa Mẹ Betibuti và Ngân hàng Sữa Mẹ, tự in tài liệu hữu ích để phân phát cho tặng, tự mua túi trữ sữa để hút sữa cho ngân hàng sữa mẹ từ tiền tiến kiệm này...)

2- Bật liên tục các video clip tư vấn về sữa mẹ của chuyên gia Betibuti dù có ai nghe hay không, dù có ai tin hay không... Vì cái gì nghe hoài cũng sẽ bị nhập tâm. Quảng cáo của chúng ta như vậy không tốn kém mà sẽ có hiệu quả. Nhà nào cũng phát, các bà sẽ bắt đầu nói chuyện với nhau về cái kiểu "mặt dày"nghe cái gì đó cả ngày của con cháu mình, bất kể là các bà chê hay khen, đó là vào đầu rồi đó, nhai riết sẽ càng ngày càng thấm đó!

3- Treo dán tranh ảnh bú mẹ, áp phích bú mẹ,... đầy nhà của mình, treo từ khi chưa có bầu, suốt lúc mang bầu, thì hiệu quả của nó sẽ phải khiến bạn kinh ngạc. 

4- Bạn là bà mẹ cho con bú, hãy chú tâm cho bú nơi công cộng, đối với con bạn đó là một cữ bú một sự dỗ dành kịp thời, đối với cộng đồng, đó là một mẫu hình người thật vô cùng quý giá. Con người là một thực thể xã hội sống theo cộng đồng rất cần có những tấm gương. Gương người thật việc thật càng nhiều, thì niềm tin đối với mẫu hành vi đó sẽ càng tăng. Những em bé khác nhờ tấm gương của bạn mà sẽ tăng khả năng được bú mẹ...  Các bà mẹ hãy cứ cho con bú một cách công khai để nhắc nhở mọi người rằng đó là "một điều hoàn toàn bình thường”; các bà mẹ hãy cứ cho con bú ở bất cứ nơi nào mình muốn: từ nhà thờ tới các bữa tiệc, từ chợ nông thôn đến các cửa hàng cao cấp... để tăng thêm một cơ hội tô đậm nét văn hóa bú mẹ.

Mẹ sữa - facebook Ngô Cứng Đầu

Mẹ sữa - facebook Nguyễn Diễm My

Mẹ sữa - facebook Dương Tử Quỳnh

Mẹ sữa - facebook Phạm Trang

Mẹ sữa - facebook Phương Nguyên

Mẹ sữa - facebook Phạm Minh Ngọc

Mẹ sữa - facebook Huyền Vũ

Mẹ sữa - facebook Xuan Phan

Mẹ sữa - facebook Trang Nguyễn

Mẹ sữa - facebook Thùy Dương

Mẹ sữa - facebook Ngoc Bich

Mẹ sữa - facebook Pha Lê

Mẹ sữa - facebook Phạm Đoàn Thanh Ngọc

Từ một vài bà mẹ cho con bú mẹ đến cả một Hành trình sữa mẹ xuyên Việt...

Thật khó để tìm một từ thích hợp để nói lên sự lan tỏa nuôi con bằng sữa mẹ, thật sự đó là cả một “cộng đồng”. Sự giúp đỡ và kiến thức được chia sẻ. Nếu không có điều này thì đây sẽ là một hành trình nuôi con sữa mẹ thật đơn độc, thất bại và/hoặc đầy gian nan. Từ chỉ là những cá thể đặt nền móng cho công cuộc nuôi con sữa mẹ thì Hội Sữa Mẹ Betibuti đã kết nối hơn 200.000 thành viên trải dài khắp đất nước, đã làm tốt công tác lan tỏa và tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ giúp nâng cao tỷ lệ em bé sinh ra được bú mẹ và chung tay duy trì nuôi con sữa mẹ dài lâu.

Từ chỉ vài bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ nay đã kết nối được thành cả một Hành trình sữa mẹ xuyên Việt. Nhân kỷ niệm tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ thế giới năm 2017 thì Hội sữa mẹ Betibuti cũng đã có hành trình giao lưu sữa mẹ trên 21 tỉnh thành:

* 29/7/2017: Hà Nộ & Bắc Ninh

* 30/7/2017: Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hoá, Bình Dương, Đồng Nai

* 1/8/2017: Nam Định

* 2/8/2017: Quảng Ninh

* 3/8/2017: Huế, Đà Nẵng

* 5/8/2017: Vũng Tàu, Cần Thơ

* 6/8/2017: Đắk Lắk, Khánh Hoà, Ninh Thuận

* 8/8/2017: Hà Tĩnh, Đà Lạt 

*13/8/2017: Sài Gòn (Lễ bế mạc Hành Trình Sữa Mẹ 2017)- Diễn giả Chuyên gia Betibuti - LÊ NHẤT PHƯƠNG HỒNG, Bác sĩ Lương Kim Chi - Chuyên gia chăm sóc chuyên sâu sơ sinh Kangaroo, Admin Betibuti Trình Tuấn- Thời gian từ 9h00 - 12h00- Địa điểm tại "Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ, 202 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM"

---GÓP QUỸ: Tài khoản NGUYỄN QUỐC TUẤN0421000430815 - Vietcombank - Chi nhánh Hùng Vương (HCM)  

Cùng xem thêm những hình ảnh giao lưu Hành trình sữa mẹ xuyên Việt các tỉnh thành:  

Khánh Hòa

Hà Nội

Đak Lak

Huế

Nguồn: Lê Nhất Phương Hồngwebcuame

Xem thêm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn