Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

1001 câu tỏ tình có thể khiến crush gật đầu ngay lập tức

Đăng 3 năm trước
1001 câu tỏ tình có thể khiến crush gật đầu ngay lập tức

Nếu bạn muốn bày tỏ tình cảm với crush, thì loạt câu tỏ tình dễ thương này là gợi ý hay ho dành cho bạn đấy. ^^

1. Em không thể thích anh một trăm phần trăm.
Em là một người con gái rất lý trí.
Em đây thích anh ba trăm phần trăm. 

2. Một đời của em ngắn lắm, chỉ đủ thích mình anh thôi.

3. "Em đoán xem anh thích uống rượu hay thích chơi game?" 

"Chắc là thích chơi game?" 

"Không, thích em." 

4. Rõ ràng em không cận, tại sao lại không nhìn ra anh thích em? 

5. Mong rằng thứ hạng của cậu trong kỳ thi đại học giống với thứ hạng trong tim tớ.  

6. Nếu anh sai, em cứ hôn anh. 

Nhưng khủng long vẫn tồn tại đúng không? 

7. "Anh nói một câu, em nhắc lại hai chữ đầu câu nhé."

"Được."

"Hôm nay trời đẹp."

"Hôm nay."

"Anh muốn ăn cơm."

"Anh muốn"

"Có thể làm người yêu em không?"

"Có thể."

8. Mắt em mù à, đâm vào tim anh rồi. 

9. Anh muốn hỏi có phải em có hai trái tim không? 

Tim anh vừa bị trộm mất rồi. 

10. Hôm qua em có xem một bộ phim điện ảnh, tên phim trùng với tên của người em thích.

Phim gì thế?

"Your name".

11. "Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi."

"Ở đâu?"

"Trên giấy chứng nhận kết hôn của anh."

12. Biển khổ vô biên, quay... quay đầu là em.

13. Đáng yêu không phải là kế lâu dài, nhưng yêu em là kế lâu dài. 

14. Chưa được cho phép, đã tự ý thích anh, thích rất nhiều, thật xin lỗi.

15. Đến em cũng ngưỡng mộ, vị trí của anh trong tim em.

16. Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

17. Có muốn thử son em mới mua không?

18Em có khả năng tiên tri đấy, hôm qua thấy đựơc thân phận của anh, là chồng tương lai của em.

19. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu muốn hôn anh.

20. "Anh lấy hộ em một thứ nhé?"

"Lấy gì thế?"

''Lấy em."

21. "Bạn em thoát FA cả rồi, em thì sao, định tới khi nào?"

"Khi nào anh tỏ tình với em, khi đó em thoát Fa."

22. Em hy vọng tên của chúng ta có thể được viết cùng nhau, dù là trên thiệp mời đám cưới, hay trên bia mộ.

23. "Em bị mất một thứ ở chỗ anh"

"Mất gì thế?"

"Mất hồn."

24. "Anh đang làm gì thế?"

"Xem sổ hộ khẩu.''

"Anh xem sổ hộ khẩu làm gì?"

"Anh thấy  sổ hộ khẩu nhà anh cứ thiếu thiếu." 

"Thiếu gì thế?"

"Thiếu tên của em."

25. Em biết điều anh trân trọng nhất là gì không, là chữ đầu tiên trong câu này.

26. Đừng ôm bực vào người, ôm anh.

27. Dạo này có tin đồn anh thích em, anh muốn đính chính với em, đó không phải tin đồn.

28. Em biết khuyết điểm của anh là gì không? Khuyết em đấy.

29. Anh phát hiện ra là hôm qua rất thích em, hôm nay cũng rất thích em, anh dự cảm là mai cũng rất thích em.

30. "Dạo này em lại béo lên à?"

"Không, sao anh lại nói thế?"

"Thế thì tại sao, trọng lượng trong tim anh càng ngày càng nặng thế nhỉ?" 

31. Em biết em và sao khác nhau ở điểm nào không?

Sao ở trên trời, em ở trong tim anh.

32. Đoán xem tim anh ở bên nào?

Bên trái.

Sai rồi, ở chỗ em.

33. "Em có mệt không?" 

"Không mệt?"

"Nhưng em đã chạy trong tâm trí anh cả ngày rồi mà."

34. "Em có thể yên lặng không?"

"Em có nói gì đâu."

"Thế tại sao trong đầu anh đều là giọng nói của em?"

35. "Em biết tại sao anh bị cảm không?"

"Vì lạnh?"

"Không, vì anh hoàn toàn không có sức đề kháng với em."

36. Đừng có để anh thấy em, nếu không, thấy em lần nào sẽ thích em lần đó.

37. "Trông em giống một người họ hàng của anh. "

"Giống ai ạ?"

"Con dâu của mẹ anh."

38. Em có thể giúp anh một việc không?

Việc gì ạ?

Giúp yêu anh sớm một chút.

39. "Em là người ở đâu"

"Người Hà Nội." (Thay địa điểm chút cho gần gũi :)))

"Không, em là người trong tim anh."

40. "n 55lW ! n paau !"

"Có nghĩa là gì thế?"

"Em xoay điện thoại ngược lại xem."

41. Có phải em thích anh phải không?

Hãy tìm ra từ lặp lại trong câu trên. 

42. Nói chuyện với em cứ như đi thi. Xong rồi luôn nghĩ mình phát huy chưa tốt.

43. Đời này ở bên anh đi, nếu không đựơc anh sẽ đợi, nếu không đựơc nữa anh sẽ nghĩ cách khác.

44. Hình như điện thọai anh hỏng rồi, không có số điện thọai của em. 

45. Chắc em mệt lắm rồi, em đã chạy trong tâm trí anh cả đêm cơ mà. 

46. Nếu như anh có thể xếp lại bảng chữ cái, anh sẽ để U và I cạnh nhau. 

47. Em có bản đồ không? Anh nghĩ anh bị lạc trong mắt em rồi. 

48. "Em có thể cười cái không?" 

"Tại sao?" 

"Anh quên cho đường vào cà phê rồi."

49. Nhìn xem tay anh có chỗ nào đặc biệt không? (Đưa tay ra) 

Đâu có. 

Em chưa nắm bao giờ, đương nhiên là không đặc biệt rồi. 

50. "Anh hỏi em một câu: Bố, mẹ, chồng người nào không có quan hệ huyết thống với em?" 

"Chồng."

"Ơi! Vợ thật thông minh."

51. "Có ai đang theo đuổi em không?"

"Không có ai." 

"Chào em, anh tên là Không Có Ai."

52. Trong bảng chữ cái, anh thích chữ U nhất. 

53. Gửi vị trí của anh cho em, để xem tim em đã đi đâu rồi.

54. Tâm tư của em dễ đoán lắm, ngoài anh ra thì chính là phát tài.

55. Nhân gian ồn ào quá, hãy vào tim em đi anh.

56. Mỗi khi có ai đó hỏi em thích người như thế nào, em lại bắt đầu hình dung về anh.

57. Phiến diện mà nói là thức đêm, nói thật là mất ngủ, nói thẳng là nhớ anh.

58. Tất cả những việc chủ động mà em làm, đều có nghĩa là “em thích anh”.

59. Tớ muốn đi du lịch rồi. 

Đi đâu? 

Đến tim cậu. 

60. Tớ nói cho cậu biết làm thế nào để giảm 1 kg trong một tuần.

Được được, giảm thế nào vậy? 

Đem tim cậu đặt vào tim tớ này.

61. Cậu có biết tớ thích ai không? Không biết thì xem chữ đầu tiên.

62. Cậu hãy cải tà quy tớ. 

63. Cậu sẽ thích tớ chứ? Không biết thì để tớ dạy.

64. Đừng để tớ thấy cậu. Nếu không, thấy lần nào thích lần đó.

65. Thế nào là an tâm, anh chính là đáp án, khi có anh ở bên, em không ngưỡng mộ bất cứ ai.

66. Cô gái ở trong tim, sau này cũng phải ở trong nhà nhé. 

67. May mà mong nhớ không có âm thanh, nếu không cậu sẽ điếc mất.

68. Tớ thích cậu quá hai phút rồi, không thu hồi được nữa. 

69. Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng cũng sáng; Thích anh, thích cũng vô dụng, vô dụng cũng thích.

70. Luôn cảm thấy những lúc thế này em nên ở bên anh.

71. Cây bút nào của tớ, cũng biết tên của cậu.

72. Anh trịnh trọng đưa ra đề nghị, gia nhập vào cuộc đời em.

73. Cho anh một cơ hội, tỏ tình với em. Nếu anh không bắt lấy, em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. 

74. "Em đã do dự mất mấy ngày, cuối cùng quyết định tung đồng xu, mặt ngửa thì tỏ tình với anh." 

"Nếu là mặt sấp thì sao?" 

"Thì lật ngược lại."

75. Thời tiết nóng quá, muốn tìm người để chiến tranh lạnh.

76. Tớ ngờ rằng cậu thích tớ, nhưng tớ không có bằng chứng.

77. Thích cậu, vòng cả tám con phố cũng là tình cờ.

78. Xin được báo cáo, hôm nay tớ cũng thích cậu đó~

79. Nói thật không giấu giếm, cực kỳ nhớ cậu, vấn đề không lớn, có thể khắc phục. 

78. Dã tâm không lớn, cậu và thiên hạ

79. Hồi bé, anh muốn trở thành nhà khoa học, giờ anh chỉ muốn thành người một nhà với em. 

80. Thỉnh thoảng nhớ anh, thường xuyên thỉnh thoảng. 

81. ''Em có một siêu năng lực. "

"Là gì thế?"

"Siêu thích anh."

82. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh. 

Em sợ rằng mỗi ánh mắt em nhìn anh đều là tỏ tình. 

83. Chúc ngủ ngon xong, cậu đang ngủ, tớ đang nhớ cậu. 

84. Việc gì cũng có trước sau, em trước, thế giới sau. 

85. Nói đi nói lại, tiêu chuẩn chọn vợ của anh chỉ có một chữ: em. 

-Nấm dịch-



Chủ đề chính: #tỏ_tình

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn