Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

15 bộ phim điện ảnh Hàn Quốc cảm động có thể khiến bạn bật khóc

Đăng 3 năm trước

Giới thiệu với mọi người những bộ phim cực kỳ cảm động về chủ đề gia đình, xã hội của điện ảnh Hàn Quốc, phần lớn trong đó sẽ khiến bạn rơi nước mắt từ đầu phim đến cuối phim.

Phim được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần đến xa nha mọi người. 

1. Cục nợ hóa cục cưng - Pawn 2020 

Cục Nợ Hóa Cục Cưng là câu chuyện về một gia đình “kì lạ” lấy bối cảnh vào năm 1993 ở Incheon. Du-seok và Jong-bae là hai gã chuyên đòi nợ thuê có máu mặt. Để uy hiếp một con nợ, cả hai đã giữ Seung-yi - một bé gái 9 tuổi làm vật thế chấp cho số nợ của mẹ cô bé.

Tuy nhiên, mẹ của Seung-yi lại bị trục xuất, và hai ông chú đành nhận trách nhiệm trông chừng Seung-yi đến khi cô bé được một gia đình giàu có và tử tế nhận nuôi. Khi phát hiện ra Seung-yi nhỏ bé bị bán đi làm công cho một bà chủ vô trách nhiệm, Du-seok và Jong-bae đã tìm đến để chuộc lại cô.

Mặc dù Seung-yi vốn là "cục nợ" Du-seok và Jong-bae không hề mong muốn, cô bé dần trở thành cục cưng yêu quý và cả 3 sống bên nhau như một gia đình..

2. Thằng em lý tưởng - 2019

Bộ phim tâm lý, hài hước và tình cảm đặc biệt là tình anh em vô cùng gắn kết của Se Ha và Dong-gu. Cả hai đều mang trong người những khuyết điểm khiến họ không thể sống một cuộc đời bình thường.

Kẻ mất mẹ, người bị bỏ rơi, cả hai nương tựa nhau trong suốt hơn 20 năm gặp gỡ. Cho đến ngày họ gặp được Mi-hyun, cuộc sống của cả ba đã dần thay đổi khi Se Ha và Dong-gu buộc phải chia xa.

3. Điều ba mẹ không kể - Romang 2019

Bộ phim kể về cuộc sống của hai vợ chồng già Nam-bong (Lee Soon-jae) và Lee Mae-ja (Jung Young-sook) vốn đã ở bên nhau suốt 45 năm. Sống chung với họ còn có gia đình cậu con trai Jin-soo (Jo Han-chul) cùng vợ là Jung-hee (Bae Hae-sun) và cô con gái bé bỏng Eun-ji (Lee Ye-won). Tuy đã lớn tuổi, Nam-bong vẫn hàng ngày lái taxi để làm trụ cột gia đình thay cho chàng quý tử tiến sĩ nhưng thất nghiệp.

Rắc rối bỗng ập đến khi cả hai vợ chồng già cùng mắc phải căn bệnh mất trí nhớ. Vào những ngày cuối đời, họ đã cùng nhau tô đậm miền ký ức thanh xuân đang dần phai mờ. Đó cũng là lúc tình yêu của họ càng trở nên sắc nét...

4. Mãi bên cháu/ Deok Gu à - Stand by me / Deok Goo 2018

Nội dung phim kể về một ông cụ 70 tuổi đang sống cùng 2 cháu nội, 1 trai 1 gái, sau khi con trai ruột của ông qua đời, còn con dâu thì lấy tiền bỏ đi biệt xứ, điều này cũng mang đến những phân đoạn hiểu lầm kịch tính ở cuối phim.

Hoàn cảnh của ông cháu khó khăn, vận mệnh còn nghiệt ngã khi ông cụ bị ung thư, không còn nhiều thời gian nữa, ông rất lo cho hai đứa nhỏ, không biết liệu sau khi ông mất thì hai đứa nhỏ sẽ thế nào, chẳng có ai che chở, bơ vơ giữa cuộc đời. Nên ông đã quyết định tìm cô con dâu mà ngày xưa ông đã đuổi đi để nhờ cô chăm sóc cho 2 đứa cháu. Nếu không tìm được, thì ông định sẽ gửi 2 đứa cho một gia đình tốt bụng nào đó nhận nuôi.

Khi ông cụ đang cận kề với cái chết, ông đau buồn không phải vì mình bị ung thư, mà là vì không thể chăm sóc hai đứa bé tới lúc chúng có thể tự lập, không thể giúp deok hee phát triển như một đứa bé bình thường và phải lựa chọn một cách đau lòng, điều mà ông nghĩ sẽ chẳng bao giờ thực hiện để 2 đứa cháu nhỏ có một cuộc sống tốt hơn, một nơi để có thể nương tựa, một nơi để chúng được che chở khỏi xã hội đầy rẫy những hiểm nguy, và để chúng không phải chứng kiến thêm một đám tang nữa.

5. Ngày không còn mẹ - 2017

In-gyu là một đứa trẻ lên 7 “mắc kẹt” trong hình hài một người đàn ông xấp xỉ 30. Mẹ của anh ấy – Ae-soon, dành trọn 30 năm cuộc đời để chăm sóc cho con trai mình, việc đó đã khiến cho Ae-soon trở thành một bà mẹ già luôn cằn nhằn và cực kì khó tính. Một ngày kia, bà Ae-soon nhận ra rằng thời gian bên cạnh đứa con trai khù khờ của mình đang dần kết thúc. Ý nghĩ phải rời bỏ In-gyu khiến cho bà chất chồng những lo lắng.

Để chuẩn bị cho một tương lai hoàn toàn mới cho con trai mình, bà Ae-soon bắt đầu lên danh sách các việc cần làm - những điều vô cùng bình thường song lại hoàn toàn lạ lẫm và khó khăn đối với một người chậm phát triển như In-gyu. Hành trình trưởng thành muộn của In-gyu cùng sự hướng dẫn tận tâm của người mẹ già sẽ mang tới không ít tiếng cười và cả những giọt nước mắt dành cho khán giả...

6. Chuyến tàu sinh tử - Train to Busan 2016

Trong phim. một loại Virus bí ẩn đã bất ngờ lây lan khắp mọi nơi trên Hàn Quốc, chúng khiến người bình thường biến thành xác sống sau khi xâm nhập vào vật chủ - biểu hiện đôi mắt trắng bệch, gân xanh nổi đầy người, làn da tái nhợt và mất hết lý trí, chỉ biết đi cắn xé người chưa bị lây nhiễm. Những vụ nổi loạn do zombie liên tục xảy ra trên diện rộng ở nhiều nơi, tuy nhiên chính phủ đã cố gắng che đậy mọi chuyện bằng thông tin bịa đặt.

Đúng lúc này, một chuyến tàu khởi hành từ Seoul đi Busan với rất nhiều hành khách trên tàu, họ không hề hay biết hiểm họa chết người đang ập tới, cho đến khi zombie xuất hiện trên tàu và bất ngờ tấn công mọi người.

Có thể nói rằng Train To Busan là tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả khen ngợi hết lời, lấy đi nước mắt của rất nhiều mọt phim với tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, người thân,..được đan xen trong suốt bộ phim.

7. Anh tôi vô số tội - My Annoying Brother 2016

Phim xoay quanh Doo-young (D.O) – vận động viên judo của đội tuyển quốc gia – bị chấn thương trong một trận đấu quốc tế và vĩnh viễn mất đi thị giác. Doo-sik (Jo Jung-seok) – ngồi tù với tội danh lừa đảo, cũng chính là người anh trai vô tâm đã bỏ nhà ra đi từ 15 năm trước – đã lợi dụng bi kịch của em trai mình để nhận được lệnh tạm tha.

Đối với Doo-young – người đã mất cha mẹ trong một tai nạn và phải tự lập từ bé thì sự trở về của người anh trai “từ trên trời rơi xuống” thật sự là một điều cậu chẳng hề muốn nghĩ tới. Cậu vừa phải chấp nhận sự thật là mình sẽ bị mù vĩnh viễn vừa tìm cách đối phó với ông anh lừa đảo này.

Mặc cho những khó chịu ban đầu, Doo-young dần có cảm tình với anh trai Doo-sik bởi sự trách nhiệm và những giúp đỡ mà cậu nhận được từ anh trai để làm quen với cuộc sống mới.

8. Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 - 2013

Ông bố trong phim là một người khiếm khuyết về nhận thức, sống cùng cô con gái xinh đẹp Ye Seung trong ngôi nhà trệt ẩm thấp. Cuộc sống của hai bố con vẫn luôn hạnh phúc cho đến một ngày, khi đang cố dành dụm tiền để mua chiếc cặp thuỷ thủ mặt trăng cho con gái để làm quà thì nó lại bị mua mất, và cô gái mua mất chiếc cặp là con trai của uỷ viên cảnh sát.

Sau đó, khi đang đi trên đường thì cô con gái của uỷ viên cảnh sát bất ngờ gặp Lee Yong Go trên đường và đã đi theo cô bé để tới một cửa hàng khác để mua cặp sách tương tự, nhưng cô bé đã bị trượt trên băng và ngã xuống. Khi Yong Go đang cố gắng cứu cô bé thì một người phụ nữ đi qua và tưởng rằng anh đang hãm hại đứa nhỏ.

Ngay sau đó Yong Go đã bị bắt oan vì tội bắt cóc, hãm hiếp trẻ vị thành niên và giết người. Lợi dụng tình trạng tinh thần khiếm khuyết của anh, cảnh sát đã cố ý dàn dựng lại hiện trường sai sự thật và khiến anh bị rơi vào vòng lao lý. Yong Go bị bắt vào tù và được chuyển vào phòng giam số 7, một phòng giam khắc nghiệt trong nhà tù an ninh được thắt chặt.

Tại đây anh quen với các bạn tù và họ cũng tin rằng anh là một người tốt, họ đã tìm cách đưa Ye Sung vào tù để hai cha con được gặp nhau. Tuy phòng giam chật chội nhưng lại ấm áp tình người, tại đây cũng có nhiều phân cảnh cảm động khiến người xem không kìm được nước mắt. Trong phiên toà cuối, uỷ viên cảnh sát đã đe doạ Yong Go rằng Ye Seung sẽ gặp chuyện nếu anh không thú nhận mọi tội lỗi với cảnh sát. Anh đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ đứa con bé bỏng và lãnh án tử hình vào 23 tháng 12, trùng với ngày sinh nhật của con gái anh.

Trước ngày lãnh án, các bạn tù đã làm một chiếc kinh khí cầu để hai cha con có thể ngắm cảnh hoàng hôn cùng nhau lần cuối,...

9. Hy vọng - Hope 2013

Dựa trên một vụ án hình sự có thật gây chấn động dư luận ở Hàn Quốc năm 2008, Hope đã lột tả diễn biến gây phẫn uất và quá trình phục hồi về thể chất cũng như tinh thần của cô bé tội nghiệp bị lạm dụng tình dục và bị hành hạ của bé gái tám tuổi tên So Won (Lee Ree). Trên đường đi học, cô bé đã gặp phải một gã say rượu và bị hắn ta hãm hiếp, bạo hành rồi sau đó bỏ đi để lại nỗi đau giằng xé vượt quá những tổn hại về thể xác cho cô bé và những người thân.

Khi được phát hiện và đưa đi chữa trị, bé gái phải mang theo di chứng cả đời về cả tâm lý và thể chất của mình. Đến mức cô bé đã luôn ám ảnh về những gì xảy ra, và sợ hãi cả người bố ruột của mình. So Won đã trở nên hoảng loạn khi bố bước tới gần. Bố mẹ So Won đã vô cùng đau đớn khi phải chứng kiến cảnh con gái sống trong lo sợ và hoang mang, và từng ngày tìm cách chữa lành những vết thương nặng nề hằn sâu trong tâm trí, những nỗi đau xảy ra trong một tích tắc do tên khốn say rượu.

Còn gã đã gây nên tội ác chỉ với câu nói “Tôi không nhớ gì cả” chỉ phải chịu mức án 12 năm tù. Phiên xét xử đã khiến cả nước Hàn chấn động, đa số đều cho rằng bản án quá nhẹ với một tội ác không thể nào dung thứ như vậy. Luật pháp có những mối ràng buộc khác nhau, vậy chúng ta phải làm gì để có thể bảo vệ mình và những người bên cạnh?

10. Đại dịch cúm - The Flu 2013

Phim kể về chuyến tàu chở những người vượt biên trái phép sang Hàn quốc không ngờ đang mang trong mình mầm mống hiểm họa khôn lường khi trong số người vượt biên có một người đang mang mầm bệnh dịch. Và điều gì đến đã đến! Những người trốn trong chiếc container trên tàu đều bị nhiễm bệnh mà chết, chỉ còn lại một người...

Kang Ji-Koo là nhân viên cứu hỏa cùng bác sĩ Kim In-Hae phải nhanh chóng cấp cứu và tìm ra chủng loại virus có khả năng gây chết người chỉ sau 36 giờ nhiễm bệnh cùng với cách điều trị.

Và thời gian trở thành vấn đề cực đại khi Kim In Hae phát hiện ra chính con gái mình cũng đang mắc phải loại virus này.

11. Mẹ ơi đừng khóc - Don't Cry Mommy 2012

Phim dựa trên một vụ án có thật ở Hàn Quốc.

Nữ sinh Eun Ah (Nam Bo Ra) bị một nhóm nam sinh cưỡng bức, cô bé chọn cách tự tử sau cú sốc đó. Mẹ của Eun Ah quá đau khỗ và cô quyết tâm trả thù cho con gái. Bằng cách truy tìm ra từng thủ phạm hãm hại con gái mình, người mẹ ấy đã bất chấp tất cả, bỏ qua pháp luật để chính tay mình có thể trừng trị chúng...

12. Sự im lặng - 2011

Kang In Ho - một giáo viên mới được bổ nhiệm tại một trường học khiếm thính ở thành phố Mujin. Trên đường đến chỗ làm mới, In Ho tình cờ gặp được Yoo Jin, một nhân viên tại Trung tâm Nhân quyền Mujin.

Tại ngôi trường mới, In Ho và Yoo Jin phát hiện ra những chuyện không tưởng do các giảng viên tại trường thực hiện với chính học sinh của mình. Liệu In Ho có giữ im lặng, hóa thành câm điếc như những đứa trẻ nơi đây? Hay anh có thể dẹp bỏ khó khăn tài chính của gia đình để dũng cảm phá bỏ sự im lặng nơi ngôi trường này. Quyết định của Kang In Ho ra sao? Và sự thật đó là gì?

13. Áo cưới - Wedding Dress 2010

Seo Go Eun (Song Yoon Ah thủ vai) là một nhà thiết kế váy cưới. Bất chấp mọi sự phản đối của gia đình, cô đã kết hôn với người mình yêu. Nhưng thật không may khi chồng Go Eun qua đời sớm, để lại một mình cô và con gái So Ra (Kim Hyang Gi thủ vai). Do công việc bận rộn, Go Eun thường xuyên phải gửi con gái cho chị dâu chăm sóc. Tuy không có thời gian ở bên con nhưng với Go Eun, con gái So Ra là tất cả.

Vì thế khi biết tin mình mắc bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa, Go Eun đã tự tay thiết kế một bộ váy cưới làm quà cho con gái mình...

14. Harmony - 2010

Bộ phim sẽ đem đến cho khán giả những giây phút cảm động về tình mẫu tử trong cảnh tù tội. Jung Hye, người phụ nữ trong lúc đang mang thai để bảo vệ tính mạng của mình và đứa trẻ, đã ngộ sát người chồng bạo lực. cô bị kết án 10 năm tù.

Tại nhà tù nữ Cheongju, cô đã hạ sanh một bé trai nhưng buộc phải cho gửi con ra bên ngoài nhờ người nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Một ngày nọ cô quyết định thành lập một bang hợp xướng với hi vọng nếu thành công, quản giáo sẽ cho cô gặp mặt đứa con trai của mình. Bộ phim truyền tải thông điệp mạnh mẽ về những người phụ nữ vượt qua những trở ngại của số phận để có được niềm hy vọng trong cuộc sống”.

15. Đường về quê ngoại - The way home 2002

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của cậu bé 7 tuổi Sang Woo khi được mẹ gửi về quê cho bà ngoại chăm sóc...

Sang Woo là cậu bé thành thị 7 tuổi “chính gốc”. Bất đắc dĩ, cậu phải nghe lời mẹ về sống với bà ngoại một thời gian. Quê ngoại Sang Woo là 1 vùng quê nghèo hẻo lánh “đồng không mông quạnh”, dường như chẳng có trò gì khiến tinh thần Sang Woo phấn chấn kể cả việc ngồi nhìn những đứa trẻ lấm lem ở đây cứ cố tìm cách trốn chạy khỏi 1 con bò điên hàng ngày.

Nhưng tất cả vẫn không ngột ngạt bằng việc cậu phải chung sống với người bà bị câm và chẳng biết chữ. Có cảm tưởng Sang Woo xem bà còn không bằng một cái máy chơi game và cậu luôn thô lỗ mỗi khi bà quan tâm đến cậu. Cậu sẵn sàng quát tháo “Bà già chậm chạp!” chỉ vì bà không thể giết một con gián đang khiến cậu hoảng sợ. Cho đến một lần cậu đòi bà làm món gà rán, bà đã đội mưa đi mua gà về làm cho cậu ăn. Nhưng hỡi ôi, Sang Woo vừa khóc vừa hất bỏ chén cơm vì đó không phải là thứ gà Kentucky mà cậu thèm khát.

Khoảng cách giữa 2 thế hệ, khoảng cách giữa cuộc sống thôn quê - thành thị, và cả những khoảng cách “bất khả ngôn” giữa người và người đều thể hiện ở cảnh quay “đắt giá” này. Nhưng bà không hề giận hay đánh đập Sang Woo.

Cậu dần dần được “tẩy não” bằng tình yêu thương cần mẫn và thầm lặng của người bà. Thứ tình cảm này đã cảm hóa một cậu bé ích kỷ, hỗn láo trở thành đứa trẻ biết rớt nước mắt khi thấy bà vất vả kiếm tiền để mua cho cậu đôi giày mới, biết chăm sóc bà khi bà bị ốm, biết bỏ ngược lại cái bánh vào túi bà và biết mỉm cười khi cầm con robot đồ chơi bị hỏng đã được bà dán chằng chịt băng keo.

Buổi tối trước ngày Sang Woo trở về thành phố, cậu đã giúp bà se luồn cả chục cuộn chỉ cũng như cậu đã dạy bà những chữ viết đơn giản như “Bà ốm”, “Bà thương cháu lắm!” vì Sang Woo muốn sau này cả 2 bà cháu có thể viết thư cho nhau.

Kết thúc The way home là một sự chia li như một lẽ tất yếu khi Sang Woo phải theo mẹ trở về thành phố, còn người bà, đi trên những con đường ngoằn ngoèo đầy sỏi đá để trở về với cuộc sống lặng lẽ, cô đơn. Dòng chữ kết phim “Bộ phim này dành tặng cho tất cả những người bà trên thế gian” có lẽ chính là tất cả những gì phim gửi gắm, và nó đủ để khiến khóe mắt người xem cay xè khi họ nhớ lại những tháng ngày ấu thơ đã từng có một người bà tảo tần và đầy tình yêu thương...

Tổng hợp

Chủ đề chính: #cảm_động

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn